Trung Quốc:

"Bông hồng" đẹp như minh tinh màn bạc trên những đường bay

Lanxiang,
Chia sẻ

Với diện mạo xinh đẹp và cuốn hút chẳng thua kém các minh tinh, ít ai nghĩ rằng cô gái này là một nữ phi công.

Mái tóc búi cao, nụ cười duyên dáng, Triệu Nam gây ấn tượng mạnh với người đối diện bởi vẻ đẹp rạng rỡ ở mọi góc nhìn. Nhìn Triệu Nam, ai cũng nghĩ cô là một diễn viên điện ảnh hay người mẫu nổi tiếng nào đó chứ không phải là một nữ phi công đã có 2 năm kinh nghiệm.
 

Triệu Nam gây ấn tượng mạnh với người đối diện bởi vẻ đẹp rạng rỡ ở mọi góc nhìn

Nổi tiếng là nữ phi công đầu tiên của hãng hàng không West Air, song lái máy bay không phải là lựa chọn nghề nghiệp đầu tiên của Triệu Nam. Trước khi gắn bó với những đường bay dài, cô gái xinh đẹp này đã từng làm việc ở đài truyền hình Thái Châu, Giang Tô, Trung Quốc.
 


Khoảng thời gian đó, cô quen biết một giáo viên huấn luyện của học viện hàng không Thái Châu. Một lần được người bạn này dẫn đến phòng tập bay, cảm giác được nhào lộn trên không, nâng lên đáp xuống đã thu hút cô gái trẻ. Kể từ đó, Triệu Nam luôn tự nhủ rằng cô nhất định phải trở thành một phi công, để được bay lượn giữa bầu trời xanh bao la.
 


Năm 2009, học viện hàng không Trung Quốc tổ chức đợt thi tuyển phi công, trong đó có cả nữ. Nhận thấy cơ hội của mình đã đến, Triệu Nam lập tức đi báo danh. Xuất sắc vượt qua 10 nghìn thí sinh, cô và hai bạn nữ khác đã được lựa chọn vào học trong trường. Cuối cùng, cô thiếu nữ với ước mơ ấp ủ ngày nào cũng đã hoàn thành được tâm nguyện của mình.
 


Tuy nhiên, thi vào là một chuyện, có thể trở thành một nữ phi công thực thụ hay không lại là chuyện khác. Triệu Nam tâm sự, các khóa huấn luyện bay vô cùng khắc nghiệt. Bài học cô cảm thấy "khó nhằn" nhất là giữ bình tĩnh khi nghe những âm thanh chói tai hay tiếng nổ khủng khiếp. Tất nhiên, những học viên nào không vượt qua được các bài học kiểu này sẽ bị loại khỏi khóa học.
 


Khi được hỏi về kỉ niệm ngày đầu được cầm lái, Triệu Nam bồi hồi kể lại: “Lúc ngồi trong khoang lái chờ nhận lệnh bay, tôi tự hỏi thời gian sao mà dài đến vậy. Thậm chí hai cánh tay tôi còn ướt đầm mồ hôi vì căng thẳng. Nhưng sau khi nghe hiệu lệnh cất cánh, được bay lượn giữa bầu trời bao la, cảm xúc lúc đó của tôi chỉ có thể diễn tả lại bằng hai từ ‘hưng phấn’.”
 


Sau hai năm học tập gian khổ, năm 2011, Triệu Nam tốt nghiệp và được nhận vào làm ở hãng hàng không West Air. Hiện cô gái xinh đẹp này đang phụ trách các tuyến bay Trùng Khánh – Ôn Châu, Trùng Khánh – Tây An. 
Chia sẻ