Chiêu lừa bịp trong ngày thi
Khi hàng ngàn thí sinh trên cả nước bước vào kì thi ĐH cũng là thời điểm “vàng” để nhiều đối tượng lừa đảo tung ra nhiều cách để “biến” ước mơ đậu ĐH thành hiện thực.
Sáng ngày 3/7, trong lúc các thí sinh đến các địa điểm thi làm thủ tục dự thi thì cũng là lúc các đối tượng lừa đảo ra tay hoạt động.

Nội dung quảng cáo hoành tráng của nhóm “Lãnh đạo trẻ” để dụ thí sinh thả bong bóng
Chúng tôi bắt gặp nhóm “Bóng bay ước nguyện” (chương trình của một nhóm người “nhử” sĩ tử mua bóng bay thả lên trời cầu mong đỗ ĐH) tại địa điểm thi trước cổng trường ĐH Sư phạm và cổng sau trường ĐH Bách khoa (ĐH Đà Nẵng). Nhóm người này giới thiệu với các sĩ tử, đây là CLB “Lãnh đạo trẻ” của TP Đà Nẵng nhằm giúp thí sinh tự tin bước vào ngày thi và đạt kết quả cao.

Và kí tên vào “bảng vàng”
Chỉ cần bạn viết ước mơ của mình vào mảnh giấy nhỏ và kí tên mình, sau đó buộc vào quả bóng thả lên trời thì ước mơ của bạn sẽ thành hiện thực. Nhiều sĩ tử khi mới bước chân đến cổng trường đã cả tin làm theo. Vì nhầm tưởng đây là hoạt động miễn phí của TP Đà Nẵng nhằm giúp thí sinh tự tin “chiến đấu” nên khi sĩ tử kí và thả bóng bay xong, các đối tượng bắt đầu đòi tiền.

Sau đó thả bóng lên trời để được…đậu ĐH
Có rất nhiều thí sinh giật mình nhưng đã lỡ thả bóng rồi thì phải trả tiền. Giá mỗi quả bóng là 10 nghìn đồng. “Mình tưởng đây là hoạt động miễn phí do CLB nào đó của Đà Nẵng tổ chức nên mới thử cho vui, chứ đâu biết đây là trò lừa đảo, họ để mình thả cho bóng bay xong rồi mới đòi tiền, chị đừng nghe lời họ, lại bị lừa đấy”, một sĩ tử bức xúc vừa mất tiền oan kể lại với chúng tôi.
Khi chúng tôi nhận mình là thí sinh đi thi vào hỏi thì nhận được những lời giới thiệu tương tự. Tìm hiểu kĩ chúng tôi được biết đây là chương trình do một nhóm sinh viên mới thành lập mang tên “Lãnh đạo trẻ”. Nhóm này khoảng 30 người lân la đến các địa điểm thi bán bóng bay với khẩu hiệu: “Hãy để cho bóng bay của chúng tôi chắp cánh ước mơ của bạn”. Nhóm này bán bóng bay với giá cắt cổ, kèm theo những lời mời chào hấp dẫn, lừa sĩ tử kiếm tiền trong những ngày thi.

Nhiều thí sinh khi thả “bóng bay ước nguyện” rồi mới bị đòi tiền
Tuy nhiên khi thấy chúng tôi đưa máy hình chụp ảnh thì nhóm người này nhanh chóng dấu mặt và bỏ đi.
Điều đáng nói là các nhóm này hoạt động ngay cạnh các nhóm tình nguyện viên tiếp sức mùa thi nhưng không có sự can thiệp nào nhằm tránh các thí sinh khỏi bị mất tiền oan khi mới chân ướt chân ráo từ quê lên TP dự thi.