"Chị Tôi" – Điểm tựa của những gia đình khó khăn

Admicro - Thùy Dương,
Chia sẻ

Giữa sự tấp nập bộn bề của cuộc sống, ta vẫn bắt gặp đâu đó những người phụ nữ tần tảo vật lộn với chuỗi ngày mưu sinh.

Vất vả dường như nhân lên gấp đôi khi họ là phái yếu mà phải là trụ cột gánh vác trách nhiệm gia đình. Thế nên, thoáng trong ánh mắt họ là những tia hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn…


Niềm vui của phụ nữ là con cái được no đủ và được đến trường


Còn đó những mảnh đời


Chỉ mới ngoài ba mươi tuổi nhưng gương mặt chị Hải (Huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ) trông già hơn tuổi rất nhiều bởi hàng ngày chị dãi nắng dầm mưa với công việc làm thuê, phụ chồng nuôi đứa con trai bệnh tim. Thu nhập bấp bênh, ngày có ngày không phụ thuộc vào trời mưa hay nắng. Khoản tiền nhỏ kiếm được, gói gém lắm chị mới có thể có tiền mua thuốc cho con chứ không dám nghĩ đến chuyện đi bệnh viện.

Câu chuyện của chị Hải là một trường hợp điển hình cho hàng ngàn phụ nữ khó khăn đang làm gánh vác gia đình mà chúng ta có thể bắt gặp ở nhiều vùng miền trong cả nước. Cuộc đời của những người phụ nữ như thế được đong đếm bằng sự vất vả, được kể trong mồ hôi và nước mắt. Và, sâu thẳm trong trái tim các chị là một khát khao ổn định cuộc sống, thoát khỏi cảnh nghèo khó.

Bay xa và lan toả rộng

Năm 2013, chương trình “ENAT - Chị Tôi” tiếp tục sứ mệnh lắng nghe ước mơ, góp thêm nghị lực cho các chị em khó khăn khác. Mở màn bẳng 6 lớp học nghề tại Khánh Hoà, “ENAT - Chị Tôi” được các chị em xứ biển đón nhận nồng nhiệt. Với 2 lớp học tỉa rau củ, 4 lớp học nấu ăn tại Cam Ranh và Ninh Hoà, “ENAT - Chị Tôi” sẽ mang đến cơ hội việc làm và thay đổi cuộc sống cho khoảng 200 chị em địa phương. Chị Thuần, một học viên lớp tỉa rau củ cho biết: “Nghe mọi người nói học nghề này dễ xin việc làm vì các nhà hàng dịch vụ tiệc cưới ngày càng mở ra nhiều tui vui lắm. Trước giờ đi làm thuê, thu nhập thấp mà vất vả, bữa có bữa không…”.


Lễ khai giảng lớp nghề Nấu ăn trong chương trình ENAT - Chị Tôi tại Cam Ranh, Khánh Hoà


Cùng với việc mở lớp học nghề, “ENAT - Chị Tôi” cũng vừa giới thiệu ca khúc “Đời chị” – bài hát chủ đề của chương trình. Bài hát nhằm gửi đến mọi người sự một bức chân dung về những mảnh đời khó khăn nhưng vẫn nuôi khát vọng vươn lên. Hiện nay, bài hát đã được đăng tải trên website của chương trình www.vedeptunhien.com.vn để mọi người có thể tải bài hát về làm nhạc chuông, nhạc chờ.

Các hoạt động của “ENAT - Chị Tôi” trong năm 2013 sẽ đa dạng hơn, không những là những lớp học nghề, chia sẻ kinh nghiệm làm ăn thoát nghèo, mà còn là những kỹ năng chăm sóc gia đình và những vấn đề khác liên quan đến sức khỏe, làm đẹp… thông qua trang web www.vedeptunhien.com.vn và trang mạng xã hội www.facebook.com/Enat.Chitoi. Đến nay, chương trình đã làm việc với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam để mở rộng lớp học đến những phụ nữ ở vùng sâu vùng xa. Theo kế hoạch chương trình sẽ tài trợ lớp học nghề cho khoảng 1.000 phụ nữ nghèo tại gần 30 tỉnh thành trong cả nước. Hơn nữa, chương trình còn hướng đến nhiều phụ nữ khác qua việc chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng chăm sóc gia đình, làm đẹp và giữ gìn sức khoẻ thông qua trang web www.vedeptunhien.com.vn và trang mạng xã hội.

Với những hành động thiết thực hơn, chắc chắn chương trình sẽ lan tỏa sâu rộng đến nhiều tầng lớp trong xã hội và làm cho quỹ “ENAT - Chị Tôi” ngày một lớn mạnh hơn.

Chào đón Ngày của Mẹ vào tháng 5 tới, “ENAT - Chị Tôi” phát động cuộc thi ảnh tôn vinh những phụ nữ hy sinh thầm lặng cho gia đình. Ngay bây giờ, bạn có thể thu thập những hình ảnh về những người chị, người mẹ hoặc những phụ nữ có ảnh hưởng lớn trong cuộc sống của mình để chuẩn bị đăng ký dự thi để nhận được các giải thưởng hấp dẫn. Tham khảo thông tin chi tiết tại: www.vedeptunhien.com.vn hoặc www.facebook.com/Enat.Chitoi.


Chia sẻ