Bức thư của một độc giả: "Xin đừng đặt tên con là Trinh"

Nguyễn Thị Lan Phương (lanphuong_hn...@gmail.com),
Chia sẻ

Như cô em ruột của bạn thân tôi mới đây, chồng vừa gợi ý "Hay đặt là Trinh, nghe mềm mại và nữ tính", cô ấy đã giãy nảy lên "Thôi xin anh, Trinh..., để mà suốt ngày lên báo khoe thân, show hàng rồi chỉ cần cặp đại gia, không biết làm ăn gì hả? Tôi sợ con gái tôi như thế lắm"

Gửi tòa soạn!

Tôi là một độc giả thường xuyên đọc báo mạng, cũng như báo chí Việt. Hôm nay tôi xin chia sẻ một câu chuyện mà cá nhân tôi thấy cũng khá thú vị. Tôi tình cờ lạc vào một diễn đàn phụ nữ, nơi mà các chị em đang bàn luận sôi nổi về việc đặt tên con. Đây cũng là một chủ đề thường thôi, vì nó xảy ra luôn ấy, năm nào, tháng nào mà chẳng có người làm cha làm mẹ hào hứng tìm tên cho đứa con thân yêu của mình. Chỉ có điều, tôi thấy họ đang tranh cãi rất "hăng", và một người đã comment rằng "Xin đừng đặt tên con là Trinh, tôi sẽ không bao giờ đặt tên Trinh cho con tôi".

Topic "hot" ấy trùng với những điều mà tôi đang suy nghĩ. Và tôi xin mạn phép viết ra ở bài viết này. Có lẽ chưa bao giờ, những kiều nữ tên Trinh trong giới showbiz Việt như Ngọc Trinh, Angela Phương Trinh, hay Kiều Trinh… lại gây sóng gió như thời gian gần đây. Có người đã phải chua chát thốt lên rằng: “Để nổi tiếng bây giờ sao quá dễ, chỉ cần cởi, show hàng và phát ngôn gây sốc là đã trở thành tên hot”. Đã xa rồi cái thời của một Việt Trinh tài năng và xinh đẹp, thời ấy người ta đua nhau đặt tên con nào là Việt Trinh, Lan Trinh, Mai Trinh... Nghe mỹ miều, đoan trang và nữ tính biết nhường nào. Giờ đây, những cái tên Trinh vẫn rất hay và hợp thời, nhưng thật lạ là các ông bố, bà mẹ tỏ ra ngần ngại, đắn đo rồi đến khi phải đưa ra quyết định, lại lặng lẽ chọn một cái tên khác cho con gái yêu của mình. Phải chăng sau những scandal đều ít nhiều dính dáng đến những bóng hồng tên Trinh, những người làm bố, làm mẹ đâm ra sợ đặt tên con là Trinh?

Đối với một gia đình nhỏ sắp được chào đón sinh linh bé bỏng ra đời, việc đặt tên con thật quan trọng và đầy ý nghĩa. Trước khi một cái tên ra đời, biết bao nhiêu cuộc nói chuyện, dò hỏi, tìm tòi, thậm chí còn xin ý kiến khắp nơi. Bởi tại sao, người ta nói rằng cái tên - một phần nào đó sẽ áp đặt tính cách lên con người đứa trẻ, và cả tương lai vận mệnh của nó sau này. Nhiều khi chúng ta hay chủ quan mà nói rằng, ôi, con gái tên Linh đanh đá lắm nhé, hay tên Hương thì điệu lắm thay, tên Minh vừa thông minh, vừa cá tính mạnh... Đó là cách nói miệng vui vẻ, nói để đấy với nhau thôi, nhưng cũng là kết quả từ việc quan sát và đúc kết từ nhiều trường hợp đã gặp. Thế nên, giữa muôn vàn cái tên, lại càng phải lựa chọn thật kỹ càng.

Đặc biệt trong năm Rồng này, trên các diễn đàn, chủ đề đặt tên "rồng con" được chị em bàn tán rất sôi nổi. Nhiều chị em phải mất không ít thời gian nghiền ngẫm để chọn cho con cái tên đẹp, hay và ý nghĩa. Trước khi điền vào giấy khai sinh cái tên thân thương nhất, bậc làm cha, làm mẹ còn phải xem chán tướng số, tử vi, xem mệnh của bố mẹ và con nữa. Cái tên còn thể hiện luôn ước mơ, mong muốn của bố mẹ đứa trẻ. Chẳng hạn như cô chị họ của tôi, đặt tên con là Anh Đức với hi vọng nó sẽ luôn mạnh mẽ và dũng cảm trong cuộc đời.

