Cậu bé 17 tuổi làm việc cho NASA: "Ta với được vì sao nhưng người khác lại lên dải ngân hà"

Anh Đào,
Chia sẻ

Khi mới chỉ 4 tháng tuổi, Moshe Kai Cavalin không gọi tiếng ba, tiếng mẹ đầu tiên mà chỉ thẳng vào chiếc máy bay đang bay trên bầu trời và gọi tên chính xác vật thể.

Trong khi rất nhiều thanh thiếu niên khác còn đang mông lung về nghề nghiệp của bản thân thì cậu bé Moshe Kai Cavalin đã sớm định hướng với công việc thực tập sinh tại Cơ quan hàng không vũ trụ NASA.

Moshe Kai Cavalin đến từ California, Mỹ mới 17 tuổi nhưng đã có chân làm việc trong bộ phận giám sát công nghệ máy bay và máy bay do thám. Và mặc dù mới là thực tập sinh nhưng cá nhân cậu bé đã có được những đánh giá rất tích cực từ phía cấp trên là ông Ricardo Arteaga.

Ông Ricardo cho biết, công việc hàng ngày Cavalin là cho các mô hình máy bay và máy bay trinh thám đâm vào nhau sau đó rút ra được con đường đi an toàn bằng cách sử dụng các thuật toán và kỹ năng máy tính của bản thân.

Được biết, các nhân viên tại trạm của NASA tỏ ra khá bất ngờ trước tài năng của cậu bé 17 tuổi này. Nhiều người rất ngạc nhiên và tự hỏi rằng tại sao một người nhỏ tuổi như vậy lại có thể tính toán những thứ phức tạp mà ngay đến cả những kỹ sư kỳ cựu tại đây cũng phải vắt óc suy nghĩ.

c
Moshe Kai Cavalin tốt nghiệp cao đẳng năm 15, một kỷ lục khó ai có thể vượt qua được.

Người ta thường nói, người đa tài sẽ không cảm thấy khó khăn trước bất kỳ chuyện gì. Điều này có vẻ đúng với Cavalin khi cậu bé đã lên kế hoạch trau dồi kiến thức cho bản thân khi mong muốn có bằng lái máy bay vào cuối năm nay. Ngoài ra, trong ngôi nhà nhỏ của cậu ở Los Angeles, các phóng viên cũng được chiêm ngưỡng hàng loạt huy chương và giải thưởng tại các giải đấu võ thuật của thành phố. Ngay sau khi câu chuyện của Cavalin được lan truyền trên mạng xã hội, rất nhiều người đã bày tỏ sự ngưỡng mộ xen chút ghen tị với sự thành công ngoài mong đợi của cậu bé 17 tuổi này. Một tài khoản Weibo bình luận: “Có những thứ một con người muốn theo đuổi suốt cuộc đời mình lại bị người khác làm rất tốt”. Người khác lại nói: “Cậu ấy vừa giỏi vừa đẹp trai. Cuộc đời thật không công bằng!”. Có những ý kiến lại tỏ ra tiếc nuối khi nhìn lại tuổi thơ của mình: “Tốt nghiệp cao đẳng năm 11 tuổi. Hãy để tôi bình tĩnh lại xem mình đã làm gì ở tuổi đó”.
Hình ảnh cậu chàng trong một hội nghị công nghệ ở Mỹ. Cavalin hiện đang là thực tập sinh tại Cơ quan hàng không vũ trụ quốc tế NASA.

Lúc này, người ta mới nhìn về quá khứ học tập của cậu chàng. Thì ra, Cavalin đã hoàn thành chương trình học tại trường Cao đẳng Cộng đồng năm 15 tuổi sau đó tiếp tục tham gia học tập tại đại học California chương trình Toán. Cậu bé cũng đồng thời là tác giả của hai cuốn sách đã được xuất bản nói về quá trình nghiên cứu và gặt hái thành tựu của bản thân.

