Câu chuyện đau lòng đằng sau sự ra đi của bé suy dinh dưỡng hiếm gặp

Chí Phong,
Chia sẻ

Bé suy dinh dưỡng hiếm gặp đã tử vong trong sự lạnh nhạt của gia đình. Từ ngày bé mất, gia đình đã bỏ về nhà, để mặc thi thể hài nhi bé bỏng tại nhà xác bệnh viện. Đến khi lễ hỏa táng được tổ chức, cũng chỉ có những người dưng hiện diện...

Cùng dòng máu vẫn tanh lòng

Ngày 3/4/2013, bé Hứa Văn Dũng được chẩn đoán mắc bệnh suy dinh dưỡng hiếm gặp (thể teo đét) đã được hỏa táng tại Đài Hóa thân Hoàn Vũ mà không có sự tham dự của cha mẹ hay bất kỳ người thân nào. Lễ tiễn đưa bé chỉ có chừng 10 người là phóng viên, cán bộ bệnh viện, cán bộ Đài Hóa thân Hoàn Vũ (Văn Điển, Hà Nội) cùng đại diện của các nhóm từ thiện. Nhìn chiếc quan tài bé nhỏ quàn thân hình gầy còm khô đét chơ vơ giữa phòng tang lễ lạnh ngắt, chung quanh không có nổi một người thân đến tiễn biệt, không ai kìm được nước mắt.

Một số người thiện nguyện cho biết, họ không biết bé Dũng nhiễm H và cũng bày tỏ bức xúc vì thái độ của gia đình bé Dũng. Họ đã liên lạc rất nhiều lần nhưng gia đình bé vẫn không có mặt. "Sao bố mẹ nó có thể bỏ rơi con như vậy được. Mọi người cần lên tiếng trước thái độ thờ ơ của bố mẹ bé Dũng, sao có thể giao phó một đứa trẻ đã chết cho xã hội như vậy được." - một thành viên bức xúc.

Câu chuyện đau lòng đằng sau sự ra đi của bé suy dinh dưỡng hiếm gặp 1
Sau nhiều ngày mòn mỏi chống chọi với bệnh tật, bé Hứa Văn Dũng đã rời bỏ cõi đời.

Lễ hỏa táng được tổ chức sau 3 ngày bé Dũng rời bỏ dương thế tại Bệnh viện Nhi Trung Ương. Được biết, ngay khi bé qua đời (ngày 31/3), gia đình bé lập tức bỏ lại thi thể gầy gò của con trong nhà xác. Đại diện bệnh viện đã liên lạc nhiều lần với gia đình để lo hậu sự cho bé, (gia đình đã nhận được rất nhiều tiền tài trợ từ những tấm lòng hảo tâm), nhưng họ từ chối mang xác con về quê kèm theo lời hứa hẹn “sẽ thu xếp thời gian”. Lời hẹn ấy cứ trôi đi cho đến khi thi thể bé được đưa xuống hỏa táng ở Đài hóa thân Hoàn Vũ và bây giờ là một lọ tro cốt “vô chủ”, vẫn chưa thấy tăm hơi họ đâu.

Câu chuyện đau lòng đằng sau sự ra đi của bé suy dinh dưỡng hiếm gặp 2
Lễ tiễn đưa bé Dũng trong vắng lặng (Ảnh nhóm từ thiện cung cấp)

Sau lễ tiễn đưa lạnh lẽo ở Đài Hóa thân, cũng là những người hảo tâm đã xin phép các sư thầy tổ chức lễ tụng kinh, cầu cho linh hồn của bé Dũng cùng hai hài nhi khác bị bỏ rơi được sớm siêu thoát. Chiều 4/4/2013, lễ tụng kinh cho ba linh hồn xấu số (cùng linh hồn của một số gia đình khác) được tổ chức ở chùa Thiền Quang (33 Trần Bình Trọng, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Câu chuyện đau lòng đằng sau sự ra đi của bé suy dinh dưỡng hiếm gặp 3
Lễ cầu siêu không có sự xuất hiện của bố mẹ bé Dũng

Khó có thể lý giải cách ứng xử lạnh nhạt của gia đình bé Dũng là “quá đau lòng” hay bị sốc trước các chết của bé, vì ngay từ khi còn sống, bé Dũng đã không được nhận sự chăm sóc, hơi ấm từ chính gia đình. Trước khi chuyển sang Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi Trung ương, bé Dũng được điều trị tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương. Những phụ huynh có con điều trị cùng phòng với bé Dũng tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương cho biết, chị Ma Thị Nhích, mẹ bé Dũng gần như không quan tâm, chăm sóc gì đến con (trừ những khi có đoàn từ thiện đến thăm).

Câu chuyện đau lòng đằng sau sự ra đi của bé suy dinh dưỡng hiếm gặp 4
Theo một số phụ huynh có con điều trị cùng phòng với bé Dũng tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, mẹ bé Dũng (bên trái) không nhiệt tình chăm sóc con.

