Các chiêu chống 'dê xồm' công sở

,
Chia sẻ

Dù bị Hằng giận dữ phản đối những lần tìm cách ''đụng chạm" vào cô, Tài không chừa tội dê, còn đổ lỗi cho Hằng vì xinh đẹp, hấp dẫn quá.

Khi bị quấy rối một cách dai dẳng ở công sở mà không làm cách nào chấm dứt được, nhiều phụ nữ muốn bỏ việc, chuyển chỗ làm để tránh rắc rối. Tuy nhiên, điều này không dễ nếu công việc họ đang làm rất tốt, đem lại thu nhập cao. Liệu có cách nào khác để giữ được công việc mà vẫn an toàn?

Chống quấy rối, mỗi người một cách

Hằng, nhân viên kế toán trong một cơ quan nhà nước, rất hài lòng với chỗ làm của mình bởi đó là một công việc nhàn nhã, ổn định, thu nhập không tồi, cơ quan lại gần nhà nên tiện chăm sóc gia đình con cái. Hằng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ra đi cho đến khi một đồng nghiệp bỗng dưng “có tình cảm đặc biệt” với cô. Anh ta bộc lộ một cách lộ liễu đến mức mọi người trong cơ quan đều biết.

Tài, tên chàng đồng nghiệp, đã ly hôn nên không lo bị xét nét trong các mối quan hệ với phụ nữ. Còn Hằng đang có một gia đình hạnh phúc và cô không muốn gặp rắc rối. Tài lúc nào săn đón, quan tâm thái quá như mua tặng quần áo, son phấn, mua đồ ăn vặt... Ngại với mọi người, cô từ chối nhưng anh bảo: “Anh quý Hằng nên mới làm thế".

Chị em cần tỏ thái độ rõ ràng khi bị quấy rối. Ảnh minh họa

Hằng ngày hết giờ làm, Tài cứ lẵng nhẵng bám theo đòi đưa Hằng về một đoạn khiến cô thực sự khó chịu và lo bị hiểu lầm. Chưa hết, những khi chỉ có hai người, anh ta thường tìm cách ôm hôn Hằng. Cô giận giữ thì anh ta bảo chỉ vì quá yêu cô nên mới thế, thậm chí còn đổi lỗi là tại cô xinh đẹp, duyên dáng, ai mà cầm lòng được. Ngay cả khi có người khác, anh ta vẫn cố tìm cách lén đụng chạm vào Hằng nếu có điều kiện. Sợ mọi người biết, cô không dám phản ứng ngay.

Nhưng rồi thấy góp ý không xong, cuối cùng Hằng buộc phải cầu viện tập thể. Hằng nhờ hội phụ nữ và công đoàn  cơ quan tác động, đồng thời trực tiếp đến gặp Sếp trình bày nỗi khó xử của mình và những rắc rối mà anh chàng đồng nghiệp kia gây ra. Thế là không lâu sau, Tài có quyết định chuyển công tác sang một bộ phận khác, đi khỏi thành phố.
 
Không như Hằng, Lan có cách xử trí khác khi bị đồng nghiệp nam trêu ghẹo bằng những câu ám chỉ đến tình dục. Là một cô gái bạo dạn, tự tin trong giao tiếp, thậm chí còn có phần hơi “bốp chát”, Lan có một “độc chiêu” để đối phó với những kẻ có "máu dê" này.

Lan có ngoại hình ưa nhìn, lại xởi lởi nên cánh đàn ông trong công ty thường thích nói chuyện, trong đó có một nhóm mà chỉ câu trước câu sau đã đề cập đến tình dục. Họ rất thích nói chuyện đó với chị em dù người ta không muốn nghe. Nhiều phụ nữ trong công ty vì thế gặp họ là lảng đi chỗ khác, nhưng vẫn có lúc bị làm phiền. Ghét quá, Lan "trị" những anh chàng này bằng cách hễ họ cất lời, Lan “bật lại” bằng những câu có vẻ còn “nặng đô” hơn và điều quan trọng là cô tỏ ra không hề nao núng, nhưng cũng thể hiện được thái độ không ủng hộ. Sau vài lần, những anh chàng này “kiềng” Lan nên thôi hẳn trò quấy rối tình dục bằng những câu nói bậy bạ, ám chỉ.

