Cậu bé Baybylift vỡ òa niềm hạnh phúc tìm thấy mẹ sau 40 năm bị thất lạc

Huyền Trang/Ảnh: FB Phạm Hoài Nam,
Chia sẻ

Sau hơn 10 năm kiếm tìm trong vô vọng, anh David R Nguyen (Nguyễn Trọng Dũng) đã vỡ òa hạnh phúc khi tìm thấy người mẹ thất lạc 40 năm.

Vài giờ trước, trên Facebook của anh Phạm Hoài Nam, một nhiếp ảnh gia Việt sinh sống tại Mỹ nổi lên một thông báo khiến hàng nghìn người theo dõi câu chuyện của người con tìm mẹ David R Nguyen (Nguyễn Trọng Dũng) qua Facebook của anh vỡ òa hân hoan: “Đã tìm (được) người mẹ thất lạc 40 năm”
Thật xúc động khi chia sẻ tin mừng, anh bạn David R Nguyen (Nguyễn Trọng Dũng) đã tìm lại được người mẹ thất lạc 40 năm sau chiến tranh. Bà mẹ đáng thương Nguyễn Thị Ba tuy đã lớn tuổi nhưng sức khỏe vẫn tốt. Bà đã nghẹn ngào trong nước mắt khi hay tin người con trai của mình còn sống sót sau 40 năm thất lạc.

Xin chân thành cảm ơn trên 50.000 lời nhắn chia sẻ, động viên, an ủi, cầu nguyện và cập nhật thông tin. Cảm ơn những người bạn tốt đã âm thầm giúp đỡ. Cảm ơn các anh chị em Admins CLB Ngon Lua Am đã đồng hành với đầy tâm huyết trong suốt hành trình tìm kiếm gian nan, và anh Le Cao Tam đã giúp những bước cuối cùng tìm ra thông tin người mẹ thất lạc.

Cuối tuần tới là ngày David và người mẹ đáng thương sẽ được đoàn tụ sau 40 năm thất lạc. Mẹ con ngày gặp lại chắc sẽ vỡ òa trong niềm hạnh phúc ….
Tôi đã không cầm được nước mắt cho một cái kết thúc trọn vẹn trong tình mẫu tử thiêng liêng sau những ngày tháng tìm kiếm tràn đầy nhiều cung bậc cảm xúc…. Cám ơn đời và cuộc sống này cho ta biết yêu thương và chia sẻ.
Mẹ ơi! con sẽ về…


tìm mẹ

Thông báo của anh Phạm Hoài Nam về kết thúc có hậu của câu chuyện tìm mẹ xúc động của bạn anh, David.

Có lẽ, không chỉ riêng Phạm Hoài Nam, người chắp bút giúp David đưa thông tin tìm mẹ tới cộng đồng mạng Việt và những người hỗ trợ, giúp đỡ David, những người biết đến câu chuyện này, từng xúc động trước bức thư đầy tình cảm mà David gửi tới mẹ cũng cảm thấy rộn rã mừng vui trước một kết thúc có hậu.  

Vài tháng trước, cộng đồng mạng Việt đã rơi nước mắt trước câu chuyện và bức thư của “cậu bé Babylift” tìm mẹ Việt thất lạc 40 năm, trước những hình ảnh về David (anh Nguyễn Trọng Dũng) thuở nhỏ, ngây thơ trước tấm bảng ghi tên mình khi bị tách khỏi mẹ và sự rạng rỡ của tuổi trung niên, khi anh đã thành đạt tại Mỹ. Anh Dũng là một trong 3.000 em bé được quân đội Mỹ di tản trong chiến dịch Operation Babylift (Không vận Trẻ em) để đưa khoảng 3.000 trẻ em lên máy bay để gấp rút sơ tán khỏi Sài Gòn. Anh được đưa sang Mỹ sinh sống, được nhận làm con nuôi trong một gia đình Mỹ và bặt tin mẹ từ khi đó.

tìm mẹ
Hình ảnh và câu chuyện tìm mẹ thất lạc của David từng tràn ngập trên mạng xã hội Việt.

Sống trong một gia đình mà anh gọi là “một gia đình tuyệt vời” và khá thành đạt trong lĩnh vực tài chính tại Mỹ, và như trong bức thư gửi mẹ, anh cảm ơn bà vì “cuộc đời con đã được xoay chuyển tốt. Mẹ đã làm rất tốt. Dù tình trạng của mẹ lúc đó như thế nào, thì mẹ cũng đã làm những gì mà mẹ thấy tốt nhất cho cả con và mẹ. Con không oán hận mẹ”, nhưng ước mong được biết đến gốc gác, gặp lại mẹ vẫn thôi thúc trong lòng anh và khiến anh thực hiện hành trình tìm mẹ xuyên lục địa.

