Clip: Cô gái khiếm thính vừa khóc vừa kể về "địa ngục tuổi thơ" khiến nhiều người xúc động

Theo Kenh14/Trí thức trẻ,
Chia sẻ

Câu chuyện xúc động mang tới một thông điệp ý nghĩa: "Đừng bao giờ cho mình có quyền làm tổn thương một ai, vì khi đó, bạn đã cho người khác cái quyền làm tổn thương chính mình".

Bạn đã từng sống trong cô độc, bị xúc phạm vì những lời nói vô tâm, miệt thị từ người khác? Bạn từng bị tổn thương, bị bắt nạt bởi bạn bè hay những người xung quanh và cảm thấy như sống trong địa ngục? Đó là khoảng thời gian mà mỗi chúng ta ít nhiều đều đã từng trải qua bởi ai cũng có những nỗi niềm, những khó khăn, khổ sở của riêng mình.

Câu chuyện sau đây của cô gái bị khiếm thính Nguyễn Thanh Hiền trong "Hà Nội Love" và quãng thời gian địa ngục bị miệt thị và bị bắt nạt bởi bạn bè sẽ giúp mọi người thấy được con người có thể bị tổn thương tới mức nào chỉ vì sự vô tâm một cách độc ác của người khác.

"Hà Nội Love" là một dự án mới của "Humans of Hà Nội - dự án truyền cảm hứng thông qua hàng nghìn câu chuyện được các bạn trẻ yêu nhiếp ảnh ghi lại được khởi động từ cuối năm 2013.


Chia sẻ của Nguyễn Thanh Hiền trong dự án "Hà Nội Love" - (Nguồn: Fanpage chương trình)

"Em bị bạn bè trêu ghẹo rất nhiều, em cảm thấy bị xúc phạm và em thực sự ghét nó"... Đoạn clip dài hơn 2 phút là lời tự sự xúc động và thắt nghẹn của cô gái khi lần đầu tiên được chia sẻ về cảm xúc trong quãng thời gian tuổi thơ của mình. Đó là cảm giác của đứa trẻ lớp 4 khi lần đầu tiên đeo máy trợ thính sau dư chấn của đợt sốc thuốc năm 4 tuổi.

"Đeo máy trợ thính, điều đó khiến em cảm thấy khác biệt. Và những đứa trẻ ở độ tuổi đó rất ngây thơ nhưng cũng rất độc ác và tất cả khoảng thời gian khi em đeo máy trợ thính từ lớp 4 đến lớp 9, đó thực sự là địa ngục. Em bị bạn bè trêu ghẹo rất nhiều là "đồ điếc". Em bị xúc phạm rất nhiều, từng có ý nghĩ muốn dùng dao đâm chết tất cả những ai khinh thường mình. Suốt quãng thời gian đó em như con ốc, không mở lòng với những người xung quanh".

Chỉ tới khi tốt nghiệp cấp 2, được trưởng thành và tiếp xúc với những điều mới mẻ hơn, Hiền mới bắt đầu hiểu hơn về cuộc sống xung quanh cũng nhìn chọn cho mình cách sống cởi mở hơn.

"Em từng bị bắt nạt, bị tổn thương nhưng khi tiếp xúc với những điều mới mẻ qua Internet em đã cởi mở hơn rất nhiều, những người đồng tính, những người câm điếc hay những người nghèo đều có hoàn cảnh của riêng mình, khổ sở riêng mà người ngoài nhìn vào đều không thể hiểu được, đều mong muốn được yêu thương, được bao dung".

Clip: Cô gái khiếm thính vừa khóc vừa kể về địa ngục tuổi thơ khiến nhiều người xúc động - Ảnh 2.
Những lời tâm sự của Hiền đã đánh thức trong mỗi người những cảm giác mà ít nhiều đã từng trải qua, đánh thức sự đồng cảm mạnh mẽ trong cộng đồng mạng.

"Có những người không bao giờ nhận ra họ đã gây ra tổn thương xúc phạm cho người khác như thế nào chỉ bằng những lời nói, dù là hoàn toàn vô ý. Tôi từng là người gây ra, cũng từng là nạn nhân). Đó không phải vấn đề của "bọn trẻ con lớp 4 đến lớp 9", mà nó là vấn đề của cả xã hội, ở mọi tầng lớp", facebooker T.T chia sẻ.

"Tớ cũng từng bị xúc phạm, bị cô độc, bị những lời nói vô tâm xỉa xói rất nặng nề như cậu. Và khoảng thời gian đó, như là địa ngục với tớ. Tớ đồng cảm và hiểu cho những nỗi đau mà cậu đã phải chịu đựng. Có người họ cứ nói những gì họ muốn, nhưng họ đâu biết những lời nói của họ, vô tình hay cố ý đã giết chết đi tuổi thơ tươi đẹp của người khác. Quá khứ đó không tốt đẹp, hãy quên đi và tạo ra một tương lai tươi đẹp cho riêng mình cậu nhé", một thành viên khác cũng không giấu được xúc động sau khi lắng nghe tâm sự của cô gái trong clip.

Bản thân Hiền sau khi chia sẻ những tâm sự giấu kín cũng đã nhận được rất nhiều phản hồi của mọi người, đặc biệt là những bạn bè đã từng trêu chọc cô trong quá khứ. Nhưng điều đáng thất vọng là những người này vẫn ra sức trêu chọc, mỉa mai và giữ cái nhìn miệt thị dành cho người bạn của mình. Lần này, cô gái khiếm thính từng sống trong vỏ ốc đã mạnh mẽ hơn, đã có được cái nhìn cởi mở hơn để sống một cách lạc quan để bỏ lại sau lưng thứ đã từng khiến cho cô bị tổn thương.

"Cảm ơn những phản hồi của mọi người. Cảm ơn công sức của các anh chị. Cảm ơn vì đã mở cho em rất nhiều cơ hội. Và, ờm, sau khi mình rà soát một lượt, đây là phản hồi của những người từng trêu chọc mình trong quá khứ . Mình nghĩ mình nhẫn nhịn đủ rồi nhỉ. Những người xấu tính chỉ biết nói sau lưng mà thôi".

Chia sẻ