Chàng trai bỏ việc và “xách” piano du lịch vòng quanh thế giới

Theo Vân Anh,
Chia sẻ

Thay vì môt chiếc ba lô với đủ thứ đồ hằm bà lằng, Dotan Negrin chỉ mang theo duy nhất 2 người bạn đồng hành là chú chó Brando và cây đàn piano cùng anh biểu diễn ở mỗi điểm dừng chân.

Chàng trai ưa thích thử thách Dotan Negrin đã khiến bạn bè và những người  xung quanh thán phục khi bán đi toàn bộ gia tài, bỏ việc mua một chiếc ô tô tải nhỏ xíu, cùng lên đường với chú chó Brando và cây đàn piano nặng chừng 225kg.

Dotan Negrin và 2 bạn đồng hành: chú chó Brando và cây đàn piano

Trong vòng 5 năm, Dotan Negrin đã lái xe rong ruổi từ New York đến Trung Mỹ và quay lại. Anh đã đi qua 300 thành phố, 21 quốc gia, gặp gỡ khoảng 10.000 người.


Dotan Negrin và cây đàn piano trên cầu Brooklyn

Anh tốt nghiệp vào năm 2008, và từng trải qua nhiều công việc, theo đuổi nhiều hoài bão dự định. Anh đã từng mở một cửa hàng giày online, nhưng dường như mọi điều đều không đi tới thành công.

Dotan trên dãy núi Alpes - Thụy Sỹ 

Chơi đàn ở Vườn quốc gia Yellowstones.

Anh khám phá ra đam mê du lịch của bản thân khi làm việc cho một nhiếp ảnh gia vào năm 2010, trong một chuyến đi từ New York tới Miami kéo dài tới 6 tháng.

Gặp gỡ bạn bè trên khắp thế giới

Anh chia sẻ rằng: “Tôi đam mê du lịch, sáng tác và biểu diễn âm nhạc, và gặp gỡ nhiều người. Vậy nên thật tuyệt khi được làm những việc này cùng lúc”.

Dotain Negrin chơi đàn trước Tháp Eiffel

Trước Piazza Dante - Verona

Và cuộc hành trình cũng chẳng hề “như là mơ”. Bởi theo anh chàng, việc mang theo 1 chiếc piano dù là nhỏ, thì cũng chẳng hề dễ dàng. Dotan Negrin thậm chí đã từng gẫy 2 ngón tay vì cây đàn piano bị đổ.


Hành trình cùng chiếc Piano không hề dễ dàng

Trong hành trình 5 năm của mình, anh chàng đã hoàn thành được rất nhiều điều nằm trong bucket list cá nhân, bao gồm cả việc chơi đàn ở Grand Canyon hay ngay trước Tháp Eiffel.

Dotan Negrin trên đường phố Ý


Khi tới một điểm mới, thay vì đặt ra một kế hoạch cụ thể, anh thường chọn việc trò chuyện với người dân bản địa. Chính điều này đã giúp anh có thể khám phá ra những thị trấn, những địa điểm ít người biết tới.

Một bãi biển tuyệt đẹp ở California

Có mặt tại New York

Phần lớn thời gian trong hành trình của Dotan Negrin dành cho việc lái xe, ngủ phía sau xe và chơi piano ở bất kỳ nơi nào anh đặt chân tới. Dù rằng từng chia sẻ rằng bản thân mong muốn tìm kiếm một điều gì đó ổn định. Thì cho tới nay, chuyến đi của anh vẫn chưa dừng lại.

Rừng lá đỏ ở California

Trên đường phố New York

Dotan ở Utah

Có mặt ở Nevada vào năm 2014

Nguồn ảnh: Instagram Pianoaround
Chia sẻ