Cảm thương bé 3 tuổi mặt già như bà lão 60

Theo Lao động,
Chia sẻ

Cháu Trần Thị Ái Trân, mới 3 tuổi, nhưng sau khi bị bệnh, khuôn mặt bỗng nhiên biến dạng trở thành như bà già 60 tuổi.

Cháu Trần Thị Ái Trân, con của vợ chồng anh Nguyễn Thanh Sắc và chị Trần Thu Trang, ngụ ấp 9, xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau sinh năm 2009, nghĩa là mới 3 tuổi nhưng sau khi bị bệnh, khuôn mặt bỗng nhiên biến dạng trở thành như bà già 60 tuổi.

Theo chị Trang, lúc mới sinh cháu phát triển bình thường, nhưng từ tháng thứ tư trở đi, da cháu ngày thêm nhăn nheo và chảy xệ, nhìn như bà già 60 tuổi. Gia đình đưa cháu đến Bệnh viện Nhi Đồng I (TP. HCM) khám, bác sĩ nơi này chẩn đoán cháu bị lão hóa sớm.
 
Đến ngày bác sĩ hẹn tái khám, do gia đình không có tiền nên vợ chồng chị Trang đành để cháu ở nhà.
 
Cảm thương bé 3 tuổi mặt già như bà lão 60
Cháu Trần Thị Ái Trân

Anh Nguyễn Thanh Sắc đau khổ nói: "Muốn cho con đi học lắm, nhưng vì thương con nên không dám đưa cháu đi học mẫu giáo vì sợ bạn bè trêu chọc cháu thêm mặc cảm".
 
Anh Sắc nói như than: “Trời hổng thương kẻ khó. Bệnh cũ chưa có tiền điều trị thì hơn năm nay cháu bị bệnh thoát vị bẹn. Hai vợ chồng vì nghèo khó nên đành gửi con để đi làm thêm, dành dụm tiền đưa cháu đi mổ. Vợ chồng tôi coi đó là số phận bắt phải chịu, nên chỉ biết dùng tình thương mà bù đắp cho con”.
 
Chia sẻ