Chuyện lạ về cô bé "băng giá"

,
Chia sẻ

Ngay sau khi chào đời, tim bé Mikala gần như ngừng đập nhưng các bác sĩ đã cứu sống bé bằng cách “làm lạnh” Mikala trong 3 ngày rồi làm cho bé “rã đông” trong nhiệt độ bình thường.

Hiện giờ, Mikala đã bước sang tháng tuổi thứ tư. Mẹ của bé là cô Kelly Dace sống ở Warrington thuộc Cheshire, Anh vẫn không thể tin rằng con gái mình còn sống sót khi đã đông cứng như một cục đá. Chỉ cần nghĩ tới cái ngày mà các bác sĩ thông báo tin dữ, rằng  tim của cô bé không thể gửi thông điệp về sự rùng mình xuống xương sống, Kelly không khỏi bàng hoàng.

 
Mikala trên giường băng.

Chồng cô Kelly là anh Mark, 32 tuổi, làm nghề trông giữ kho bãi. Cặp vợ chồng này đã sinh một em bé đầu lòng sớm 11 tuần so với bình thường. Nhưng 6 tuần sau đó, đứa trẻ đã rời bỏ họ mà đi.

Kelly đã vô cùng lo lắng trong suốt hai lần mang thai tiếp theo. Ơn trời là cuối cùng họ cũng có sinh được những đứa con khỏe mạnh. Đó là  Isobel đã 5 tuổi và  Louise 3 tuổi.

Ở lần mang thai thứ tư này, Kelly cảm thấy  thai nhi phát triển bình thường, theo thang độ chuẩn. Cho tới khi cô ấy nhận thấy rằng những cử động của thai nhi dường như hơi chậm lại. Kelly nói : “Tôi đã đi gặp bác sĩ sản khoa, và mọi thứ rất ổn. Nhưng bà ấy nói rằng cần phải kiểm tra kĩ càng vì những cử động của thai nhi có vẻ yếu hơn trước.

Ngày hôm sau, khi tôi nói chuyện với chồng, chúng tôi đã nghĩ rằng, những cảnh báo của bà bác sĩ là hơi thái quá và tôi không muốn đi kiểm tra”. Nhưng sau đó, Kelly linh cảm thấy có điều gì không ổn và quyết định đi kiểm tra cho yên tâm.

Khi thai nhi ở tuần thứ 33, cô ấy phải nhập viện, các bác sĩ nhận thấy rằng, tim thai gần như là ngừng đập. Ngay lập tức, họ quyết định phẫu thuật để cứu lấy đứa bé. Một kíp mổ được thành lập ngay sau đó. Nhịp thở và nhịp tim của thai nhi đã ngừng đập hoàn toàn bởi vì nhau thai của Kelly đã vỡ, làm chảy máu bên trong. Cuộc sống của hai mẹ con đang ở vào tình trạng “ngàn cân treo sợi tóc”.

 Mikala và mẹ.

Nhưng không thể ngờ rằng, các bác sĩ làm cho Mikala sống lại. Như tất cả chúng ta đều biết, thiếu ôxy chỉ trong một thời gian ngắn, não sẽ bắt đầu sưng lên. Đây là nguyên nhân khiến não bị tổn thương, thậm chí là có thể giết chết cô bé.

Vì vậy, các bác sĩ đã quyết định mạo hiểm để cứu cô bé, bằng giải pháp dùng “đá lạnh”.

Cuộc sống của Mikala sẽ được giữ lại, nhưng cô bé phải nằm trên một chiếc giường toàn băng, đá. Các bác sĩ làm vậy là muốn giảm thân nhiệt của cô bé và đặt cô bé trong môi trường nhiệt độ thấp để giảm nguy cơ não và các bộ phận sưng lên. Mikala trông rất nghiêm trọng và không hề cảm nhận được rằng mình đang được làm cho “mát lạnh”.

Cô Kelly nói: “Tôi cảm thấy không thể tin được bởi vì bất cứ bà mẹ nào cũng phải chú ý giữ ấm cho con. Nhưng Mikala lại được các bác sĩ làm ngược lại, làm cho lạnh cóng. Chúng tôi đã tự nói với mình, hi vọng sống sót của con gái chúng tôi là vô cùng mong manh”.
Sau 3 ngày nằm trên chiếc giường đá đặc biệt, các bác sĩ nói rằng giờ họ sẽ chuyển sang giai đoạn sưởi ấm cho Mikala.  Mikala được làm “dã đông”. Sau một ngày, cô bé đã có thể tự thở được. Bà mẹ của Mikala đã thức trắng bao đêm. Trên chiếc giường nhỏ ở bệnh viện Warrington, cô chỉ biết cầu nguyện cho điều kì diệu có thể xảy ra và phiến băng kia có thể cứu sống đứa con bé bỏng.

Và Kelly đã ngập tràn trong hạnh phúc khi các bác sĩ thông báo rằng sự mạo hiểm của họ đã thành công.  Sau một tháng điều trị trong bệnh viện, bé Mikala đã được các bác sĩ cho xuất viện.

Dù bé Mikala đã sang tuần tuổi thứ 13, khỏe mạnh, nhưng vợ chồng Kelly và Mark vẫn không thể tin một phiến băng đơn giản vậy lại có thể cứu mạng đứa con của họ. Và đem đến hạnh phúc vô bờ đến cho hai vợ chồng Kelly, họ không phải đứng nhìn đứa con bé nhỏ bị tử thần cướp đi.

“Trông con bé thật dễ thương và khỏe mạnh. Sau khi mất đứa con đầu lòng, tôi không bao giờ muốn trải qua giây phút tương tự thế một lần nữa. Tôi vô cùng hạnh phúc vì con bé đã ở lại với chúng tôi. Tôi vô cùng biết ơn, phiến đá lạnh rất đỗi bình thường”, Kelly chia sẻ.

Theo Tuyết Trinh
VTC news/The Sun
Chia sẻ