Chị em "máu me" cá độ online mùa Euro

Xì Trùm,
Chia sẻ

Trò đỏ đen giờ đây không còn là “độc quyền” của riêng cánh mày râu. Mùa Euro bắt đầu khởi tranh cũng là lúc nhiều chị em bị hút vào những màn đặt cược thắng thua đầy may rủi trên mạng.

Công việc của Thuỳ Linh (nhân viên một công ty truyền thông ở Đống Đa) trên văn phòng khá đơn giản, suốt ngày cắm mặt vào chiếc máy tính. Cho nên, mỗi khi nhàn rỗi cô vẫn thường la cà vào mạng để giết thời gian. Chơi mãi mấy trò nông trại, trồng cây cũng thấy ngán, một lần tình cờ lang thang trên mạng cô “lạc” vào website cá độ online. Vốn có kiến thức kha khá về bóng đá nên cô tập tành chơi thử. Thử một lần, hai lần đâm ra thành quen, và mê mẩn lúc nào không hay.

Cô hay nói vui với bạn bè: “Giờ thì “máu cờ bạc” nó ngấm vào người, không bỏ nổi nữa.”. Vì thế, chẳng có gì lạ khi Linh lúc nào cũng trong trạng thái canh kèo, canh trận đấu bóng nào “ngon" là sát phạt, click chuột ngay. Ngay trận đấu mở màn Euro 2012 giữa Ba Lan và Hy Lạp cô đã mạnh tay “xuống độ” gần chục triệu.  

Không những thế, Linh còn kéo theo cả chị em cùng phòng hùa nhau đặt cửa. Trong số đó có cả cô bạn thân Hạnh An làm ở phòng nhân sự. Lên cơ quan, việc đầu tiên của An là lượn lờ mấy trang web thể thao để xem lịch thi đấu và gõ địa chỉ website “ruột” …18... để đặt cược. 

Chơi càng lâu càng thấy hay, nên từ khi bắt đầu Giải vô địch bóng đá châu Âu tới giờ ngày nào cô gái này cũng thức đêm xem bóng. Vừa căng mắt theo dõi trận đấu trên màn hình, thỉnh thoảng An lại đưa mắt liếc xuống chiếc ipad đang đăng nhập sẵn tài khoản ở trang cá độ quen thuộc. An thành thật chia sẻ: “Những người như mình chủ yếu chơi vui là chính, mùa Euro đang nóng nên tham gia cho có tí lửa.” 

Chỉ cần lên Google gõ cụm từ “cá độ online”, thì ngay lập tức cho ra hàng nghìn kết quả. Trên bất kì trang web đỏ đen nào cũng đều có hướng dẫn cách chơi cá độ tỉ mỉ cho gà mới lần đầu tham gia. 

Lần tìm vào một số mạng cá độ bóng đá “có tiếng” ở Việt Nam như: 888…, Sbo…, không khó để thấy những lời giới thiệu đến tận chân tơ kẽ tóc cho những “tín đồ” mê cá cược. Trên đó cung cấp đầy đủ thông tin từ số tiền cược tối thiểu là 1 USD tương đương khoảng 18,000 vnđ cho đến phương thức gửi và rút tiền sao cho nhanh chóng. 


Chị em hào hứng với cá độ online (Ảnh minh họa)

Những chỉ dẫn đơn giản, dễ thao tác, sự kích thích của trò đỏ đen, bên cạnh đó là cơ may kiếm tiền nhanh chóng khiến không ít chị em như Thùy Linh và Hạnh An bắt đầu "máu me" tham gia trò cá độ online.
 
Người chơi không cần thiết phải biết về máy tính, chỉ cần biết mở máy, chọn trận, chọn kèo chơi, số tiền cược, rồi bấm Enter và ... ngồi chờ kết quả: từ cá độ cả trận, cá độ vài ba phút, rồi độ một kèo nhiều trận, tỷ số, ném biên, phạt góc, cho đến đội nào giao bóng trước, phạt góc trước, tỉ số bàn thắng thua,… Số tiền thắng thua được cộng trừ vào trong tài khoản chỉ trong nháy mắt. 

Cùng chung đam mê đỏ đen như Linh còn có H.Y (công ty may mặc ở Gia Lâm). Mùa Euro vừa khởi tranh H.A đâm ra bỏ bê việc nhà để tham gia sôi nổi vào các sới bạc trực tuyến. Sợ chồng biết, cô chỉ dám lén lút đặt cược qua mạng. Tuy nhiên, đặt mãi mà vẫn chẳng thấy thắng, cô tự an ủi mình lính mới chắc cần phải nâng cao tay nghề nhiều hơn.

Cô bảo: “Mình chỉ chơi giải trí chứ không nghiện, hết mùa bóng Euro thì thôi.” Chỉ mới bắt đầu tập tành “đặt bóng” nhưng cô cũng đã mất một khoản kha khá. Sau những lần “giải trí” như thế, chẳng ai biết các kèo đỏ đen trên mạng của H.Y sẽ đi về đâu, nhất là khi chồng Y biết sự thật về cô vợ vẫn đang lén lút làm "dân cá độ" qua các trang cá cược online trên mạng.

Một chủ độ lớn ở Hà Nội từng nói rằng "Chị em không mê cá độ thì thôi, chứ đã mê rồi thì còn máu hơn đàn ông gấp trăm lần. Nhiều chị em chơi độ phũ không tưởng tượng nổi, mỗi lần xuống tay toàn đánh trăm quả". Nếu quả đúng như thế, thì những trang cá độ online trên mạng này chẳng biết sẽ đem niềm vui dịp Euro cho chị em, hay lại mang đến những khoản nợ khổng lồ và hệ lụy khó lường?

Theo thông tin đăng tải trên báo Thanh Niên Online ngày 20/04/2012:

Một lãnh đạo của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, hiện VN chưa cho phép cá độ bóng đá nên các cơ quan chức năng sẽ không xem xét cấp phép cho các hoạt động này. Mặt khác, bất cứ tập thể hay cá nhân nào mở ra các dịch vụ này trên lãnh thổ VN là vi phạm pháp luật.

Luật sư Phạm Văn Phất (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) phân tích, cá độ bóng đá được coi là hành vi đánh bạc trái phép dựa trên kết quả của trận đấu, còn việc tổ chức cá độ bóng đá là hành vi tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc. Theo điều 248 bộ luật Hình sự, người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật có giá trị từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng sẽ bị xử lý nặng bằng hình thức phạt tiền và phạt tù.


Chia sẻ