Anh:

Câu chuyện phi thường của bà mẹ kiếm hơn 400 tỷ đồng/năm

Nguyễn Nguyệt (Theo Dailymail),
Chia sẻ

Khi Julie Deane phát hiện con gái mình bị bắt nạt ở trường, cô đã thề sẽ kiếm thật nhiều tiền để đưa con tới một trường học tốt hơn với mức học phí hơn 400 triệu đồng một năm.

Tuy nhiên, vì không thể kham nổi mức phí khổng lồ đó, bà nội trợ người Anh Julie Dean, 45 tuổi, đã ngồi xuống bàn ăn trong bếp và viết ra danh sách những cách thức có thể kiếm được tiền.

Trong bản danh sách, cô đã viết: “bán túi đeo vai học sinh bằng da phong cách truyền thống”. Và đó chính là dự án kinh doanh mạo hiểm mà chỉ sau đó 4 năm đã giúp Deane kiếm hơn 12 triệu bảng Anh (hơn 400 tỷ đồng) mỗi năm.

Câu chuyện phi thường của bà mẹ kiếm hơn 400 tỷ đồng/năm 1
Julie Deane kiếm được hơn 400 tỷ đồng mỗi năm nhờ những chiếc túi xách Cambridge Satchel.

Công ty Cambridge Satchel của Denae bắt đầu hoạt động với số vốn chỉ có 600 bảng Anh (hơn 20 triệu đồng). Và đến giờ thì những chiếc túi Cambridge Satchel đã chinh phục được cả Hollywood. Ca sĩ Sopie Ellis-Bextor và người mẫu Alexa Chung là hai trong số những khách hàng quen của thương hiệu nổi tiếng này.

Vào đầu tháng 12 vừa qua, Deane được bình chọn vào top 100 người có ảnh hưởng nhất trong làng thời trang theo danh sách của tạp chí Drapers.

Câu chuyện phi thường của bà mẹ kiếm hơn 400 tỷ đồng/năm 2
Cô Deane khởi nghiệp kinh doanh vì muốn có tiền để gửi con gái tới trường học tốt hơn.

Bà mẹ 45 tuổi cũng phải thốt lên: “Điều đó thật lạ lùng và kỳ diệu. Có những lúc chính tôi cũng phải kinh ngạc vì chặng đường mà mình đã trải qua”.

Công ty của cô Deane giờ sản xuất 900 chiếc túi một ngày mà vẫn không kịp đơn đặt hàng.

Câu chuyện phi thường của bà mẹ kiếm hơn 400 tỷ đồng/năm 3

Câu chuyện phi thường của bà mẹ kiếm hơn 400 tỷ đồng/năm 4
Túi xách Cambridge Satchel cũng là thương hiệu 
được nhiều người nổi tiếng ưa chuộng.

Khi cửa hiệu đầu tiên của công ty mở cửa ở khu Covent Garden vào một ngày cuối tuần, nhiều người vẫn không rằng công việc kinh doanh lợi nhuận hàng trăm tỷ đồng lại chỉ được bắt đầu như một giải pháp để bà nội trợ nghèo giải quyết vấn đề học phí cho con gái.

Mọi chuyện bắt đầu vào năm 2008 khi Deane và chồng là Kevin phát hiện con gái Emily, giờ đã 13 tuổi, bị những kẻ chuyên bắt nạt ở trường quật ngã xuống đất và đá túi bụi.

Cô kể lại: “Emily chỉ mới 8 tuổi khi bị bắt nạt thê thảm bởi một nhóm con gái. Tôi đã nói với con bé rằng: “Con sẽ không trở lại ngôi trường đó vào năm sau. Bố mẹ sẽ tìm cho con một ngôi trường mới và con sẽ được vui vẻ ở đó”. Tôi đã hứa với con gái và tôi không thể để nó thất vọng. Đó chính là động lực giúp tôi khởi nghiệp kinh doanh”.

Tình cờ lúc đó, Emily và người em trai Max, giờ 11 tuổi, đang đọc Harry Potter và bắt đầu hỏi mẹ về những chiếc túi da giống như của các nhân vật trong cuốn sách. Đó chính là lúc bà mẹ bắt đầu có ý tưởng kinh doanh. 

Câu chuyện phi thường của bà mẹ kiếm hơn 400 tỷ đồng/năm 5
Công ty của cô Deane hiện sản xuất 900 chiếc túi mỗi ngày mà vẫn "cháy hàng".

Deane tìm tới nhà cung cấp chất liệu da ở Hull và nhờ ông làm cho mình 8 chiếc túi xách màu nâu hạt dẻ. Công việc kinh doanh mới đầu rất chậm và cô chỉ bán được có một chiếc một tuần. Nhưng với quyết tâm đạt được mục tiêu, cô đã rải các tờ giới thiệu sản phẩm ở một số phòng mạch tư và trường học, đồng thời tự học cách thiết kế một website.

Cũng phải nói thêm rằng cô Deane vốn là một cựu học sinh trường đại học Cambridge. Sau khi kết hôn với người chồng làm việc tại công ty tư vấn cơ khí, cô đã quyết định ở nhà để làm bà nội trợ. Tuy nhiên, Deane vẫn mê mải đọc những cuốn sách dạy cách bắt đầu công việc kinh doanh.

Một trong số những điều khiến chính Deane cũng bất ngờ là khách hàng ưa chuộng túi xách do cô làm ra không phải các bà mẹ mà là giới sành thời trang. Thế là cô bắt đầu làm phong phú màu sắc sản phẩm bằng các màu sặc sỡ như xanh, đỏ...

Câu chuyện phi thường của bà mẹ kiếm hơn 400 tỷ đồng/năm 6
Niềm tự hào lớn nhất của bà mẹ phi thường là giữ được lời hứa với con gái.

Chỉ trong một năm, sản phẩm của cô đã có mặt trong nhiều cửa hàng thời trang lớn với mức giá từ 80 đến 130 bảng Anh (khoảng 2,7 đến 4,3 triệu đồng), đồng thời nhận được nhiều lời tán dương của các blogger thời trang.

Giờ thì công ty của cô đã có 85 nhân viên và có nhà máy sản xuất ở Leicestershire. Khi mọi ngươi hỏi bà mẹ tài giỏi liệu cô có đam mê thời trang không thì cô thốt lên: “Không đâu, bạn có thể thấy điều đó khi nhìn ảnh tôi chụp trong những năm 1980”.

Deane cho hay thành quả lớn nhất mà cô đạt được chính là giữ trọn được lời hứa với cô con gái.

“Con gái tôi giờ rất vui vẻ ở trường. Giây phút tự hào nhất của tôi là khi nhìn con bé trong đồng phục học sinh John Lewis vài tuần sau khi tôi bắt đầu công việc kinh doanh. Tôi đã rất xúc động lúc ấy”, cô nhớ lại.
Chia sẻ