“Chú lính chì” Thiện Nhân và cuộc chiến không ngừng nghỉ

Đinh Liên,
Chia sẻ

Nhiều người nói cuộc phẫu thuật cho chú lính chì Thiện Nhân quả thật là điều kì diệu…

Nhưng sẽ không có bất cứ phép màu nào cả, nếu như không có nghị lực sống phi thường của chính bản thân em, và sự cố gắng không ngừng nghỉ của người mẹ có trái tim nhân ái…

Cuộc phẫu thuật định mệnh

Sau những năm tháng mong đợi, cuộc phẫu thuật tái tạo bộ phận sinh dục cho Thiện Nhân cũng được ấn định. Đây thật sự là cuộc phẫu thuật định mệnh, bởi sau bao nhiêu mong mỏi, hy vọng và cố gắng, “chú lính chì” dũng cảm đã trở thành một người đàn ông bình thường.

Tôi vẫn nhớ nhất một câu chuyện chị Mai Anh đã từng kể, khi đưa bé sang bệnh viện nhi lớn nhất ở Thái Lan, các chuyên gia y khoa hàng đầu đã lắc đầu trước nguyện vọng tái tạo lại bộ phận sinh dục cho em, bởi đó là điều không tưởng. Nhiều người khuyên mẹ Mai Anh nên chuyển đổi giới tính cho Nhân thành con gái, bởi như thế, mọi việc đơn giản hơn rất nhiều. Nhưng cũng đúng lúc đó, người mẹ trẻ kiên quyết, tiếng nói bật ra từ chính trái tim: “Ông trời đã sinh ra cháu là đàn ông, đã cho cháu được sống khi không một ai nghĩ rằng cháu còn có thể sống. xin hãy theo ý nguyện của người, cho cháu được là đàn ông.”

Trong suốt thời gian phẫu thuật tại Ý, mẹ Mai Anh và anh lớn Thiên Minh luôn ở bên cạnh em

Và câu nói quả quyết đó khiến người mẹ không ngừng hy vọng, không ngừng tìm kiếm để có cuộc phẫu thuật định mệnh, hệt như một giấc mơ. May mắn đã mỉm cười với em, từ tận nước Ý xa xôi, bác sĩ Roberto De Castro, bác sĩ phẫu thuật tài ba của bệnh viện Bologna đã công bố một công trình y học vĩ đại: phẫu thuật và tái tạo thành công nhiều trường hợp bị mất bộ phận sinh dục như Thiện Nhân bằng cách lấy lớp da ở bụng dưới cuộn lại thành hình dương vật, tạo khoang rỗng, nối các dây thần kinh và các mạch máu li ti từ vùng rốn trở xuống để bơm máu vào giúp dương vật có cảm giác, và dương vật được tái tạo như thật đó sẽ phát triển cùng với sự phát triển của cơ thể. Bằng phương pháp y học cực kỳ tiên tiến này, Thiện Nhân sẽ có một bộ phận sinh dục hoàn chỉnh.

Tối ngày 25/1, mẹ Mai Anh cùng Thiện Nhân và anh lớn Thiên Minh lên đường. Trong suốt gần một tháng trời trong bệnh viện, Nhân luôn tỏ ra cứng cỏi, mạnh mẽ, luôn muốn mẹ và anh không phải lo lắng cho mình.

Trước khi đi, tôi cũng có chuẩn bị tinh thần cho Nhân, nhưng chính cháu cũng đã hiểu và biết được việc này cần cho cháu như thế nào. Suốt chuyến bay dài, Nhân ngoan ngoãn nằm ngủ, không hề làm nũng mẹ như những đứa trẻ khác. Ngay cả trước khi vào phòng mổ, Nhân rất sợ, nhưng bé luôn miệng nói với mẹ: “con không sao đâu, con không đau đâu, mẹ đừng lo" nhưng nước mắt lặng lẽ chảy qua khóe mắt.”
 
Thiện Nhân vẽ tranh trên giường bệnh
Và... nằm suy tư

Sau cuộc phẫu thuật kéo dài 9 tiếng, bác sĩ đưa Nhân ra khỏi phòng mổ, mẹ Mai Anh trút được bớt nỗi lo, nhưng đổi lại là nỗi xót xa khi trông thấy Nhân nằm bất động. “Lúc mổ xong tôi có bị choáng, bởi thật sự không hề nghĩ vết mổ của con lại lớn đến thế, lúc đó không kiềm chế được cảm xúc của mình, tôi cảm thấy hối hận. Con mình đang bình thường lại đưa cháu đi mổ… phải mất đến mấy ngày, tôi mới có thể bình tĩnh lại được.”

Đó là ngày 29/1/2011, ngày tái sinh của Thiện Nhân, đánh dấu ngày em trở thành một người đàn ông bình thường. Cuộc đại phẫu thuật kéo dài tới 9 tiếng đồng hồ đã giúp “con chim xinh xinh” của Thiện Nhân mọc ra như em và mẹ Mai Anh từng khao khát. Và cho dù không có một cái Tết sum vầy ở Việt Nam, nhưng ai nấy đều hiểu, khoảng thời gian đó chính là mùa xuân, là niềm vui tràn về với gia đình và đặc biệt với chính bản thân Thiện Nhân.

