Cô gái 9X bị người yêu bỏ rơi khi sinh con dị tật

Q.T,
Chia sẻ

Hai người yêu nhau và sống chung 2 năm, đến khi thai được 6 tháng tuổi thì cả hai mới biết mình có con. Lúc này, người yêu của cô gái bảo phá thai đi, nhưng cô cương quyết giữ lại...

Hoàn cảnh của hai mẹ con em Phạm Ngọc Hoa, ngụ Quận 9, TP.HCM khiến những bệnh nhân ở Phòng cấp cứu Khoa Tim mạch BV Nhi Đồng 2 không khỏi xót xa. Hoa năm nay chỉ mới 18 tuổi, không được đến trường, không có chồng nhưng do sống chung với bạn trai nên em đã có thai và sinh một bé trai. Khi sinh con ra, Hoa vẫn lấy họ của người yêu đặt tên cho con mình là Lê Tấn Gia Huy. Nay bé Huy đã hơn 2 tháng tuổi nhưng vẫn chưa làm khai sinh được do bố bé đã phủi bỏ mọi trách nhiệm, bỏ lại hai mẹ con giành lấy sự sống mỗi ngày.

Cô gái 9X bị người yêu bỏ rơi khi sinh con dị tật 1
Bé Huy hơn 2 tháng tuổi nhưng vẫn nhỏ bé, teo tóp và phải thở máy.

Khi sinh ra Huy đã bị hội chứng down, bệnh tim bẩm sinh, bác sĩ còn chẩn đoán bé bị thông liên thất, thông liên nhĩ, cao áp phổi, giảm tiểu cầu, nhiễm Rubella... Dù hơn 2 tháng tuổi nhưng bé Huy chỉ nặng hơn 2 ký, tay chân teo tóp và phải nằm tại phòng cấp cứu suốt 24/24 giờ.

Mẹ của Hoa là bà Tăng Thị Nga, 41 tuổi, từ lúc con gái sinh cho đến nay bà hoàn toàn suy sụp, không thể buôn bán làm ăn được gì, phải ở viện phụ con gái chăm cháu nhỏ.


Từ trước tới nay, mọi thu nhập chính trong gia đình đều một tay bà Nga lo liệu. Mỗi ngày bà đi bán trái cây ở chợ Long Trường, Quận 9 đến tối mới về. Bố của Hoa thì già yếu, không đủ sức lao động nên chỉ nằm ở nhà. Khi Hoa học hết lớp 8 cũng là lúc người chị lớn của em thi đỗ vào trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Đồng An, em trai thì đang học lớp 4. Bà Nga không thể lo đủ học phí cho cả 3 người con nên Hoa phải nghỉ học phụ mẹ buôn bán để chị của em được học hết Cao đẳng.

Cô gái 9X bị người yêu bỏ rơi khi sinh con dị tật 2
Chỉ mới 18 tuổi nhưng Hoa phải một mình nuôi con bệnh tật cả tháng nay trong bệnh viện mà không biết ngày nào con được trở về nhà.

Hai năm trước, em quen với T., 20 tuổi, làm nghề phụ hồ và cả hai đã sống chung vào năm ngoái. Nhưng đến khi cái thai được 6 tháng tuổi, Hoa mới biết mình mang bầu. Hoa thông báo với người yêu, anh ta bảo Hoa đi phá thai do không đủ tiền nuôi dưỡng. Cả hai xích mích một thời gian thì chia tay, Hoa một mình sinh con.

Hoa tâm sự trong buồn bã: "Từ lúc biết em sinh con đến nay, anh ấy vào nhìn mặt con được mấy lần rồi bỏ đi, không phụ cấp được gì cho gia đình em, cho hai mẹ con em. Giờ con em không biết tương lai thế nào, mỗi ngày lại càng sụt thêm ký, em lo lắm không biết phải làm gì bây giờ...".

Ba tháng nay, Hoa và mẹ nhịn ăn nhịn uống, hạn chế tối đa chi tiêu cho bản thân vì sợ không còn tiền chữa bệnh cho con, cho cháu. "Bệnh viện chỉ mới yêu cầu ứng trước 1 triệu tiền viện phí, còn các khoản khác khi nào bé xuất viện mới biết phải đóng bao nhiêu. Gia đình em cũng đang vay mượn khắp nơi, mượn được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Bây giờ em với mẹ còn không có tiền mua sữa, tã cho con thì lấy đâu ra tiền để ăn?", Hoa nghẹn ngào nói.

Mọi sự giúp đỡ cho mẹ con em Hoa xin vui lòng liên hệ số điện thoại của Hoa: 01684356877

Phòng cấp cứu Khoa tim mạch Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM


Chia sẻ