Chuyện về nữ sinh giết bạn trai trên xe Lexus

,
Chia sẻ

Theo bạn bè Kim Anh từng đại diện cho tỉnh Cao Bằng thi học sinh giỏi Hoá quốc gia, từng tham dự cuộc thi sinh viên thanh lịch toàn khoa năm 2008. Trong mắt thầy cô, Kim Anh là cây văn nghệ sôi nổi, tích cực hoạt động tập thể.

Hai người mẹ và “cơn mưa” nước mắt

Tại cơ quan CSĐT, khi bắt đầu những lời khai đầu tiên về vụ án gây xôn xao dư luận, Vũ Thị Kim Anh đề nghị với cán bộ điều tra được gặp bố mẹ và nói lời xin lỗi về hành vi mình gây ra. Mong ước này của Kim Anh đã được thực hiện vào sáng ngày 20/2, trong căn phòng nhỏ, trên gác 2 của trụ sở Phòng PC14- CATP Hà Nội. Người mẹ, bác và chị gái từ quê bắt chuyến xe ngay trong đêm về Hà Nội sớm nhất, để được gặp lại Kim Anh trước khi cô vào trại. Hai ngày sau khi bị bắt, Kim Anh đã gầy hơn, ánh mắt thâm quầng vì không ngủ, giọng nói đã khản đi vì nước mắt. 

 Người mẹ chỉ biết ôm con gái, vuốt khẽ chiếc còng số 8 mà khóc ròng. “Cầm theo túi sữa với áo ấm đi con... Con phải thành khẩn để mau về với nhà... rồi còn lấy chồng, để mẹ còn được bế cháu...”, ôm riết lấy bờ vai đứa con đang run rẩy theo từng tiếng nấc nghẹn ngào, người mẹ buông rơi từng câu. Kim Anh chỉ gục đầu vào vai mẹ, gật đầu và khóc”.

Trước đó ít lâu, cô sinh viên năm cuối trường ĐH Sư phạm I cũng được gặp lại người mẹ của bạn trai cô, ngay tại phòng làm việc của Phòng PC14. Cuộc nói chuyện giữa hai người phụ nữ diễn ra chậm rãi, không một lời nặng nề, cũng chẳng có điều trách móc, chỉ có nước mắt.
 

Kim Anh gặp lại người thân trong nước mắt... (Ảnh: CTV)

Đến cuối giờ chiều, Vũ Thị Kim Anh mang theo ít hộp sữa, chút quần áo, cặp kính cận 2,5 đi ốp, lặng lẽ vẫy tay chào mẹ và lên xe.

“Quá đỗi bất ngờ”

Trưa ngày 20/2, khu vực giảng đường và văn phòng Khoa Hoá trường Đại học Sư phạm I  thưa thớt người qua lại. Đang vào những ngày thực tập, tin dữ về cô sinh viên năm cuối Vũ Thị Kim Anh phạm tội giết người đã gây xôn xao nơi giảng đường vốn được coi là “lành” như đại học Sư phạm I.

Lúc này trong khu hiệu bộ, tiến sỹ Đặng Xuân Thư - chủ nhiệm khoa Hoá buồn bã ngồi bên bàn làm việc cho biết: “tôi vừa đi công tác về, đến tối qua mới được biết tin về học trò Vũ Thị Kim Anh. Là những người thầy, người cô của Kim Anh bao năm nay, chúng tôi rất bàng hoàng, đau lòng. Ít ngày trước, cán bộ phòng cảnh sát hình sự đã đến trường hỏi học bạ và một số thông tin về em Kim Anh. Những cán bộ này nói sinh viên này đã vi phạm pháp luật. Chỉ có vậy”.

Khi được hỏi về những ngày học tập tại trường của Kim Anh, thầy Đặng Xuân Thư cho biết lớp của Kim Anh là lớp cử nhân hoá học, không phải hệ đào tạo giáo viên. Ở trường, Kim Anh không mang điều tiếng xấu, học lực dừng lại ở mức trung bình, thời gian gần đây có nhiều tiến bộ. Đặc biệt, Kim Anh từng nhiều lần “ghi điểm” bằng hoạt động văn nghệ sôi nổi, tích cực tại trường.
 

Kim Anh tra tay vào còng chuẩn bị đến trại tạm giam (Ảnh: CTV)

Trao đổi với Dân trí vào chiều cùng ngày, nam sinh viên Trần Minh Đức - lớp trưởng lớp cử nhân hóa học nơi Vũ  Thị Kim Anh theo học, không giấu nổi sự thảng thốt: “Em biết thông tin về Kim Anh vào tối qua. Mọi chuyện đến quá bất ngờ, nhiều bạn trong lớp đã sốc khi nghe tin đó”, Đức nói.

Là lớp trưởng, Đức khẳng định nắm rất rõ học bạ cũng như những thành tích học tập của Kim Anh kể từ cấp 3 đến nay. Theo Đức, Vũ Thị Kim Anh từng là học sinh giỏi, đại diện cho tỉnh Cao Bằng thi học sinh giỏi Hoá quốc gia, từng tham gia giải toán nhanh bằng máy tính Casio. Năm 2008, Kim Anh là một trong những thí sinh tham dự cuộc thi sinh viên thanh lịch toàn khoa Hoá nhưng không đoạt giải.

Ấn tượng sâu sắc nhất của Đức về Kim Anh là một cô sinh viên con nhà khá giả nhưng hoà đồng cùng các bạn. Vào những dịp hoạt động ngoại khoá của lớp, của trường, Kim Anh tỏ ra rất năng nổ trong công việc tập thể. Ngày 4/2, hai ngày trước khi cả lớp bước vào kỳ thực tập, Vũ Thị Kim Anh được cả lớp bầu làm trưởng nhóm sinh viên thực tập tại Viện Khoa học Việt Nam...
 
Khởi tố Vũ Thị Kim Anh về hành vi giết người
 
Cuối giờ chiều nay, 20/2, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Hà Nội đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với: Vũ Thị Kim Anh, 22 tuổi, trú tại phường Hợp Giang, thị xã Cao Bằng (tỉnh Cao Bằng) về hành vi giết người theo điều 93 Bộ luật hình sự.
 
Trong sáng sớm nay, cơ quan công an đã tiến hành thực nghiệm hiện trường vụ án tại PC14 Công an Hà Nội. Tại đây, Kim Anh đã diễn tả lại động tác cầm dao lướt qua cổ nạn nhân sau khi bị anh Nguyễn Tiến Chính đòi quan hệ...
 
Chiều ngày 19/2, cơ quan CSĐT cũng khám xét khẩn cấp địa chỉ tạm trú của Vũ Thị Kim Anh tại nhà Đ7 khu tập thể Vĩnh Hồ.  
 
Theo Phúc Hưng
Dantri
Chia sẻ