Chưa đến mùa World cup: Bạo hành vợ sau mỗi trận cầu

,
Chia sẻ

Đến khoa cấp cứu ngoại Bệnh viện Xanh Pôn, bệnh nhân P.L.H. đang trong trạng thái hoảng loạn tinh thần...hậu quả của những trận đòn vô cớ của người chồng đam mê cá độ bóng đá.

Sợ lắm mỗi mùa World cup

Tôi tới thăm chị khi chị vừa được các bác sĩ tiêm cho liều thuốc an thần. Ánh mắt chị vẫn in đậm nỗi kinh hoàng về trận đòn mà người chồng “tặng vợ” sau một đêm chơi “ bóng” thất bại. Qua tiếng thở mệt mỏi, chị cố gượng kể lại cuộc sống như địa ngục của mình suốt mấy chục năm qua. Trước đây chị cũng từng một lần lập gia đình. Cuộc sống những năm đầu hạnh phúc êm ái trôi đi nhanh chóng khi chồng chị tìm đến lô đề như một thú vui và vướng vào vòng nợ nần. Số tiền chị gom góp được từ đồng lương ít ỏi của mình cũng nhanh chóng bị chồng nướng vào xới bạc. Cuộc sống gia đình ngày càng trở nên nặng nề. Trong cơn say người chồng ra sức đánh đập vợ không thương tiếc, chị chỉ biết cắn răng chịu đựng vì không muốn con xấu hổ với bạn bè. Tổ ấm mà chị mất bao nhiêu công vun vén đổ vỡ khi chồng chị bỏ hai mẹ con đi theo người khác.
 


Tin nhắn của người chồng vũ phu.
 
Năm 2004 chị cưới Đ. M. C., người chồng hiện nay, có một cửa hàng kinh doanh trên phố Trần Duy Hưng. Chị không ngờ quyết định đó của mình lại là một bước đi sai lầm. Ngay sau ngày cưới, C. lộ rõ là kẻ gia trưởng. Anh ta yêu cầu chị phải bỏ làm và ở nhà... nuôi con, trông nhà. Khi chị có ý nói lại thì C. giở máu côn đồ đánh người vợ mới cưới không nương tay. Phận gái lại đi bước nữa nên chị đành cam chịu. Mang tiếng là vợ nhưng chị không bao giờ được phép hỏi chồng đi đâu, làm gì? Bởi cứ hỏi là chị lĩnh những trận... đòn. C. coi chị chẳng khác nào một kẻ hầu người hạ trong nhà. C. quản lý về tài chính, chỉ cho chị mỗi ngày 50.000 đồng để đi chợ hàng ngày.

Chi li với vợ từng đồng nhưng C. lại vung tiền trong những trận cá độ bóng đá ở các giải bóng. Việc thua độ bóng vài chục triệu đối với C. là chuyện nhỏ như “mớ rau mớ cỏ”. Ham cá độ đến mức C. chẳng bao giờ quan tâm đến việc học hành ăn uống của hai cô con gái. Tất cả giao phó cho mình chị. C. đi biền biệt từ sáng sớm cho đến tối mịt mới về. Anh ta có thú vui kỳ quái là hễ uống rượu say là lớn tiếng chửi, là mang vợ ra như cái bị rơm để... đánh. Hàng xóm và tổ dân phố có góp ý thì anh ta cũng bỏ ngoài tai chẳng mảy may quan tâm. Ngược lại, hàng xóm càng khuyên can, anh ta lại trút nỗi bực dọc vào tấm thân yếu ớt của vợ. Mỗi lần vào dịp cuối tuần khi các trận bóng đá bắt đầu diễn ra là chị H. lại sợ. Giải vô địch bóng đá thế giới là niềm mong mỏi của hàng triệu triệu người hâm mộ môn túc cầu trên toàn thế giới nhưng với chị H. là nỗi lo sợ tột cùng khi giải cận ngày khai mạc.

“Khủng bố” bằng tin nhắn với vợ

Tối 23/5 (Chủ nhật), C. lại đánh chị H. đến bất tỉnh phải vào Bệnh viện Xanh Pôn cấp cứu cũng chẳng phải nguyên nhân nào khác ngoài việc bị thua “độ bóng” quá lớn. Theo một người bạn thân của chị H. thì mấy trận bóng đá gần đây C. thua lớn lắm, nghe đâu nợ đến mấy trăm triệu. Phần vì việc kinh doanh ế ẩm cộng với thua cá độ càng làm cho C. thêm cáu bẳn. Tối hôm đó, khi chị H. ra mở cửa cho chồng, chưa hiểu chuyện gì xảy ra C. đã dùng cả nắm đấm hộ pháp của mình đấm thẳng vào mặt vợ. Chưa đã tay, vừa chửi hắn vừa cầm gậy vụt liên tiếp vào mặt, vào người chị H. Chị chỉ kịp nói “ Anh...!?” rồi bất tỉnh.

Hành vi vũ phu với vợ của C. bị chặn lại khi hàng xóm gọi lực lượng 113 đến giải nguy. Ngay trong đêm đó C. bị tạm giữ tại công an phường. Chị H. được mọi người đưa đi cấp cứu.

Theo bác sĩ tại phòng cấp cứu ngoại khoa Bệnh viện Xanh Pôn, chị H. bị chấn thương phần mềm bầm tím vùng mặt, cánh tay, cổ có biểu hiện bị chấn động não.

Mặc dù đang cấp cứu tại bệnh viện, chị H. liên tiếp nhận được những tin nhắn mang nội dung “khủng bố” từ C. với những lời lẽ lăng mạ, sỉ nhục thậm chí dọa “giết”. 

Theo Sức khỏe đời sống

Chia sẻ