Cô gái Sư phạm xăm hình mẹ lên tay và câu nói "chết đứng" từ bố

Theo Thế giới trẻ,
Chia sẻ

Cô nàng từng tốt nghiệp ngành Sư phạm - Diệu My đã xăm chân dung người mẹ quá cố của mình trên cánh tay với mong muốn luôn được mẹ bên cạnh trong mọi chặng đường phía trước.

Thời gian qua, trên nhiều trang mạng xã hội, diễn đàn đã đăng tải hình ảnh cô gái có hình xăm một người phụ nữ ở cánh tay gây chú ý.

Đồng thời, phía bên cánh tay còn lại cũng xuất hiện hình xăm một người đàn ông. Những hình xăm này ngay lập tức thu hút được sự quan tâm của nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ.

Được biết, cô nàng cá tính này có tên là Nguyễn Hồng Diệu My, sinh năm 1991 tại Hải Phòng. Diệu My từng tốt nghiệp khoa Sư Phạm trường Đại học Quốc Gia, Hà Nội và hiện đang kinh doanh tự do.


Chân dung cô nàng cá tính Nguyễn Hồng Diệu My.
Chân dung cô nàng cá tính Nguyễn Hồng Diệu My.

Bị nhiều người dị nghị vì 11 hình xăm trên cơ thể

Có lẽ đối với một cô gái theo học khoa Sư Phạm thì xăm mình, xỏ khuyên nhất định không thể nằm trong “từ điển”. Vậy nhưng, Diệu My đã khiến cho nhiều người ngỡ ngàng khi dám thể hiện cá tính bằng 11 hình xăm ấn tượng.

Diệu My chia sẻ, lần đầu tiên cô nàng xăm mình là vào năm thứ 2 Đại học. Đó là một hình thể loại tribal nhỏ ở ngón tay, xăm hình đôi với bạn trai để kỉ niệm tình yêu.

“Cảm giác đầu tiên khi chạm kim là đau, mặc dù chỉ là hình nhỏ thôi. Về đến nhà mình cũng không dám nói gì với bố, đến một ngày bố phát hiện ra rồi hỏi, mình cũng bảo là con vẽ chứ không dám nói thật”.

Cứ thế, Diệu My xăm từ hình này đến hình khác nhưng với mỗi hình xăm lại là một ý nghĩa đặc biệt và mang nhiều kỉ niệm đối với cá nhân cô.

“Mình từng bị lạc mất một chú chó. Đây là chú chó rất có ý nghĩa với mình, dù đã tìm rất lâu và đủ mọi cách nhưng mình vẫn không tìm thấy, điều này khiến mình rất buồn cho đến tận bây giờ.

Sau đó, mình đi xăm hình chú chó đó ở bên cạnh đùi. Đây là hình xăm mà mỗi lần nhìn lại mình đều thấy trong lòng nhẹ nhõm.

Hoặc một hôm đang ngồi lướt web, mình tình cờ nghe được câu hát hay quá mà đúng tâm trạng nên quyết định đi xăm câu hát đó lên tay: “Ví như con đổi thời gian được. Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười”, Diệu My tâm sự.


Hình xăm chú chó có ý nghĩa đặc biệt đối với cô gái 9x này.
Hình xăm chú chó có ý nghĩa đặc biệt đối với cô gái 9x này.


Hình xăm câu hát trên tay Diệu My.
Hình xăm câu hát trên tay Diệu My.

Trong tất cả vị trí My từng xăm, cô nàng cho biết vị trí đau nhất là lòng bàn tay. “Đó là hình khiến mình đau nhức nhối, dù là hình bé thôi nhưng thật sự đau nhấp nhổm luôn.

Lòng tay phải mình là chữ “Mẹ của con” được xăm hôm làm lễ tốt nghiệp Đại học, bên tay trái là dòng “Live the way i want ***” vì hồi đấy mình bị nhiều người kì thị quá nên muốn xăm để tự động viên bản thân, đừng để ý người ngoài nói gì, quan trọng là mình sống ra sao".

