Cậu bé suốt đời phải mặc "bộ đồ du hành"

,
Chia sẻ

David Middleton phải khoác lên người bộ trang phục 'nhà du hành' đặc biệt mỗi ngày, vì một căn bệnh độc nhất vô nhị - dị ứng với ánh mặt trời.

Chú bé 10 tuổi phải đội một cái mũ bảo hiểm lớn, bộ quần áo bảo hộ và đeo găng tay bất cứ khi nào ra ngoài trong ngày có nắng.

Cậu mắc chứng bệnh Xeroderma Pigmentosum, một thể rối loạn gene khiến da không thể liền lại dưới tác dụng của các tia cực tím. David Middleton cực kỳ nhạy cảm với tia mặt trời, chỉ cần vài phút phơi nắng trực tiếp, da cậu sẽ sưng phồng lên đau đớn.

Chính vì thế, cậu phải bôi kem chống nắng hệ số 50 cứ sau mỗi 2 tiếng - ngay cả khi ở trong nhà - trong suốt cuộc đời còn lại, DailyMail cho biết.

Cậu bé hiện sống cùng mẹ, cha dượng và chị gái ở Worcestshire, Anh. Cửa sổ nhà họ được phủ một lớp màng chống tia cực tím đặc biệt.

Bất chấp những bất tiện như vậy, David vẫn sống hồn nhiên vui vẻ như bất kỳ cậu bé nào ở tuổi này. "Tất cả các cậu bé trong lớp đều muốn giống David - nó là đứa trẻ duy nhất ở trường được mặc bộ đồ du hành tất cả các ngày", cha dượng của bé, một nhân viên y tế, nói.

Mẹ của cậu gọi yêu con trai mình là "con cú nhỏ". "Chúng tôi nóng lòng chờ đến mùa đông, khi mà trời tối sớm hơn để thằng bé có thể ra ngoài trên chiếc xe đẩy chân của nó, và chạy nhảy mà không cần bộ đồ lỉnh kỉnh. Một số người có thể buồn chán trong mùa đông. Nhưng David là người hạnh phúc nhất bạn từng thấy, nó giống như một con cú nhỏ".
 
Theo Vnexpress/DailyMail
Chia sẻ