Cảm động người cha 18 năm lái xe máy 400.000 km tìm con trai mất tích

Lê Minh ,
Chia sẻ

Một người đàn ông lái xe máy 400.000 km trên khắp đất nước để tìm đứa con trai mất tích trong suốt 18 năm. Câu chuyện có thật này đã tạo cảm hứng ra đời bộ phim “Lost and Love” đầy xúc động.

Người đàn ông lái xe máy 400.000km tìm con trai mất tích suốt 18 năm_1

Ông Guo Gangtang, có con trai bị mất tích 18 năm trước, năm 1997, đang cầm bảng biểu ngữ có in hình con trai ông khi 2 tuổi, ở Liêu Thành, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Con trai ông đã biến mất vào ngày 21/9/1997, và từ đó đến nay, ông Gou đã lái xe máy hơn 400.000 km trên toàn quốc để tìm con trai.

Người đàn ông lái xe máy 400.000km tìm con trai mất tích suốt 18 năm_2

Guo Gangtang đang hiển thị những thông báo ông nhận được từ những người khác trong quá trình tìm kiếm đứa con trai mất tích của ông, bé Guo Zhen

Người đàn ông lái xe máy 400.000km tìm con trai mất tích suốt 18 năm_3

Guo Gangtang đang dừng chân nghỉ ngơi trong hành trình đi tìm con, với chiếc xe gắn máy bên cạnh và các biểu ngữ gắn chặt vào phía sau chiếc xe bay phấp phới trong gió. Cậu bé Guo Zhen 2 tuổi đã biến mất trước cửa nhà ông khi Guo đang đi làm

Người đàn ông lái xe máy 400.000km tìm con trai mất tích suốt 18 năm_4

Một bức ảnh của Guo Zhen, con trai của Guo Gangtang.

Người đàn ông lái xe máy 400.000km tìm con trai mất tích suốt 18 năm_5

Bản đồ ghi lại những nơi mà Guo đã từng đến. Guo đã đi gần như tất cả các tỉnh của Trung Quốc, với hàng chục chiếc xe máy trong 18 năm qua.

Người đàn ông lái xe máy 400.000km tìm con trai mất tích suốt 18 năm_6

Thông tin về những người đã để lạc người thân khác trong sổ tay của Guo. Giúp người khác tìm lại thân nhân là một cách để Guo luôn sống lại nỗi đau mất con của mình. Tại mỗi thành phố ông đi qua, ông đều đặt một chuỗi các thông báo về người mất tích trên biểu ngữ. Trong 18 năm qua, hàng chục trẻ em mất tích và người cao tuổi đã đoàn tụ gia đình của họ nhờ Guo.

Người đàn ông lái xe máy 400.000km tìm con trai mất tích suốt 18 năm_8

Ông Guo, 45 tuổi, trông già hơn nhiều so với tuổi của ông với mái tóc màu xám. Ông vẫn chưa tìm thấy con trai mình. Điều ông lo lắng nhất là ngôi nhà cũ của ông, nơi con trai ông biến mất, sắp bị phá bỏ. Khi những dấu vết cuối cùng biến mất, ông lo ngại rằng con trai mình sẽ không thể còn nhớ đường để quay lại nơi cũ.

Người đàn ông lái xe máy 400.000km tìm con trai mất tích suốt 18 năm_7

“Lost and Love”, bộ phim dựa trên câu chuyện có thật của Guo do ngôi sao Hồng Kông Lưu Đức Hòa thủ vai chính, nhấn mạnh nạn buôn bán trẻ em ở Trung Quốc. Guo vẫn tin rằng một ngày nào đó, ông sẽ tìm thấy đứa con trai mất tích của mình.

(Theo Chinadaily)

Chia sẻ