Một phụ nữ đẻ rơi con ngay trên đường đi bộ tới bệnh viện

Nguyệt Nguyễn (Theo Time),
Chia sẻ

Dù lâm bồn ngay bên lề đường, trong điều kiện thiếu thốn, mất vệ sinh nhưng thật may mắn là bà mẹ trẻ người Philippine đã hạ sinh một bé trai kháu khỉnh, khỏe mạnh.

Trên một con đường ở ngoại ô thành phố Tacloban, bên một ruộng lúa, Analyn Pleado, 18 tuổi, quằn quại nằm trên đất. Cô đang cùng bạn trai là Ryan Bacate, 21 tuổi, trên đường đến bệnh viện gần nhất và chỉ còn cách 3 dặm nữa thì bà mẹ trẻ lâm bồn ngay giữa đường.

Một người đàn ông tình cờ đi xe máy ngang qua đã vội vã chạy đi tìm bà đỡ Norena Malate đến giúp. Thật may mắn là cậu bé đã chào đời an toàn và khỏe mạnh. Cả hai mẹ con được đưa đến bệnh viện để chăm sóc sau đó.

Nhiếp ảnh gia Lynsey Addario, một thành viên trong đội Bảo vệ trẻ em với nhiệm vụ giúp đỡ xây dựng cơ sở y tế sau bão Haiyan ở Philippines đã chứng kiến và ghi lại toàn bộ quá trình chào đời cảm động và đáng nhớ của cậu bé Ryan. Jr.

Một phụ nữ đẻ rơi con ngay trên đường đi bộ tới bệnh viện 1
Ngày 11/1/2014, nữ hộ sinh Norena Malate đỡ đẻ cho Analyn Pleado, 18 tuổi, trong khi người yêu Ryan Baceta, 21 tuổi, ngồi bên cạnh. Họ đang trên đường đến cơ sở y tế gần nhất ở Tolosa, ngoại ô Tacloban, Philippines thì Analyn lâm bồn.

Một phụ nữ đẻ rơi con ngay trên đường đi bộ tới bệnh viện 2
Analyn Pleado sinh con ngay trên đường đến bệnh viện.

Một phụ nữ đẻ rơi con ngay trên đường đi bộ tới bệnh viện 3
Con trai của Analyn Pleado òa khóc chào đời. Cậu bé được kẹp rốn ngay trên đường.

Một phụ nữ đẻ rơi con ngay trên đường đi bộ tới bệnh viện 4
Ngay sau khi đứa trẻ chào đời, Bacate và những người qua đường giúp Analyn và con vẫy một chiếc xe tải nhờ đưa đến bệnh viện.

Một phụ nữ đẻ rơi con ngay trên đường đi bộ tới bệnh viện 5
Ngày 11/1/2014, Analyn Pleado và con tới bệnh viện ở Tolosa

Một phụ nữ đẻ rơi con ngay trên đường đi bộ tới bệnh viện 6
Cậu bé sơ sinh được các bác sĩ chăm sóc và theo dõi ở bệnh viện

Một phụ nữ đẻ rơi con ngay trên đường đi bộ tới bệnh viện 7
Analyn Pleado và Ryan Bacate hạnh phúc nhìn ngắm con trai đang ngủ

Một phụ nữ đẻ rơi con ngay trên đường đi bộ tới bệnh viện 8
Analyn và con trai được đặt nằm cạnh nhau

Một phụ nữ đẻ rơi con ngay trên đường đi bộ tới bệnh viện 9
Ngày 12/1/2014, Analyn cùng con trai trở về nhà ở Telegrafo, Philippines

Một phụ nữ đẻ rơi con ngay trên đường đi bộ tới bệnh viện 10
Cậu bé được họ hàng và gia đình vây quanh trong ngày đầu tiên trở về nhà

Một phụ nữ đẻ rơi con ngay trên đường đi bộ tới bệnh viện 11
Em ngủ ngon lành giữa những người thân trong gia đình

Một phụ nữ đẻ rơi con ngay trên đường đi bộ tới bệnh viện 12
Analyn và Ryan ở nhà với con trai mới sinh, được đặt tên là Ryan Jr., ở Telegrafo, một ngôi làng nhỏ thuộc ngoại ô Tacloban.

Một phụ nữ đẻ rơi con ngay trên đường đi bộ tới bệnh viện 13
Ngày 13/1/2014, những ngôi nhà bị phá hủy ở Palo, ngoại ô Taloban sau cơn bão Haiyan từ năm ngoái.

Một phụ nữ đẻ rơi con ngay trên đường đi bộ tới bệnh viện 14
Những nơi trú ẩn tạm bợ của người dân sau bão Haiyan.

Một phụ nữ đẻ rơi con ngay trên đường đi bộ tới bệnh viện 15
Hai mẹ con bị mất nhà sau bão hiện tá túc trong một phòng tập thể hình ở sân vận động của Tacloban.

Một phụ nữ đẻ rơi con ngay trên đường đi bộ tới bệnh viện 16
Ngày 15/1/2014, những đứa trẻ cùng bố mẹ chờ đợi đội Bảo vệ trẻ em tiến hành đánh giá dinh dưỡng và hỗ trợ thực phẩm.

Một phụ nữ đẻ rơi con ngay trên đường đi bộ tới bệnh viện 17
Một bệnh viện ở Tacloban, nơi luôn trong tình trạng quá tải khiến những bà mẹ mang thai có nguy cơ bị biến chứng thai kỳ do thiếu sự chăm sóc trước khi sinh.

Một phụ nữ đẻ rơi con ngay trên đường đi bộ tới bệnh viện 18
Cơ sở vật chất của bệnh viện bị hư hỏng nặng sau bão. Những bà mẹ không còn được chăm sóc và kiểm tra sức khỏe trước khi sinh vì các bệnh viện nhỏ hơn đã bị phá hủy. Tình trạng mất vệ sinh khiến nhiều bà mẹ bị nhiễm trùng, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của các bé sơ sinh.

Một phụ nữ đẻ rơi con ngay trên đường đi bộ tới bệnh viện 19
Những túp lều tạm bợ bên ngoài sân vận động ở Tacloban.

Chia sẻ