Cổ tay trái của My có xăm chữ “Quyn” nhỏ, đấy là tên em mèo cô nàng nhặt được từ bãi rác đem về nuôi. Chú mèo này bị người ta đánh liệt 2 chân sau, My nuôi được 1 tháng thì mèo mất, mặc dù đã đưa lên Hà Nội khám chữa nhưng không kịp.

Ngoài ra còn một hình xăm bụi hoa hồng kín lưng được một anh artist thiết kế riêng, gồm 3 bông hoa nở rộ tượng trưng cho Gia đình, Bạn bè và Tình yêu, 2 nụ hoa nhỏ tương trung cho May mắn và Công bằng.

My tiết lộ, đây là hình xăm có diện tích lớn nhất trên cơ thể và cũng là hình thực hiện vất vả nhất, phải mất đến 5 lần thực hiện, mỗi lần 6 tiếng đồng hồ mới hoàn thành.


Hình xăm trên lưng của Diệu My.
Hình xăm trên lưng của Diệu My.

Hình xăm chân dung bố mẹ và nỗi niềm những ngày cận Tết

Hình xăm ý nghĩa nhất với My chính là hình chân dung của bố mẹ trên 2 cánh tay. Hình xăm chân dung mẹ cô nàng đã ngồi xăm sống suốt 5 giờ đồng hồ liên tục, sau đấy My xăm tiếp chân dung bố ở cánh tay bên kia.

“Thật ra người mình cũng nhỏ, nên vị trí hình cũng hơi khó chọn, thông thường người ta sẽ xăm ở lưng, nhưng lưng mình đã kín trước đấy rồi, nên sau khi suy nghĩ, mình và anh thợ quyết định lựa chọn vị trí ở bắp tay.

Mình rất ưng vì chân dung bố và mẹ mình có sự tương đồng về vị trí.

Mình vẫn nhớ lần đầu tiên bố nhìn thấy toàn bộ hình xăm trên người mình. Hôm đấy mình mặc áo crop top sát nách hở lưng.

Mình giấu kĩ lắm nên qua 2 năm mà bố vẫn không biết gì. Hôm đấy mình không định gặp bố nên mặc rất thoải mái.

Dù đã chuẩn bị tinh thần trước nhưng mình vẫn rất lo bố không thèm nhìn mặt. Được bạn trai động viên “Trước sau gì bố cũng biết, bố sẽ hiểu thôi” nên mình không mặc thêm áo và không tháo khuyên ra nữa.

Bố ngỡ ngàng lắm, câu đầu tiên bố nói là “Bố sợ mày quá rồi đấy con ạ”. Bố còn khóc rồi bảo “Mẹ mất rồi nên không ai dạy con đúng không? Con thế này bố chết không nhắm mắt”.

Kinh khủng lắm, câu đấy suốt đời mình không bao giờ quên", Diệu My trải lòng.


Hình xăm trên 2 cánh tay của Diệu My.
Hình xăm trên 2 cánh tay của Diệu My.

Để xoa dịu cơn giận và mong muốn nhận được sự thông cảm của bố, My đã tìm cách thủ thỉ tâm sự với bố nhiều hơn. Dần dần bố cô nàng cũng bớt suy nghĩ tiêu cực.

Tuy nhiên thỉnh thoảng, bố My vẫn nói với con gái là buồn và lo lắng cho tương lai, cho định kiến xã hội, cho cuộc sống gia đình riêng của My sau này chỉ vì trên người My sở hữu những hình xăm.

Tuy nhiên khi thấy chân dung bố và mẹ 2 bên tay, bố My chợt lặng người đi một lúc. Sau khi bố về, cô nàng không dám nói chuyện trực tiếp mà nhắn tin cho bố để mong nhận được sự thông cảm: “ Bố ơi con biết bố mẹ rất buồn và suy nghĩ chuyện con xăm trổ, xỏ khuyên.