 Từ những thông tin đơn giản về người mẹ như tên bà Nguyễn Thị Ba, năm sinh dự đoán 1941, số căn cước (CMND): 06265201, cấp tại Hải Ninh (Sông Mao), Bình Thuận và thông tin về cậu con trai Nguyễn Trọng Dũng, con lai Việt Nam - Hàn Quốc), sinh ngày: 12/6/1972 tại 89 Trần Quang Khải, Saigon; một số bức ảnh cũ và giấy khai sinh, giấy cho con mà anh Dũng còn giữ lại được, anh đã được giúp đỡ để tìm lại người mẹ ruột thất lạc 41 năm của mình.
Theo thông tin trong Giấy Cam kết cho con, mẹ anh Dũng tên là Nguyễn Thị Ba, quê ở Kien Hoa, đoán có thể là Kiến Hòa (nay gọi là Bến Tre), có thời gian sinh sống ở Sông Mao thuộc xã Hải Ninh, Huyện Bắc Bình, Tỉnh Bình Thuận. Anh Dũng nghe kể, mẹ anh làm giúp việc ở Biên Hòa vào năm 1971.

Thời gian đó, bà chung sống yêu thương với một người lính Hàn và sinh ra anh vào ngày 12/6/1972. Khi anh được 4 tháng tuổi, chồng bà Ba về Hàn Quốc. Không có điều kiện nuôi con, bà gửi anh Dũng vào Tổ chức thu nhận và chăm sóc trẻ em Hold trên đường Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình, Sài Gòn (9/7/1974).

tìm mẹ
Thẻ căn cước của bà Nguyễn Thị Ba - mẹ ruột anh Dũng.

Có lẽ con đã tìm mẹ từ lâu, ngay trong tim con đây, lâu hơn nhiều so với việc con thừa nhận sự tìm kiếm này. Mẹ là một người rất khó tìm! Và hoàn toàn thành thật, con thực sự không biết chắc con sẽ làm gì khi tìm thấy mẹ. Ý con là con không tìm kiếm để được sống lại những khoảng thời gian đã mất giữa mẹ con mình, hay để có mối quan hệ “bình thường” của mẹ và con trai. Con đoán những gì con hi vọng như là một “tình bạn”. Con cũng hi vọng sẽ không quá khó xử khi con gặp mẹ với hàng triệu câu hỏi” – đó là những lời chân thành, tha thiết trong bức thư dài của anh viết cho mẹ được anh Phạm Hoài Nam dịch lại và đưa lên Facebook, với mong muốn nhờ cộng đồng mạng hỗ trợ, chia sẻ thông tin vào hồi tháng 3/2015.

tìm mẹ

tìm mẹ
Những bức ảnh quý giá của anh hồi nhỏ được người mẹ lưu giữ bên mình suốt hơn 40 năm.

Giờ đây, sau 5 tháng, cộng đồng mạng đã chung vui cùng David khi biết anh đã tìm thấy mẹ. Hành trình tìm mẹ gian nan ấy, anh Phạm Hoài Nam, người giúp đỡ chia sẻ thông tin của David đến cộng đồng mạng Việt chưa kể chi tiết, mà chỉ tiết lộ: “Sau nhiều ngày tháng chênh vênh tìm kiếm, tụi này đã nhờ đến anh Lê Cao Tâm, một chuyên gia tìm kiếm thân nhân và liên hệ với C53 thuộc Bộ Công An để tìm ra số căn cước của bà Nguyễn Thị Ba”, từ đó, tìm ra người mẹ thất lạc của anh David.

tìm mẹ
Bà Nguyễn Thị Ba hiện tại.

tìm mẹ
Kết quả xét nghiệm di truyền ADN của anh Nguyễn Trọng Dũng.

David bắt đầu hành trình tìm mẹ từ 9 năm trước, 1 lần anh về Việt Nam, nhưng kết quả hầu như đều vô vọng khi anh không biết tiếng Việt và hiện tại không có mối quan hệ quen biết với ai ở Việt Nam. Và qua mạng xã hội “ảo” Facebook, anh đã gặp những người bạn, được hỗ trợ, giúp đỡ để tìm lại người mẹ, tìm lại cội nguồn của mình. Một kết thúc có hậu như cổ tích đã đến với mẹ con anh. Mạng là ảo, nhưng tình người là thật.


Chia sẻ