"Cháu thích ăn đùi gà nhưng biết ba vất vả, nên không đòi ba mua"

Trần Hằng,
Chia sẻ

Tâm sự nhói lòng ấy là của cậu bé 13 tuổi, mẹ mất sớm vì tai nạn giao thông, sau đó không lâu cũng phát hiện bé mắc bệnh ung thư máu. Mọi khó khăn cứ liên tiếp đè nặng lên đôi vai khiến cho người cha, chỗ dựa duy nhất của anh em Phụng cũng suy sụp.

Những ngày gần đây tại Khoa Hồi sức cấp cứu BV Truyền máu Huyết học TP.HCM nhiều người lại thấy hình ảnh người đàn ông với gương mặt khắc khổ bồng đứa con trai nhỏ gầy ốm đến bệnh viện chữa bệnh ung thư máu. Cứ nằm viện được vài ngày hai cha con lại xin về nhà vì không đủ viện phí. Hình ảnh hai cha con đến rồi về cứ lặp đi lặp lại tại Khoa Hồi sức cấp cứu khiến cho nhiều người không cầm được nước mắt.

Một buổi chiều cuối tháng 7, trong căn phòng bệnh có hơn 10 giường, không khó để chúng tôi nhận ra vóc dáng của cha con bé Phụng qua lời kể của những người nhà bệnh nhân khác trong bệnh viện. Trò chuyện với chúng tôi, anh Nguyễn Văn Long (43 tuổi, ở xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh) cho biết, sau khi mẹ bé Nguyễn Tấn Phụng qua đời vì tai nạn giao thông, bé được phát hiện mắc căn bệnh ung thư máu quái ác khi đang học dang dở lớp 6.
 
Bé Phụng cùng cha đang chữa trị bệnh ung thư máu.
 
Những vết thương không lành khiến cơ thể bé ngày càng gầy đi.
 
Bé Nguyễn Tấn Phụng được chuẩn đoán bị bệnh bạch cầu cấp viêm tủy (hay còn gọi là ung thư máu) từ tháng 8/2014. Do căn bệnh tàn phá cơ thể, sức khỏe của bé ngày càng yếu, gầy ốm, các vết thương bị khó lành.

Từ ngày phát hiện con bị bệnh, anh Long quyết định cho con nghỉ học để đi chữa bệnh. “Ngày biết con trai bị bệnh tôi suy sụp hẳn vì nhà đã rất khó khăn rồi, giờ đây lại thêm căn bệnh này ập đến nữa thì một mình tôi không biết xoay sở như thế nào. Từ ngày vợ mất đến giờ tôi chăm sóc các con, cố gắng bù đắp tình cảm nhiều hơn. Ngày biết bị bệnh con cứ khóc đòi tôi cho tiếp tục đến lớp nhưng thấy con mệt mỏi quá nên tôi cho con nghỉ”, anh Long chia sẻ.
 
Anh Long thay quần áo, xếp quần áo gọn gàng cho con mỗi ngày
 
Đưa con vào Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP.HCM để chữa bệnh nhưng trên người anh không có nổi 100.000 đồng. Thấy hoàn cảnh hai cha con khó khăn, mọi người ai cũng thương. Chi phí sinh hoạt, chữa bệnh của bé Phụng một ngày lên đến hơn 2 triệu đồng đều trông cậy vào bệnh viện và các Mạnh Thường Quân ở đây quyên góp.

Anh hy vọng con trai mau khỏi bệnh.
 
Bé Phụng rất ngoan và nghe lời cha.
 
Tuy còn nhỏ nhưng Phụng tỏ ra rất ngoan ngoãn và nghe lời. Thấy cha vất vả chạy đi chạy lại, Phụng gọi “Cha ơi! cha có mệt không?”, những câu nói của Phụng khiến nhiều người rất xúc động. Những lúc có người lạ vào thăm Phụng chia sẻ: “Cháu chỉ mong hết bệnh để về đi học, cháu thích ăn đùi gà lắm nhưng biết ba làm rất vất vả nên cháu không đòi ba mua cho. Ngày nào cha cũng lau mình cho cháu, thay quần áo rồi cha giặt, gấp lại gọn gàng cháu thấy thương cha nhiều lắm!”.
 
Mọi công việc chăm sóc cho con, anh Phụng đều cố gắng làm thật tốt.
  
Ngoài bé Phụng, thì anh Long còn có một con gái bị chậm phát triển não. Gia đình anh sống chung nhà cùng một người em dâu, người này cũng bị tâm thần. Hằng ngày, anh đi làm để kiếm tiền nuôi hai con và em dâu. Được biết, anh Long làm phụ hồ cho một công ty xây dựng, mỗi ngày được 180.000 đồng, chỉ đủ chi tiêu hằng ngày. Những ngày con nằm viện, anh phải nghỉ làm, túc trực ở bệnh viện để chăm sóc cho con. Những ngày đó, hai cha con xin cơm từ thiện để ăn.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
Bé Nguyễn Tấn Phụng nằm ở Khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện Truyền máu Huyết Học TP.HCM.
Hoặc anh Nguyễn Văn Long  (SĐT: 0934668840)
Đ/C nhà: E13/21c ấp 5 xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh


Chia sẻ