Trung Quốc:

Cô gái mù trốn viện để được lấy chồng

Lanxiang,
Chia sẻ

Không đầu hàng số phận, một cô gái mù Trung Quốc quyết thực hiện ước mơ làm cô dâu dù đang phải nằm viện.

15 năm về trước, Đàm Đình Đình, một cô gái sống ở thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc phát hiện ra mình bị bệnh tiểu đường. Kể từ đó, cuộc sống của cô gái bé nhỏ gắn liền với những viên thuốc đắng ngắt, những ngày điều trị liên miên. 

Cách đây 3 năm, bệnh tình của Đình Đình trở nên nghiêm trọng khiến cô bị mù cả hai mắt và mắc thêm căn bệnh phổi quái ác.

Vì bệnh tật, Đình Đình phải nghỉ việc ở nhà. Những bất hạnh nối tiếp bất hạnh khiến Đình Đình mất hết niềm tin vào cuộc sống. Cô gái đáng thương phải gắng gượng từng ngày trong nỗi đau bệnh tật và sự mặc cảm giằng xé tâm can. 

Chỉ đến khi Hầu Bính Lỗi xuất hiện, Đình Đình mới lấy lại được niềm tin vào cuộc sống. Bính Lỗi 27 tuổi, có đôi mắt nhìn rất kém, đến từ huyện Thương Hà, tỉnh Tề Nam.

Hai người quen nhau khi tham gia một phòng trò chuyện dành cho người tàn tật. Nhờ những lời chia sẻ, động viên cùng vượt qua bệnh tật, họ đã xích lại gần nhau, cùng nỗ lực vun đắp một mái ấm hạnh phúc. 

Trước khi đến với nhau, Đình Đình hỏi Bính Lỗi: “Rất có thể em chỉ sống thêm được 10 năm nữa, vậy anh có còn muốn cưới em nữa không?” Lúc đó, Bính Lỗi trả lời: “Dù chỉ còn một ngày nữa thôi thì chúng ta cũng phải ở bên nhau, ở bên nhau nhất định sẽ vượt qua tất cả”.  

Sau này, Bính Lỗi giúp Đình Đình tìm được một công việc ở Tề Nam. Dù cơ thể suy nhược, bệnh tật ngày ngày hoành hành, nhưng cô vẫn cố gắng làm việc chăm chỉ, lòng tràn trề hi vọng về một tương lai hạnh phúc. Hai người lên kể hoạch tổ chức đám cưới vào ngày 15/11 năm nay. Tuy nhiên, nửa tháng trước lễ cưới, Đình Đình đột nhiên phát bệnh và phải nhập viện.
 
Cô gái mù trốn viện để được lấy chồng 1
Dù không nhìn thấy rõ nhưng anh Hầu Bính Lỗi chốc chốc lại mở điện thoại ra ngắm ảnh cưới của mình.
 
Ngày 13/11, dù sức khỏe rất yếu nhưng Đình Đình vẫn quyết tâm trốn khỏi bệnh viện. Cô muốn hoàn thành tâm nguyện của mình. Câu nói đầu tiên của cô gái bé nhỏ này với chồng sắp cưới chính là: “Đừng nghĩ  ngợi nhiều nữa anh, chúng ta kết hôn đi!” Ngày 15/11, lễ thành hôn của hai người diễn ra trong sự chúc phúc của mọi người.  

Tuy nhiên một ngày sau đó, bệnh tình của Đình Đình chuyển biến xấu. Cuối cùng, cô được đưa vào bệnh viện trong tình trạng thổ huyết, thận mất khả năng hoạt động. Ngày 6/12, Đình Đình được chuyển vào điều trị tại phòng chăm sóc phục hồi sau nhiều ngày hôn mê.

Nhìn người chồng mù chốc chốc lại ngắm bức ảnh cưới trong điện thoại ai nấy đều không kìm nổi nước mắt. Bính Lỗi nghẹn ngào tâm sự: “Cô ấy là người tốt, luôn lo nghĩ cho người khác. Nếu thay thận có thể khiến cô ấy khỏe lại, tôi sẵn sàng hiến thận của mình.”

Hiện tại hoàn cảnh của gia đình họ hết sức éo le. Cha mẹ của Bính Lỗi mất sớm, trong khi mẹ Đình Đình đã li dị cha cô từ lâu. Để chữa trị cho Đình Đình, gia đình hai bên đã phải bỏ ra 10 vạn nhân dân dân tệ (khoảng 335 triệu đồng). Vì số tiền viện phí quá lớn nên bà Cát Tố Quân mẹ Đình Đình đang tính đến chuyện bán nhà, đây chính là hi vọng cuối cùng của họ. Bà Cát Tố Quân vẫn luôn tin tưởng cô con gái kiên cường của mình sẽ vượt qua được cửa ải khó khăn này.
Chia sẻ