Cả dòng họ đợi gần 100 năm mới có cháu gái

,
Chia sẻ

Katelyn MacDonald, 9 tuổi, hiện đang học tại trường tiểu học Wester Overton, Strathaven, Lanarkshire (Anh), là bé gái đầu tiên được sinh ra sau 95 năm chờ đợi của gia đình.

Bà cố của cô là Georgina MacDonald – người phụ nữ duy nhất trong gia đình 9 người con trai, sinh năm 1906. Sau khi bà cố Georgina mất thì dòng họ này không có bé gái nào ra đời trong suốt thời gian dài.

Katelyn là bé gái đầu tiên của dòng họ sau gần 100 năm. Nguồn: Dailyrecord.

Cô bé có 2 anh trai. Ông của cô nói rằng, cô bé có nét giống bà cố Georgina nhưng gương mặt của bà như thế nào thì ông không thể nhớ nổi vì thời gian đã quá lâu.

Katelyn luôn yêu thích việc tìm hiểu lịch sử của gia đình và cảm thấy đặc biệt khi mình là cô gái duy nhất của gia đình sau gần một thế kỉ.

Khi cô bé chào đời, mẹ của bé Maryanne, 37 tuổi, đã miêu tả lại niềm vui khôn xiết của cả gia đình khi lại có một bé gái sau nhiều năm chờ đợi.

Katelyn đã viết câu chuyện của mình và gửi lên báo sau khi đọc một bài báo viết về bé gái Georgie Cripps, 2 tuần tuổi là bé gái đầu tiên của dòng họ Cripps được sinh ra kể từ năm 1946. Ngay lập tức, câu chuyện của Katelyn đã thu hút được sự quan tâm của rất nhiều bạn đọc.

 
TheoBee/Dailyrecord
Chia sẻ