Cavalin đã từng viết trong cuốn sách năm 2011 rằng: “Tôi có thể vươn tới các vì sao nhưng người khác lại có khả năng đặt chân lên dải ngân hà. Chúng tôi sẽ làm được”.

Sinh ra trong một gia đình có mẹ là người Đài Loan và bố là người Brazil, Cavalin đã sớm có ý thức cố gắng và kế thừa những điểm tốt của cha mẹ để thành công. Tuy nhiên, cậu chàng lại cho rằng mình cũng bình thường như bao người khác.

Cha mẹ của Cavalin cho biết khi được 4 tháng tuổi, cậu bé đã nhìn lên bầu trời, chỉ vào chiếc máy bay đang bay đồng thời gọi tên chính xác vật thể bằng tiếng Trung Quốc. Đó cũng là câu nói đầu đời của thiên tài 17 tuổi. Sau đó, Cavalin bắt đầu làm quen với toán học từ năm 3 tuổi. Bố mẹ đã rất ái ngại khi cho cậu bé đi học bởi họ lo ngại sẽ làm ảnh hưởng tới những học sinh khác. Trên tờ Daily Mail, hai người cũng tiết lộ cách dạy con không có gì đặc biệt ngoài cho con được thoải mái tự do với các hoạt động ngoài giờ và tôn trọng ý kiến của con.

Người ta thường nói, người đa tài sẽ không cảm thấy khó khăn trước bất kỳ chuyện gì. Điều này có vẻ đúng với Cavalin khi cậu bé đã lên kế hoạch trau dồi kiến thức cho bản thân khi mong muốn có bằng lái máy bay vào cuối năm nay. Ngoài ra, trong ngôi nhà nhỏ của cậu ở Los Angeles, các phóng viên cũng được chiêm ngưỡng hàng loạt huy chương và giải thưởng tại các giải đấu võ thuật của thành phố. Ngay sau khi câu chuyện của Cavalin được lan truyền trên mạng xã hội, rất nhiều người đã bày tỏ sự ngưỡng mộ xen chút ghen tị với sự thành công ngoài mong đợi của cậu bé 17 tuổi này. Một tài khoản Weibo bình luận: “Có những thứ một con người muốn theo đuổi suốt cuộc đời mình lại bị người khác làm rất tốt”. Người khác lại nói: “Cậu ấy vừa giỏi vừa đẹp trai. Cuộc đời thật không công bằng!”. Có những ý kiến lại tỏ ra tiếc nuối khi nhìn lại tuổi thơ của mình: “Tốt nghiệp cao đẳng năm 11 tuổi. Hãy để tôi bình tĩnh lại xem mình đã làm gì ở tuổi đó”.
Tiếng nói đầu đời của cậu bé Cavalin không phải gọi bố gọi mẹ mà nói chỉ mặt đặt tên chiếc máy bay bằng tiếng Trung Quốc.

Ban đầu, Cavalin thích học vật lý nhưng sau đó cậu bé nhận ra niềm đam mê thực sự của mình chính là mật mã học nên đã theo học ngành khoa học máy tính rồi vào thực tập tại NASA. Hiện nay, chàng trai trẻ đang theo học lớp trực tuyến để lấy bằng thạc sĩ về an ninh mạng tại Đại học Brandeis ở Massachusetts. Tuy nhiên, việc đèn sách đã bị tạm hoãn vì lý do công việc ở NASA. Cavalin sẽ vẫn tiếp tục trau dồi kiến thức trước khi bắt đầu mở công ty riêng cũng về lĩnh vực an ninh mạng.

Người ta thường nói, người đa tài sẽ không cảm thấy khó khăn trước bất kỳ chuyện gì. Điều này có vẻ đúng với Cavalin khi cậu bé đã lên kế hoạch trau dồi kiến thức cho bản thân khi mong muốn có bằng lái máy bay vào cuối năm nay. Ngoài ra, trong ngôi nhà nhỏ của cậu ở Los Angeles, các phóng viên cũng được chiêm ngưỡng hàng loạt huy chương và giải thưởng tại các giải đấu võ thuật của thành phố.

