Cô gái trẻ đạp xe 70km trong 5 giờ đồng hồ về nhà gây xôn xao cộng đồng mạng

Khánh Nguyễn,
Chia sẻ

Ngày hôm qua, trên một diễn đàn mạng giải trí lớn có đăng tải bài chia sẻ của một cô gái trẻ với hành trình đạp xe bá đạo, từ Hà Nội về Lạng Giang, Bắc Giang trong 5 tiếng đồng hồ.

Bài viết có nội dung như sau: “Nếu như tầm 10 – 15 năm trước mà đạp như vậy, người ta sẽ bảo: “Eo, bình thường thôi mà, thế cũng khoe”. Còn ngày nay, 70km trong 4 tiếng đồng hồ (ngang với 2/3 quãng đường Hà Nội – Hải Phòng) thì trong mắt khối người, cô ấy là một superwoman mất.

Ai không phải là vận động viên hay dân phượt chuyên nghiệp, có thể đi xa như thế được không?”.

Kèm theo đó là bài chia sẻ trên trang cá nhân của bạn gái và 2 bức ảnh chụp cây cầu Kép trong hành trình và chiếc xe đạp của bạn.

đạp xe
Bài viết gây xôn xao cộng đồng mạng về cô gái trẻ và hành trình 70km đạp xe đạp một mình.

đạp xe
Chiếc xe đạp đồng hành cùng bạn gái.

đạp xe
Một trong những chặng đường cô gái trẻ chia sẻ rằng đã đạp xe qua.

Bạn gái chia sẻ trên trang cá nhân của mình rằng: “Lập kỉ lục của bản thân, đạp xe 70km từ Hà Nội về nhà, từ 7h21 đến 12h49. Còn tính là đi qua bao nhiêu cây cầu nữa, mà toàn phải leo dốc cầu Mai Động – cầu Vĩnh Tuy – cầu Phù Đổng – cầu Như Nguyệt – cầu Xương Giang – cầu Hương Sơn – Cầu Kép – Cầu Quang Thịnh – Và về đến nhà rồi.

Mà lúc mắc đi vệ sinh quá nên còn rẽ vào đền Đô ở Bắc Ninh chơi để đi nhờ WC”.

Ngay sau khi đăng tải, bài viết đã nhận được hàng ngàn lượt like và bình luận. Đa số mọi người đều cho rằng, cô gái này quả thật mạnh mẽ, nhưng cũng thật liều lĩnh. Quãng đường 70km này không hề ngắn, đặc biệt là đi qua khá nhiều đoạn đường cao tốc nguy hiểm, một thân một mình cô gái, thời tiết lại mưa phùn se lạnh, khiến nhiều người giật mình nhưng cũng thật ngưỡng mộ.

Hàng trăm bình luận chỉ dành để thán phục “sức trâu” và nghị lực phi thường của cô gái trẻ.

cô gái

cô gái
Rất nhiều lời hỏi thăm và lời khâm phục của bạn bè dành cho cô gái trẻ.

cô gái
Lời đáp trả của cô gái về hành động của mình.

Facebooker Sơn Nguyễn không thể tin được thốt lên: “Có thật không hay lại hư cấu câu view? 70km mà đạp được liên tục may ra mới về được trong nửa ngày, còn vừa đạp vừa thở (thì còn lâu) về được. Chưa kể lại còn con gái, nghị lực quá! Hay năm sau định thi Seagames?

Nhiều bạn mê đạp xe đạp còn tính toán, trong vòng 5 tiếng đi 70km, trung bình mỗi giờ đi được 14km, thuộc mức bình thường so với sức trai, nhưng quả là mức đáng nể so với một cô gái đi chặng đường dài. May mắn cho bạn gái rằng thời tiết mát mẻ cũng là một sự hỗ trợ tốt.

Cũng có nhiều facebooker tự hào khoe lại "chiến tích" của mình từ thuở “ngày xưa” khi vẫn còn là sinh viên rằng cũng đã từng đạp xe đường dài vì không có tiền bắt xe khách. Có bạn thì khoe hồi học lớp 11, đạp xe từ Phố Nối (Hưng Yên) về Chí Linh (Hải Dương)…

Đáp lại lời bình luận ngưỡng mộ hoặc nghi ngờ của cư dân mạng, bạn gái nói: “Mình chỉ muốn lập kỷ lục của bản thân thôi. Đây là lần đầu tiên đạp xa xa như thế này. Bình thường thì chỉ đi từ phòng trọ đến trường. Coi như đây là một chuyến đi phượt và nó cũng là đoạn đường xa đối với tớ. Tớ cũng đi chậm nữa vì mệt mà cả đoạn đường có duy nhất mình đi xe đạp nên hơi nản. Tớ không có ý định để trở thành nổi tiếng, đơn giản vì mình thích và muốn thử”.

 Dám nghĩ, dám làm luôn là lợi thế của tuổi trẻ. Hãy cứ "điên rồ" đi nếu bạn cảm thấy thích hoặc để vượt qua chính mình, mặc kệ bất kỳ lời chê bai từ ai. Cảm giác mà bạn đón nhận được sẽ rất tuyệt.

Chia sẻ