Niềm tự hào của “chú lính chì” dũng cảm

Ngày 12/2, ba mẹ con Nhân trở về Việt Nam sau cuộc phẫu thuật thành công. Trong khoảng thời gian đó, thời tiết ở trong nước không thuận lợi, trời mưa, ẩm và nồm khiến vết mổ có dấu hiệu bị nhiễm trùng. Mẹ Mai Anh phải hàng ngày đưa Nhân tới bệnh viện để thay băng, điều trị, và để bác sĩ chụp ảnh vết phẫu thuật gửi sang bên Ý. Hiện tại, việc nhiễm trùng vết phẫu thuật đã được khắc phục, bộ phận sinh dục của Thiện Nhân cũng bắt đầu lên những mạch máu và tế bào mới.

Nhưng những khó khăn đối với “chú lính chì” vẫn còn ở phía trước, hành trình để sở hữu được bộ phận sinh dục nam hoàn chỉnh không đơn giản chỉ là một cuộc phẫu thuật là xong. Khó khăn, vất vả và những nỗi lo toan vẫn canh cánh trong lòng người mẹ.

Trước khi sang Ý hai tháng, theo chỉ định của bác sĩ, tôi phải đưa cháu đi tiêm hormone nam, thứ thuốc giúp bé duy trì xu hướng phát triển để trở thành một chàng trai bình thường, để kích thích các tế bào nam phát triển, giúp cho cuộc phẫu thuật thuận lợi hơn. Nhưng mỗi lần tiêm hormone nam, mấy ngày đầu, cơ thể Nhân chưa quen nên cháu có rất nhiều triệu chứng tâm lý như hay cáu giận, hung dữ, đập bàn ghế… phải mất mấy ngày mới có thể trở lại trạng thái bình thường. Việc giải quyết vấn đề tâm lý cho cháu quả thật không hề đơn giản.”
 
Mẹ Mai Anh luôn lo lắng cho từng miếng ăn, giấc ngủ của em

Con đường chữa trị để em trở thành một người đàn ông bình thường sẽ cực kỳ gian nan, lâu dài. Người mẹ trẻ vẫn không hết những nỗi lo toan, đó chỉ là chặng đường ngắn trong cuộc hành trình tiếp nối, không biết đâu là điểm kết thúc. Trước mắt, một năm nữa, vào tháng 6/2012 Thiện Nhân sẽ phải trở lại Bệnh viện Bologna phẫu thuật lần hai, để hoàn thiện bộ phận sinh dục đã được tái tạo trong cuộc phẫu thuật định mệnh lần này. Trong chuyến đi này, các bác sĩ Ý cũng sẽ hoàn thiện chiếc chân giả thật tốt cho Thiện Nhân để ngày khai giảng năm học mới, em kịp cắp sách tới trường.
 
Vào 14 - 15 tuổi Thiện Nhân sẽ còn phải trải qua cuộc phẫu thuật cuối cùng trước khi bước vào tuổi trưởng thành. Dù còn nhiều khó khăn, và lâu dài nhưng tương lai đã thực sự thuộc về em.

Nói chuyện với mẹ Mai Anh, nghe chị nói chuyện say sưa và tự hào về cậu con trai út, ai cũng xúc động. Thiện Nhân có những suy nghĩ già dặn và trưởng thành so với tuổi lên 5 của bé: “Nhân thương mẹ lắm, trước khi đi ngủ, cháu thường lấy lọ thuốc ngủ cho mẹ, hôm nào mẹ đau đầu thì lấy thuốc đau đầu, lọ kem bôi mặt cùng cốc nước để sẵn đầu giường để lúc mẹ cần là có ngay. Lúc nào con cũng cố gắng tự lập để mọi người không phải lo lắng nhiều,” mẹ Mai Anh tâm sự.

"Chú lính chì" luôn nở nụ cười rạng rỡ mọi lúc

Sau khi trở về từ cuộc phẫu thuật, Thiện Nhân không chỉ vui, mà còn cảm thấy tự hào, bởi em đã được sở hữu thứ mà em không có, thứ mà em luôn khao khát. Từ bây giờ, Thiện Nhân không phải vạch quần ra mỗi sáng, xem chim mình đã mọc ra chưa, mà cu cậu sẽ tự tin bởi bộ phận sinh dục sẽ hoàn thiện từng ngày.

4 năm đã trôi qua, không ai tin được rằng cậu bé mới lọt lòng mẹ, bị bỏ rơi, bị thú rừng ăn mất bộ phận sinh dục và một chân lại có nghị lực sống mạnh mẽ đến như vậy…

Nhìn Thiện Nhân vui tươi trong căn nhà mới, nghe nhạc và học đàn, lại nhìn cách mẹ Mai Anh gầy mòn, lo lắng cho cả ba đứa con, tôi thầm cảm phục mẹ con chị. Đằng sau người phụ nữ có gương mặt thanh tú ấy, vóc dáng bé nhỏ ấy là sự quả quyết, là nỗ lực không ngừng để đưa con trai út của chị trở thành một người đàn ông bình thường như bao người khác…

Clip Thiện Nhân ở bệnh viên – Lúc tỉnh lúc mê


Chia sẻ