Khó khăn hơn là trường hợp của Trang, nhân viên phòng hành chính, bị chính vị sếp của mình quấy rối, mức độ "quấy" cũng nghiêm trọng hơn. Một lần vào buổi trưa, cả công ty cùng đi liên hoan ở nhà hàng về. Vừa về phòng được một lúc thì Trang nghe Sếp gọi. Từ trước đến giờ cô vẫn xưng hô chú cháu với Sếp và cũng thường bị ông gọi đột xuất vì công việc không kể giờ giấc. Do đó, cô không nghi ngờ gì, vô tư bước vào phòng. Bất ngờ, cô bị Sếp kéo vào ôm chặt rồi hôn. Hơi thở nồng nặc mùi rượu, Sếp thổ lộ rằng đã để ý đến cô, dành tình cảm cho cô từ rất lâu rồi.

Dù hôm ấy Trang phản đối nhưng cũng từ đó, Sếp thường kiếm cớ gọi Trang lên phòng để sai việc rồi lại nhắc đến chuyện đã xảy ra và giãi bày tình cảm với cô. Nếu gọi trực tiếp cho Trang mà cô không lên, ông ta sai người khác gọi, khiến cô không thể không lên vì sợ mọi người để ý đến thái độ bất thường của mình. Mỗi ngày đến cơ quan đối với Trang là một ngày căng thẳng, cô chỉ mong sếp đi công tác để đỡ phải chạm mặt. Nhưng Trang không muốn bỏ việc vì cô đã vào được biên chế sau bao cố gắng.

Vắt óc mãi, Trang mới nghĩ ra cách đến làm thân với... vợ Sếp. Trước đó, cô cũng đôi lần được bà nhờ tư vấn về thời trang, mỹ phẩm vì biết gu thẩm mĩ của cô khá chuẩn và lại có nhiều bạn bè làm trong lĩnh vực này. Trang chủ động nói chuyện và tình nguyện dẫn vợ Sếp đi mua sắm mỗi khi bà có nhu cầu. Thấy Trang trở nên thân thiết với bà xã, lại được bà quý mến, hay rủ đi chơi, mua sắm..., Sếp có vẻ “dè chừng” hơn mỗi khi tiếp xúc với cô.

Biết là đã thành công, Trang nói chuyện thẳng thắn với sếp về điều đã xảy ra. Cô coi đó chỉ là một “tai nạn” vì Sếp uống rượu nên không kiềm chế được bản thân. Cô nói sẽ tha thứ và giữ kín chuyện đó nếu Sếp đảm bảo không tái diễn và để cô yên tâm làm việc. Cân nhắc giữa được và mất, Sếp của Trang chỉ còn cách gật đầu.

Không chỉ chống mà còn nên phòng

Theo chuyên gia tâm lý Hà Vân, Trung tâm tư vấn Hạnh phúc gia đình, Hà Nội, quấy rối tình dục ở mức độ nhẹ là những câu trêu đùa bóng gió về sex hay những bình luận có liên quan đến tình dục, nặng hơn là cố tình động chạm, cấu véo, sờ nắn lên cơ thể mà không được sự đồng ý. Nghiêm trọng nhất là hành động cưỡng bức tình dục. Hiện tượng chị em bị quấy rối tại công sở hiện nay không phải hiếm gặp nhưng phần lớn nạn nhân thường nín lặng, giấu kín vì ngại bị bàn tán, nghi ngờ, vì muốn yên thân và không bị mất việc. Điều này khiến những kẻ quấy rối càng có cơ hội và động cơ tái diễn hành vi xấu. Chị em cần có phản ứng rõ ràng trước sự quấy rối để bảo vệ mình.

Bà Hà Vân cho rằng, cách làm của Lan trong câu chuyện trên cũng là một gợi ý, nhưng có lẽ rất ít chị em dám “dũng cảm” áp dụng. Họ khó có thể thản nhiên đáp lại những câu đùa có phần thô tục của cánh đàn ông mà không đỏ mặt nếu không phải là tuýp người dạn dĩ, bạo miệng. Đề nghị tổ chức và thủ trưởng cơ quan giúp như Hằng hay “tiếp cận gần” đối phương như Trang cũng là những cách hay để chữa trị “bệnh dê” của những kẻ thích quấy rối.

Chuyên gia Hà Vân khuyên: Phòng vẫn hơn chống, các chị em nên phòng bị từ xa để không phải phiền phức vì những kẻ quấy rối, như ăn mặc kín đáo, lịch sự, thái độ nghiêm túc, đứng đắn, đặc biệt với đồng nghiệp nam. Nếu phải làm việc riêng trong phòng với Sếp thì hãy để cửa mở và lúc đó chỉ nên nói về công việc.

“Với những chị em có nguy cơ rơi vào tầm ngắm của Sếp thì đừng bao giờ vào phòng Sếp một mình khi ông ta đang có hơi men trong người”, đó là lời khuyên của Trang, cô gái đã được nhắc đến ở câu chuyện trên.
 
Theo Đất Việt
Chia sẻ