Một điều dưỡng viên của Viện tiết lộ, trong thời gian cậu bé suy dinh dưỡng tội nghiệp điều trị tại Viện, bé được yêu cầu ăn cháo dinh dưỡng đặc biệt do Viện cung cấp. Chỉ định của bác sĩ là đúng 9 giờ 30 sáng, bé phải được cho ăn, nhưng điều dưỡng viên thường xuyên phải vào tận giường giục chị Nhích đi lấy cháo cho con, có hôm 12 giờ 30, bé Dũng vẫn chưa được cho ăn.

Câu chuyện đau lòng đằng sau sự ra đi của bé suy dinh dưỡng hiếm gặp 5
Bé Dũng nhiều lúc cũng thèm ăn

Câu chuyện đau lòng đằng sau sự ra đi của bé suy dinh dưỡng hiếm gặp 6
Theo thông tin của báo GĐ&XH, bé Dũng đã mất ở giai đoạn cuối của bệnh AIDS.

Sự vô cảm, lạnh nhạt đến đáng sợ của gia đình bé Dũng khiến dư luận đặt câu hỏi hoài nghi. Các bác sĩ ở Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cho biết, bé Dũng được chẩn đoán là bị suy dinh dưỡng cấp, thiếu máu trầm trọng do không có dinh dưỡng nuôi cơ thể và bé không có bệnh bẩm sinh. Khi nhập viện được 5 ngày, theo kết quả xét nghiệm tổng thể, bé được phát hiện có dương tính với virus HIV và được chuyển sang khoa Truyền Nhiễm của Bệnh viện Nhi Trung ương. Cũng theo Gia đình & Xã hội, bé Dũng được chuyển đến trong tình trạng suy kiệt nặng và đã ở giai đoạn cuối của bệnh AIDS. Bé đã tử vong sau 10 ngày điều trị tích cực. Phải chăng, hình hài bé nhỏ đã bị chính gia đình bỏ rơi vì “trót” mang trong mình căn bệnh thế kỷ?

Và tình thương của những người dưng

Khi báo chí đưa tin về trường hợp của cậu bé suy dinh dưỡng, nhiều nhà hảo tâm, các nhóm từ thiện đã nhanh chóng hỗ trợ, liên hệ với gia đình bé để trao tặng tiền. Mẹ bé thường kể về hoàn cảnh gia đình (nhà nghèo, bụng mang dạ chửa), về căn bệnh ngặt nghèo của con. Những câu chuyện ấy cùng với thể trạng teo đét, hom hem đến tội nghiệp của bé Dũng đã khiến nhiều người rơi lệ.   

Câu chuyện đau lòng đằng sau sự ra đi của bé suy dinh dưỡng hiếm gặp 7
Nhiều cá nhân, tổ chức từ thiện đã đến thăm bé Dũng.

Tuy nhiên, không ít người tỏ ra bức xúc khi càng thương bé Dũng bao nhiêu, họ càng thất vọng trước sự vô cảm của bố mẹ bé bấy nhiêu. Người quản trị của một nhóm từ thiện đã theo bé Dũng từ ngày bé nhập Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương cho biết, nhóm này thường xuyên cử người tới thăm hỏi, quyên góp tiền và trao tặng tiền cho gia đình. bật mí, bé Dũng bị AIDS là do bố mẹ lây cho. Bố bé Dũng là người có tiền sử nghiện ma túy. Chị kể: “Thực sự, chúng tôi bị sốc khi sau vài lần chúng tôi mang tiền đến, bố mẹ bé Dũng càng nỉ non hơn và có thái độ vòi vĩnh. Thậm chí, họ còn nhắn tin, gọi điện cho nhóm tôi xin thêm tiền vì tưởng chúng tôi xin được nhiều tiền ủng hộ.

Một thành viên khác của nhóm bức xúc: “Từ ngày nhận được tin bé mất, chúng tôi có gọi điện, nhắn tin vào số điện thoại của bố mẹ bé, nhưng khi thì họ không nghe máy, lúc thì nhắn tin lại mắng chúng tôi. Cũng có chị trong nhóm nhắn tin thì được mẹ bé trả lời là hối hận, nhưng rút cục, họ vẫn không lên nhận tro cốt con về. Nghĩ mà buồn quá!

Là một trong số ít người có mặt trong lễ tang bé Dũng, chị chia sẻ: “Nhìn ba cái quan tài gỗ mộc bé xíu nằm cạnh nhau (ngoài bé Dũng, có hai em bé khác bị bỏ rơi và được hỏa táng cùng bé Dũng), trên ghi cái tên vào tờ giấy, chẳng vòng hoa, chẳng người thân. Lơ thơ mấy người của viện, của báo. Có mấy người thấy vắng vẻ và lạ lạ chạy lại hỏi thăm, biết chuyện thương cũng đứng tiễn các con. Tự nhiên thấy cay cay mắt.
Chia sẻ