Câu chuyện nhỏ của người bán chuối mưu sinh ngày lễ khiến lòng người ấm lại

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Với gánh nặng mưu sinh, nhiều người không từng biết đến ngày nghỉ hay lễ Tết. Ngược lại, đối với họ, những ngày người khác nghỉ ngơi lại là những ngày họ cố gắng lao động để kiếm thêm đồng thu nhập.

Sáng mồng 1 tết Dương lịch 2016, chúng tôi gặp một người đàn ông đang dắt bộ chiếc xe máy cũ kỹ chỉ với một chiếc mẹt và khoảng chục nải chuối chín vàng. Nhìn người đàn ông luống tuổi, vẻ thân thiện nên chúng tôi dừng lại chuyện trò.

chuối

Tiếp xúc chúng tôi, ông cho biết tên là Nguyễn Tuyên sinh năm 1958, quê Khoái Châu, Hưng Yên, có 5 người con gồm 4 gái và con trai út mới đang học lớp mẫu giáo lớn.

Ông Tuyên cho biết, hàng ngày ông cùng vợ đi từ Hưng Yên lên Hà Nội để buôn bán hàng rong, mặt hàng chủ yếu là chuối.

“Tôi năm nay 57 tuổi, nhưng hàng ngày hai vợ chồng lên Thủ đô buôn bán. Cũng nhờ những mẹt chuối này, chúng tôi đã nuôi 4 đứa con ăn học. Đứa lớn đã lấy chồng có con, đứa thứ hai vừa học xong đại học và hai đứa nhỏ. Trong khi đó út nhà tôi năm nay mới học mẫu giáo… Tính ra, cậu và cháu bằng tuổi nhau", ông Tuyên cười sảng khoái.

chuối
Ông Tuyên cho biết, bán hàng vào những ngày lễ Tết, mỗi nải chuối sẽ thu thêm được 2 nghìn. So với ngày thường, mỗi nải chuối ông Tuyên bán 15 nghìn/nải

Thắc mắc vì nhiều tuổi nhưng vẫn cố có đứa con nhỏ, ông Tuyên chia sẻ: “Thật ra, chồng tôi cố gắng phấn đấu thêm thằng út… Thế mà được”, ông Tuyên tỏ ra vui mừng.

Nhà đông con, vợ trẻ hơn mình 9 tuổi, người đàn ông này dường như rất mãn nguyện khi nói về cuộc sống đầy ắp hạnh phúc và niềm vui.

“Sau khi xây dựng gia đình, dù công việc chỉ làm bằng đủ nghề tự do, nhưng đối với vợ chồng tôi thì luôn thấy hài lòng với cuộc sống. Đông con, nhưng con chị "cõng" con em, cứ như thế các cháu khôn lớn và trưởng thành từng ngày”.

Ông Tuyên cười tươi và chia sẻ về nguồn thu nhập với vẻ tự hào: “Giàu có thì không đến lượt, nghèo thì không đến nỗi. Nhưng với 1,6 mẫu đất ở quê trồng chuối, mỗi năm gia đình thu hoạch được khoảng 160 triệu. Sau khi trừ đi tất cả mọi chi phí như tiền thuê đất, giống cây, tiền công chăm sóc… hai vợ chồng tôi bỏ túi được khoảng 40 triệu mỗi năm”.

chuối
Mỗi ngày người đàn ông này cùng vợ vận chuyển về Hà Nội hàng trăm nải chuối tiêu thụ.

Khi được hỏi tại sao trong khi nhiều người quanh năm buôn bán, rồi đến khi kỳ nghỉ lễ sẽ về quê, ông Tuyên bày tỏ: “Một năm thường có 2 vụ thu hoạch, năm nay chuối chín vào đúng kỳ nghỉ, nếu không đem đi bán thì chắc chắn sẽ bị hỏng. Xét thấy cũng sắp đến Tết âm lịch rồi, vợ chồng tranh thủ buôn bán để kiếm cái Tết cho con”. 

Ngoài ông Tuyên, rất nhiều người "tiểu thương" khác cũng chia sẻ, đối với họ, không có khái niệm về ngày nghỉ lễ. Cả năm may ra chỉ có vài ngày Tết Âm Lịch là về quê, còn lại họ vẫn luôn gắng bám trụ nơi thành phố để kiếm thêm thu nhập.

Những ngày nghỉ lễ, chúng tôi vẫn bắt gặp trên đường phố hình ảnh những tấm lưng còng vì mưu sinh, những chuyến xe chở nhọc nhằn xuôi ngược, bôn ba khi phố phường tấp nập không khí lễ. Trong ánh mắt họ ao ước cảnh sum vầy như biết bao gia đình khác, nhưng những bánh xe vẫn quay, những giọt mồ hôi vẫn lăn trên những góc đường...

tết

tết

tết

tết

tết

tết

tết

tết


Chia sẻ