Những người đẹp tên Trinh gây sốt nhất hiện nay

Và tôi thấy kỳ lạ, là dường như năm nay, ai cũng tránh đặt cho con mình cái tên Trinh, nhất là có đệm Phương, Kiều, hay Ngọc ở trước... Có thể tôi chủ quan, tôi chỉ nhìn phần bề nổi trên những diễn đàn và dựa vào đám thông tin ít ỏi của những nơi mà mọi người hay cho là "đám đàn bà lắm chuyện". Nhưng có lẽ, phải có một lý do nào đấy khiến các bậc làm cha, làm mẹ còn khá trẻ (họ là lớp người hiện đại, không phải giới "sắp già" như chúng tôi đâu nhé) phải dè dặt hơn với cái tên này.

Tôi lại muốn lạm bàn đôi chút về những người đẹp tên Trinh đang làm nóng các phương tiện truyền thông hiện nay. Đầu tiên là Kiều Trinh. Vốn an phận với những vai diễn ngoan hiền dạng cam chịu, đùng một cái Kiều Trinh cho xuất xưởng clip “Trinh ơi đừng sợ”. Với hình ảnh gợi cảm quá đà, sexy và đầy bốc lửa chẳng khó gì mà tên của người phụ nữ đã có chồng này nhanh chóng được lùng sục trên mạng khoảng giữa năm 2011. Bây giờ thì người ta biết đến một Kiều Trinh nóng bỏng với hiệu ứng khoe thân trong clip “Bi ơi đừng sợ” hơn là một diễn viên Kiều Trinh có tài.

Ngày trước, khi vào vai “bà mẹ nhí” trong bộ phim sitcom cùng tên, Angela Phương Trinh đã nhận được nhiều sự chú ý và lời khen ngợi. Tuy nhiên, thoắt chốc mà “bà mẹ nhí” lột xác thành cô gái 17 tuổi thích ăn mặc hở hang, khêu gợi. Cô luôn diện những bộ cánh bốc lửa, bắt mắt, luôn là tâm điểm chú ý ở mọi nơi và không ngần ngại công khai những hình ảnh ăn chơi hay tình tứ với bạn trai. Người ta phải ngạc nhiên vì sự "quá tuổi" của một ngôi sao đang ở tuổi teen. Nhưng có vẻ như Angela Phương Trinh còn quá trẻ để hiểu rằng hình ảnh mà cô đang xây dựng, dường như là "quá sức"?


Ngọc Trinh - Cái tên gây sốt nhất thời điểm hiện tại

Tuy nhiên, người đẹp tên Trinh đang gây sốt nhất hiện tại vẫn là Ngọc Trinh. Nếu tìm kiếm trên Google cụm từ “phát ngôn gây sốc” thì Ngọc Trinh đứng đầu còn Phương Trinh đứng thứ hai. Từ một cô gái tỉnh lẻ lên Sài Gòn làm thuê và may mắn được ông bầu Khắc Tiệp nâng đỡ, Ngọc Trinh vụt sáng trở thành một người mẫu bikini. Không dừng lại ở đó, độ nổi tiếng của cô ngày càng được gia tăng khi giành vương miện trong cuộc thi hoa hậu gây nhiều tranh cãi. Nhưng điều để người ta bàn tán về "Nữ hoàng đồ lót" này, là vì những câu nói mà khiến tôi, cũng có thể là rất nhiều người "chẳng thể hiểu". Năm ngoái, cô còn úp mở kiểu “Yêu tôi tốn kém lắm chớ bộ”, còn giờ thì cô nói thẳng “Yêu mà không có tiền thì cạp đất mà ăn”. Cũng chưa là gì, khi cô gái này nghĩ cả "xã hội đang tôn vinh em"!

Cũng có người lên tiếng và bênh vực Ngọc Trinh, bênh vực cho đức tính thật thà trong cái giới mà đã quá nhiều những lời dối trá ngọt sớt. Dù sao đi nữa, "Trinh" vẫn là cái tên nổi bần bật giữa một rừng sao Việt trong thời điểm này. Nhưng tôi cá rằng, nếu chỉ để nổi tiếng thôi, chỉ để là cái tên mà thiên hạ kêu tối ngày, bàn luận tối ngày, thì sẽ không phải là một lựa chọn hay để các bậc "sắp" làm phụ huynh hài lòng. Mặc dù họ cũng là những ông bố bà mẹ rất hiện đại, rất hợp thời và cũng chẳng sợ "phạm húy", sợ khó nuôi như thời chúng tôi nghĩ tên đặt cho con ngày xưa.

Như cô em ruột của bạn thân tôi mới đây, chồng vừa gợi ý "Hay đặt là Trinh, nghe mềm mại và nữ tính", cô ấy đã gạt phắt đi, giãy nảy lên rồi "vặn" lại chồng "Thôi xin anh, Trinh..., để mà suốt ngày lên báo khoe thân, show hàng rồi chỉ cần cặp đại gia, không biết làm ăn gì hả? Tôi sợ con gái tôi như thế lắm".

Tôi đồ là cô ấy cũng suy nghĩ chủ quan như đàn bà chúng tôi, ít ra là trong thời điểm này!

Chia sẻ