Người ta thường nói, người đa tài sẽ không cảm thấy khó khăn trước bất kỳ chuyện gì. Điều này có vẻ đúng với Cavalin khi cậu bé đã lên kế hoạch trau dồi kiến thức cho bản thân khi mong muốn có bằng lái máy bay vào cuối năm nay. Ngoài ra, trong ngôi nhà nhỏ của cậu ở Los Angeles, các phóng viên cũng được chiêm ngưỡng hàng loạt huy chương và giải thưởng tại các giải đấu võ thuật của thành phố. Ngay sau khi câu chuyện của Cavalin được lan truyền trên mạng xã hội, rất nhiều người đã bày tỏ sự ngưỡng mộ xen chút ghen tị với sự thành công ngoài mong đợi của cậu bé 17 tuổi này. Một tài khoản Weibo bình luận: “Có những thứ một con người muốn theo đuổi suốt cuộc đời mình lại bị người khác làm rất tốt”. Người khác lại nói: “Cậu ấy vừa giỏi vừa đẹp trai. Cuộc đời thật không công bằng!”. Có những ý kiến lại tỏ ra tiếc nuối khi nhìn lại tuổi thơ của mình: “Tốt nghiệp cao đẳng năm 11 tuổi. Hãy để tôi bình tĩnh lại xem mình đã làm gì ở tuổi đó”.
Những chiếc cup mà Cavalin đạt được ở các giải đấu võ thuật được trưng bày trong một góc nhà.

Người ta thường nói, người đa tài sẽ không cảm thấy khó khăn trước bất kỳ chuyện gì. Điều này có vẻ đúng với Cavalin khi cậu bé đã lên kế hoạch trau dồi kiến thức cho bản thân khi mong muốn có bằng lái máy bay vào cuối năm nay. Ngoài ra, trong ngôi nhà nhỏ của cậu ở Los Angeles, các phóng viên cũng được chiêm ngưỡng hàng loạt huy chương và giải thưởng tại các giải đấu võ thuật của thành phố. Ngay sau khi câu chuyện của Cavalin được lan truyền trên mạng xã hội, rất nhiều người đã bày tỏ sự ngưỡng mộ xen chút ghen tị với sự thành công ngoài mong đợi của cậu bé 17 tuổi này. Một tài khoản Weibo bình luận: “Có những thứ một con người muốn theo đuổi suốt cuộc đời mình lại bị người khác làm rất tốt”. Người khác lại nói: “Cậu ấy vừa giỏi vừa đẹp trai. Cuộc đời thật không công bằng!”. Có những ý kiến lại tỏ ra tiếc nuối khi nhìn lại tuổi thơ của mình: “Tốt nghiệp cao đẳng năm 11 tuổi. Hãy để tôi bình tĩnh lại xem mình đã làm gì ở tuổi đó”.
Cuốn sách "We Can Do" đã đưa tên tuổi của Cavalin lên hàng những tác giả trẻ Trung Quốc có sách bán chạy nhất.

Ngay sau khi câu chuyện của Cavalin được lan truyền trên mạng xã hội, rất nhiều người đã bày tỏ sự ngưỡng mộ xen chút ghen tị với sự thành công ngoài mong đợi của cậu bé 17 tuổi này. Một tài khoản Weibo bình luận: “Có những thứ một con người muốn theo đuổi suốt cuộc đời mình lại bị người khác làm rất tốt”. Người khác lại nói: “Cậu ấy vừa giỏi vừa đẹp trai. Cuộc đời thật không công bằng!”. Có những ý kiến lại tỏ ra tiếc nuối khi nhìn lại tuổi thơ của mình: “Tốt nghiệp cao đẳng năm 11 tuổi. Hãy để tôi bình tĩnh lại xem mình đã làm gì ở tuổi đó”.

Nguồn: CCTV

Chia sẻ