Câu chuyện mà cô gái xinh đẹp chứng kiến sẽ khiến bạn tin "bên nhau trọn đời" là có thật

Phong Linh,
Chia sẻ

Câu chuyện tình cảm ngọt ngào của cụ ông "ủy quyền hết tài sản cho bà nhà tôi" được cô gái xinh đẹp kể lại đã khiến dân mạng thích thú, cảm động.

Mới đây, câu chuyện được đăng tải trên trang cá nhân của một cô gái trẻ đã khiến dân mạng xao lòng, thêm một lần nữa tin vào tình yêu vĩnh cửu. Câu chuyện kể về sự quan tâm, tình cảm ngọt ngào của hai vợ chồng già khi cùng nhau đi ra ngân hàng làm thủ tục chuyển nhượng tài sản đã nhanh chóng được dân mạng chú ý với hơn 16.000 lượt thích và hàng nghìn lượt chia sẻ chỉ trong vòng vài ngày.

1

Cô gái trẻ viết: "Hôm nay tôi có đi ra ngân hàng và gặp ông với bà. Đây là những gì tôi nghe được.
Ông nói với chị nhân viên: "Đây cô ơi tôi điền đầy đủ thông tin rồi, cô kiểm tra cho tôi. Tôi ủy quyền hết tài sản cho bà nhà tôi này".
- "Vâng ạ. Ông ký vào bên này, bà ký vào bên này cho cháu ạ" chị nhân viên tiếp lời. 

Nhìn đến đấy đã thấy ông khá dễ thương, tại cái câu "tôi uỷ quyền hết tài sản cho bà nhà tôi". Lúc sau ra ngồi ghế đợi mới hỏi chuyện ông.
- "Ông ơi ông đến đây để đưa hết toàn bộ tài sản cho bà hả ông?"
- "Hả gì cơ hả bà", ông quay sang hỏi bà.
- "Cháu nó hỏi ông uỷ quyền hết tài sản cho tôi à".
- "Ông với bà cưới nhau được 53 năm rồi. Lúc khỏe đã đành, bây giờ già rồi ốm đau mỗi bà chăm ông thôi".
- "Thế ạ. Tại từ lúc đứng ở quầy con đã thấy ông dễ thương nên con hỏi thôi ạ". "Hả. Cái gì cơ hả bà?" ông lại quay sang hỏi bà. "Cháu nó bảo tôi dễ thương".
- "Bà hiền thôi ông nóng tính lắm cháu ạ".
- "Vâng".
- "Thế cháu bao nhiêu tuổi rồi".
- "Cháu 18 ạ".
- "Hả 31 á, 31 mà trẻ thế".
- "Dạ không, con 18 ông ạ".
- "À, 18 là vẫn đi học".

Dừng một lúc, ông nói tiếp "Do you speak English?". Lúc đấy mình hơi ngạc nhiên tại ông nói rất chuẩn với trôi chảy mặc dù nhìn ông già rồi.
- "Yes i do. What do you do for a living?" Tại thấy ông nói tiếng Anh, nghĩ là ông làm nghề gì đấy liên quan đến phiên dịch.
- "Ông làm bơm xe cháu ạ. Nhưng có nhiều người nước ngoài đến. Nên ông học luôn."

Còn cả một cuộc nói chuyện dài nhưng tôi chỉ kể đến đây thôi. Gặp 2 ông bà, nom cũng gần 80 tuổi rồi. Cưới nhau 53 năm mà cái gì ông cũng quay sang hỏi bà, tay đặt lên tay bà. Bất giác tôi có 1 cảm giác nhẹ nhàng lạ. À hoá ra cũng có tình yêu như thế, giản dị mà lan toả cái ấm áp đến mọi thứ xung quanh vô cùng. À hoá ra, cái gọi là 'bên nhau trọn đời' là có thật
".

tình yêu
Bức ảnh được cô gái trẻ đăng tải trên trang cá nhân cùng câu chuyện giản dị trên.

Câu chuyện ngọt ngào này đã khiến dân mạng thích thú với tình cảm giản dị mà hai ông bà cụ dành cho nhau. Không ít dân mạng, đặc biệt là phái nữ đã tag tên tài khoản người yêu, chồng của mình dưới bài viết và "rủ rê": "Sau này chúng mình vẫn yêu nhau thế này anh nhé", có người còn hóm hỉnh dặn dò: "Yêu 53 năm và lâu hơn thế cũng được, nhưng chuyện ủy quyền tài sản thì chồng làm sớm cho vợ nha, để tới khi già rồi vợ không đi mua sắm được nữa thì sao?". Chia sẻ câu chuyện trên, nick Kim Chi cảm xúc viết: "Không cần giàu sang, người ta chỉ cần hạnh phúc. Thứ tình yêu này đặc biệt vô cùng. 53 năm đâu phải ngắn ngủi". Còn với nick Bảo Trang, câu chuyện này đã chạm đến trái tim của cô: "Bản thân mình cũng tin hạnh phúc trọn vẹn là có thật. Nó sẽ là thật nếu cả 2 biết hiểu và trân trọng. Đọc bài viết hạnh phúc thay cho ông bà".

