Bức thư chứa chan tình cảm cụ ông U80 gửi cho vợ gây xúc động mạnh

Theo Kenh14/Trí thức trẻ,
Chia sẻ

"Tôi không thể nào quên được khi bà chọn chồng đã chẳng chê tôi xấu, cũng chẳng trách tôi nghèo. Lúc mẹ gả bà cho tôi đã nói: "Chỉ cần người chứ không cần tiền". Ngày chúng ta kết hôn, không có tiệc rượu linh đình, chẳng có pháo nổ đì đùng, chỉ có một buổi lẽ đơn sơ với tình yêu chân thành."

Trong ngày mừng thọ lần thứ 70 của bà Lưu Ái Liên, hiện đang sinh sống ở thành phố Trịnh Châu, chồng của bà là ông Hầu Lập Tân đã dùng bút lông viết cho vợ một bức thư tình dài 545 chữ với những lời lẽ mộc mạc nhưng đong đầy tình cảm.

7-5bbdb
Bức thư dài 545 chữ được ông Hầu viết ngay ngắn bằng bút lông.

Bức thư được cô con gái của ông bà vô tình phát hiện ra. Sau khi đọc những lời tâm sự của bố, cô gái vô cùng cảm động trước tình cảm sắt son giữa bố mẹ mình và muốn được chia sẻ câu chuyện của ông bà tới tất cả mọi người. Chính vì vậy, cô Hầu đã chụp lại bức thư rồi đăng tải trên mạng xã hội.

"Khi bà còn nhỏ đã phải trải qua một cuộc sống khổ cực, nhặt rau kiếm củi cho qua cơn đói rét. Khi bà lớn hơn một chút đã cố gắng nỗ lực học tập, vươn lên thoát khỏi đói nghèo. Nhìn lại 50 năm qua, có biết bao niềm vui, biết bao âu lo... Bà và tôi có duyên với nhau. Tôi không thể nào quên được khi bà chọn chồng đã chẳng chê tôi xấu, cũng chẳng trách tôi nghèo. Lúc mẹ gả bà cho tôi đã nói: "Chỉ cần người chứ không cần tiền". Ngày chúng ta kết hôn, không có tiệc rượu linh đình, chẳng có pháo nổ đì đùng, chỉ có một buổi lẽ đơn sơ với tình yêu chân thành." - một phần của bức thư khiến mọi người đều xúc động.

Được biết, ông Hầu và bà Lưu kết hôn vào ngày Quốc khánh Trung Quốc năm 1962. Khi đó, vì điều kiện kinh tế khó khăn, hôn lễ của hai người đã diễn ra vô cùng giản dị với vài gói kẹo rẻ tiền, trong đám cưới cũng không hề có pháo hoa hay đèn nến lung linh. Họ cũng không có nhà riêng, phòng tân hôn chỉ có chiếc giường cũ kẽo kẹt và hai tấm chăn cũ.

Tuy cuộc sống vất vả, nhưng hai ông bà đã nắm tay nhau trải qua 53 năm cuộc đời với biết bao thăng trầm. Cho đến nay, khi ông đã bước sang tuổi 79, còn bà cũng đã 75, tình cảm vợ chồng của họ vẫn thủy chung, nguyên vẹn như thuở ban đầu.

2-5bbdb
Bức ảnh chụp ông Hầu và bà Lưu lúc mới kết hôn.

Giữa hai ông bà chưa từng xảy ra cãi vã hay giận hờn. Bất luận xảy ra chuyện gì, ông Hầu luôn luôn là người đứng ra nhận lỗi về phía mình, chính điều này đã khiến cho cuộc hôn nhân của hai người vô cùng êm đềm.

Giờ đây, khi con cái đã trưởng thành và có gia đình riêng, hai ông bà không còn vướng bận gì nên dành hết thời gian và sự quan tâm cho đối phương. Mỗi năm, ông Hầu lại đưa vợ đi du lịch để bà luôn được vui vẻ, yêu đời. Có lẽ sự quan tâm mà ông dành cho vợ chính là cách "giữ lửa" hạnh phúc hữu hiệu nhất.

Đối với ông Hầu, chỉ cần có vợ ở cạnh bên, không cần biết là đi đâu và làm gì, ông đều cảm thấy cuộc sống thật viên mãn và hạnh phúc. Còn bà Lưu luôn tâm niệm giữa hai vợ chồng phải có sự tin tưởng và bao dung, đó chính là cách mà ông bà duy trì hạnh phúc gia đình trong suốt mấy chục năm qua.

3-5bbdb
Ông Hầu đã dùng những lời lẽ mộc mạc nhưng chứa chan tình cảm để viết thư cho vợ.

1-5bbdb
Dù đã kết hôn được 53 năm, nhưng tình cảm giữa hai ông bà vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu.

Chia sẻ