Nhưng con nghĩ làm bố làm mẹ cũng chỉ mong con gái được vui vẻ, hạnh phúc phải không bố? Hiện tại, con có vất vả nhưng rất vui bố ạ.

Con mong bố mẹ hiểu cho sở thích cá nhân riêng của con. Con vẫn là con của bố mẹ, vẫn cố gắng từng ngày với con đường con chọn.

Con cũng không làm điều sai trái để bố mẹ phải xấu hổ với mọi người. Con không hi vọng bố mẹ ủng hộ, con chỉ mong bố mẹ hiểu, thông cảm và chấp nhận con.

Vì nếu bố mẹ không chấp nhận con thì đường đời dài rộng con không đủ tư cách mong bất cứ ai chấp nhận mình nữa.

Chỉ cần bố mẹ thông cảm cho con, đời này con không phải sợ, ngại hay tự ti hay đeo khẩu trang mặc áo dài tay với bất kì ai nữa. Con có thể ngẩng cao đầu mà đi bố ạ.

Con có bố mẹ, có cái La, có Tỉn, có công việc, có mấy đứa nhân viên đứa nào cũng ngoan, vậy còn cần gì nữa đâu hả bố.

Con cũng chỉ mong bố mẹ công nhận, một lần được nghe bố nói bố tự hào về con và hiểu con đang cố gắng nhiều đến thế nào…”

My chia sẻ, nếu cô nàng ngại dư luận thì đã không làm. “Người ta đẹp đẽ, tử tế, ngoan ngoãn có khi còn bị người ngoài đơm đặt nói ra nói vào, nữa là đứa nhìn đã ít có cảm tình như mình.

Mình cũng không nhớ nổi bao nhiêu trường hợp kì thị rồi nhìn mình bằng ánh mắt “cảnh giác”, nhưng kệ thôi, vì mình làm công việc tự do, cũng không phải nhờ vả dựa dẫm ai, nên ngoại hình của mình không ảnh hưởng quá nhiều đến công việc hiện tại”.


Diệu My thẳng thắn chia sẻ nếu ngại dư luận thì đã không làm.
Diệu My thẳng thắn chia sẻ nếu ngại dư luận thì đã không làm.

Chia sẻ về những ngày Tết, giọng My chùng hẳn xuống. Cô nàng cho biết, mẹ đã mất hơn 10 năm rồi nên với gia đình cô, càng đến Tết càng buồn.

“ Ngày trước còn “chưa chấp nhận”, nhưng bây giờ là “phải chấp nhận”. Chấp nhận rằng gia đình sẽ thiếu vắng mẹ, chấp nhận rằng mấy bố con tự lo cho nhau.

Ngày bé thì nô nức mong Tết lắm, bây giờ thì mình thấy cũng bình thường, vì lớn rồi thì lo toan cũng nhiều hơn, trách nhiệm cũng nhiều hơn.

Nhất là giỗ mẹ mình cũng ngay sát Tết, nên tâm trạng cũng không vui vẻ gì cho lắm. Mấy năm đầu nhà mình lúc nào cũng âm u, càng Tết nhất càng buồn.

Bố mình bảo “Nhà mình sẽ không bao giờ có Tết nữa con ạ”. Nghe mà lòng nặng trĩu. Đến bây giờ bố mình cũng không muốn ngày Tết mua đào hay quất, cùng lắm chỉ bày 1 lẵng hoa nhỏ ở phòng khách cho nhà cửa sáng sủa tươm tất thôi.

Tết đến rồi, lại một cái giỗ nữa chuẩn bị đến. Mình chỉ mong mẹ ở xa yên lòng, còn bố có thêm nhiều sức khoẻ, đơn giản như vậy thôi”.

Chia sẻ