Facebooker có tài khoản Gia Linh Đặng thì bình luận rất dài và sâu sắc gửi đến người yêu của mình: "Đời này cần gì hơn không? Bây giờ còn trẻ thứ chúng ta theo đuổi, mong muốn là vô số. Ai cũng đều có những tham vọng to lớn của bản thân. Nhưng cuộc đời này, những thứ chúng ta cần rất nhiều, có được rồi lại sẽ muốn nhiều hơn thế nữa. Em dù có ước mơ, hoài bão đến đâu cũng chỉ muốn cuối đời được bên người em yêu nhất. Bố mẹ rồi sẽ già yếu và chết đi, con cái lớn lên sẽ lập gia đình rồi có cuộc sống riêng. Người bên em đến những năm tháng cuối chỉ có người bạn đời em chọn chung sống.

Lúc chúng ta đến với thế giới này, chúng ta chỉ là một đứa trẻ vô cùng non nớt được chào đón bởi tình yêu của những người thân thiết nhất. Chúng ta lớn lên chạy theo rất nhiều thứ mà chúng ta cho rằng là cần thiết cho chính mình. Nhưng hơn hết, điều chúng ta mưu cầu cho bản thân vẫn là một tình cảm chân thành, một ai đó để yêu thương, để chăm sóc. Đàn ông hay phụ nữ cũng đều thế thôi, sâu bên trong con người ai cũng sẽ có những lúc yếu mềm nhất. Khi đấy điều chúng ta cần có phải là một người có thể ở bên cạnh mình mặc cho sóng gió, cùng dựa vào nhau cả đời không?

Em đã từng nói với anh rằng em luôn muốn chúng ta được cùng già đi. Và em sẽ chết trước anh, để cảm giác một mình không còn anh nữa em không phải trải qua... Đúng là em đã nghĩ đi quá xa rồi, mà anh ạ, dù cho sau này mọi thứ đổi thay thế nào đi nữa thì anh hãy tin rằng lúc em nói với anh những lời như thế, em thật sự rất chân thành
".

tình yêu
Cô gái trẻ đã chứng kiến câu chuyện gây sốt.

Nguyễn Thị Bích Ngọc, cô gái trẻ vừa bước qua tuổi 18, hiện đang là sinh viên năm nhất trường Đại học Công Đoàn là người đã chứng kiến câu chuyện này. Khi chia sẻ câu chuyện này lên Facebook, Ngọc chỉ nghĩ rằng, mình kể lại một chuyện thú vị cho bạn bè nghe và thật sự bất ngờ khi câu chuyện được dân mạng chia sẻ nhiều đến vậy. Cô cho hay, mình gặp hai cụ ở ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Nguyễn Văn Cừ. Đó là ngày 28/10, khi Bích Ngọc đi chuyển tiền. Hai ông bà cụ đứng ngay cạnh Ngọc. Khi đang làm thủ tục, nghe thấy lời cụ ông nói ủy quyền tài sản cho bà, Ngọc tò mò, thích thú trước câu chuyện của hai cụ nên xin phép chụp ảnh. Sau khi xong việc, cô gái vẫn nán lại và có cơ hội trò chuyện với ông bà. Lúc này, Ngọc mới biết rằng hai cụ đã sống với nhau 53 năm.

tình yêu
Ngọc bất ngờ khi câu chuyện mình kể được lan tỏa đến thế.

Ngọc kể, hai cụ có vóc người khá nhỏ thôi, cụ ông nói rất nhiều nhưng không tạo cảm giác khó chịu mà rất thân thiện, hoạt bát, còn cụ bà ít nói, chỉ trả lời ông. Cô gái không rõ nhà ông bà ở đâu, chỉ biết ở gần khu vực chi nhánh ngân hàng mà cô và hai cụ gặp nhau. "Khi tạm biệt em, cụ ông còn dặn em phải chịu khó học tiếng Anh nữa, dễ thương lắm!" - Ngọc cho biết.
Chia sẻ