Cậu bé 13 tuổi bán chanh dạo kiếm tiền cho chị thi ĐH

,
Chia sẻ

Cậu bé chưa tròn 13 tuổi phải chiến đấu với cái nắng như đổ lửa giữa trời Thủ đô, miệt mài gom từng đồng bạc lẻ qua rổ chanh để kiếm tiền cho chị thi Đại học.


Trong những ngày thi ĐH vừa qua, tại điểm thi ĐH Kinh Tế Quốc Dân, lẫn trong dòng người tấp nập đưa con em đi thi, người ta dễ dàng nhận ra một cậu bé gầy, đen nhẻm đang ngồi cùng rổ chanh đầy, khuôn mặt em cũng đong đầy vẻ lo âu như bao người phụ huynh khác có con em đi thi ĐH.

Trong cái nắng gay gắt với nhiệt lên tới 40 độ C, các bậc phụ huynh nhìn em với con mắt ái ngại đầy thương cảm. Nhiều người thắc mắc tại sao em đi bán chanh lại không ngồi ở chợ mà ngồi ngay cổng trường, nơi đang diễn ra kỳ thi ĐH căng thẳng, ai tâm trạng đâu mà mua chanh. Hỏi ra mới biết, em cũng là một “phụ huynh” thật đặc biệt.

Thức ngồi chờ chị trước cổng ĐH Kinh tế quốc dân.

Em là Nguyễn Văn Thức, quê ở thôn Hoàng Hạ, xã Hoàng Đông, Duy Tiên, Hà Nam. Thức cho biết em vừa học xong lớp 7, đang trong kỳ nghỉ hè. Năm nay Thức có một chị gái đi thi ĐH tại trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân, lo cho chị nên em tới đây ngồi chờ cho đến lúc chị gái rời khỏi phòng thi.

Gia đình Thức rất khó khăn, cha mẹ em đều làm ruộng quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, nhưng vẫn quyêt tâm nuôi ba chị em học hành đến nơi đến chốn. Thương cha mẹ vất vả, túng thiếu, nên ngay từ khi mới học lớp ba, dịp nghỉ hè nào Thức cũng cố tìm cho mình một công việc để phụ giúp cha mẹ, kiếm thêm tiền đóng học.

Khuôn mặt em gầy, sạm đi vì nắng gió...

Năm nay Thức chưa đầy 13 tuổi, nhưng đã làm qua rất nhiều công việc. Khi còn nhỏ em chỉ dám đi theo dì lên Hà Nội, phụ giúp dì bán rau, hoa quả, rồi lớn thêm chút nữa, đi phụ hàng cơm, hàng nước… Năm lên lớp 5, Thức “tách” dì ra bán hàng, với “vốn liếng” riêng là một rổ chanh.

Cứ khoảng 4h sáng, khi mọi người vẫn chìm trong giấc ngủ thì Thức đã lần mò tới các chợ rau quả đầu mối lấy hàng, sau đó đi bán dạo khắp nơi. Nếu may mắn bán hết hàng, mỗi ngày em lãi được khoảng 30.000 đồng. “Tất cả số tiền kiếm được em  tiêu dùng tiết kiệm, để dành vào năm học thì đóng học phí. Còn hè năm nay, kiếm được bao nhiêu, em chi tiêu hết vào các chi phí cho chị gái em đi thi". Khuôn mặt em gầy, sạm đi vì nắng gió nhưng đôi mắt khi nào cũng ánh lên vẻ tự hào khi nói về chị gái đi thi ĐH.

... Nhưng luôn mỉm cười khi nói về chị gái đi thi ĐH năm nay. Ảnh: Như Biển

Dù gia đình khó khăn, phải làm lụng vất vả ngay từ tấm bé nhưng từ ngày bắt đầu đi học, Thức luôn luôn đạt danh hiệu học sinh tiên tiến. Em chia sẻ: “Mỗi lần lên Hà Nội bán hàng, nhìn các anh chị sinh viên đi học, em luôn mơ ước được bước vào cánh cổng của một trường ĐH, em sẽ quyết tâm thực hiện bằng được ước mơ, giống như bây giờ, chị gái em đang cố gắng trong phòng thi”.

Các bậc phụ huynh đưa con em đi thi tại trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân khi biết hoàn cảnh của Thức đều dành cho em những ánh nhìn trìu mến, nhiều người tới mua chanh ủng hộ cậu bé và đều  ngạc nhiên, cảm động trước tấm lòng của em. "Ban đầu nhìn tôi cứ tưởng mấy đứa trẻ lang thang, cơ nhỡ, không ngờ nhỏ như thế này mà đã biết kiếm tiền đỡ đần cha mẹ, lại còn đưa chị đi thi ĐH. Bằng tuổi cậu bé này, đứa thứ hai nhà tôi đã biết làm gì đâu, suốt ngày chỉ thích chơi game. Có đứa con như vậy, chắc hẳn cha mẹ cháu Thức mừng lắm", Bác Bùi Thanh Nga, một phụ huynh ở Yên Bái cười nói. 

Theo Đất Việt
Chia sẻ