Chợ tạm Nghĩa Tân biến thành... bãi cân phế liệu
Các tiểu thương không vào kinh doanh nên chợ tạm Nghĩa Tân (Cầu Giấy) dù đã được xây xong hai năm nhưng vẫn đang bị bỏ hoang và biến thành... bãi cân phế liệu.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, để chuẩn bị cho việc xây dựng chợ Nghĩa Tân (Cầu Giấy) mới, từ cuối năm 2009, khu vực chợ tạm đã được xây dựng tại số 131 đường Nguyễn Phong Sắc, Q. Cầu Giấy.
Không giống như các khu chợ tạm Ngã Tư Sở, Phùng Hưng, chợ Mơ... khu chợ tạm Nghĩa Tân có diện tích khá rộng với 5 dãy kết cấu khung thép, lợp tôn, hàng trăm gian hàng cũng với một số cửa hàng hướng thẳng ra mặt đường Nguyễn Phong Sắc. Hệ thống điện, nước, vệ sinh khá hoàn chỉnh, với hai cổng vào rộng rãi.
Tuy nhiên kể từ khi xây dựng xong đến nay, không có bất kỳ gian hàng nào hoạt động mà bỏ hoang, nhếch nhác.
Các thanh thép, mái tôn, cổng chợ hoen gỉ, hệ thống thiết bị điện bị bong tróc, bể nước trong chợ bị biến thành bể chứa nước rửa xe của một cửa hàng bên ngoài, nhà vệ sinh bốc mùi hôi thối, bình cứu hỏa trống không, rác thải bừa bãi. Một số gian hàng bị biến thành nơi phơi phóng quần áo của người dân.



Gần đây một hộ dân còn mượn tạm diện tích của chợ để làm nơi cân phế liệu và nhiều ki-ốt lại bị biến thành kho chứa phế liệu.



Khi chúng tôi có mặt để ghi nhận tình hình khu chợ tạm này, bà chủ cân phế liệu tại đây cho biết mình vừa cân vừa làm nhiệm vụ trông chợ luôn và bà ta cũng tỏ thái độ khi thấy chúng tôi chụp ảnh. "Không chụp chiếc gì hết, đi chỗ khác mà chụp, ở đây phường đã yêu cầu cấm không cho chụp rồi!", bà ta nói. Khi chúng tôi hỏi về quyết định cấm và ai là người ra lệnh thì bà ta cau mặt quát "phường chứ ai, đi ngay đi cho người ta còn làm.".
Theo ghi nhận của chúng tôi, hiện chỉ có các ki-ốt bên ngoài chợ đã được các hộ thuê hết làm hiệu sách, buôn bán điện thoại, đồ điện, sửa chữa xe máy...

Trao đổi với chúng tôi về lý do không sang chợ tạm kinh doanh, các tiểu thương ở chợ chính Nghĩa Tân (nằm trên đường Nghĩa Tân) tỏ ra rất bức xúc.
Chị Nhung, một tiểu thương kinh doanh mặt hàng vải ở đây cho rằng, năm 1996 khi chợ Nghĩa Tân đi vào hoạt động được là nhờ một phần lớn tiền đóng góp của bà con kinh doanh nên bây giờ bảo chuyển đi thì chị không đồng ý. "Nếu mà phá dỡ chợ này chuyển đi thì những khách quen của chúng tôi ở đây sẽ mất hết, mà sang chợ mới kia thì chắc gì đã có khách? Thêm vào đó, chợ mới xây xong rồi lại bắt chúng tôi nộp tiền vào thì còn lâu tôi mới chuyển.".
Còn chị Hằng, một tiểu thương ở đây tỏ ra lo lắng: "Tôi đã sang đấy xem chợ rồi trông thì rộng rãi, thoáng mát đấy nhưng mà trống huếch, trống hoác hết cả ra như thế thì an ninh, an toàn làm sao được, với lại chỗ đấy cũng hơi xa chợ cũ này nên sang đấy sợ chẳng có khách nào vào mà mua ý chứ!".

Trao đổi với chúng tôi, một vị trong ban quản lý chợ Nghĩa Tân cho rằng, việc chợ tạm bị bỏ hoang hay thành bãi cân phế liệu không thuộc trách nhiệm của ban quản lý chợ mà thuộc trách nhiệm của Công ty cổ phần thương mại Cầu Giấy đơn vị làm chủ đầu tư.
"Riêng về chuyện chuyển chợ hiện chưa có thông báo nào của quận nên chúng tôi không thể nói khi nào chuyển được cả.", ông này cho hay.