Bóc trần "khổ nhục kế" của gã đẹp trai giả bị u não

Theo Infonet,
Chia sẻ

Để lấy được tiền từ những cô gái trẻ, sau khi chiếm được cảm tình, bỗng một ngày Nguyên đột nhiên biến mất và bất ngờ xuất hiện sau đó khá lâu, tiều tụy và ốm yếu, nói rằng mình bị bệnh u não và cần tiền chữa trị.

Giả bệnh tật hiểm nghèo đề lừa tiền

Sự việc bắt đầu khi tối 2/11, cơ quan công an phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội bắt giữ một nam thanh niên khi người này đang nhận 12,5 triệu đồng ủng hộ từ một cô gái trẻ có tên Lưu N.A (SN 1990, trú tại Mê Linh, Hà Nội). Qua đấu tranh nóng, cô gái cho biết số tiền trên do cô tích cóp để gửi tặng cho nam thanh niên chữa trị căn bệnh u não.

Ngay sau đó, danh tính nam thanh niên nhận tiền được làm rõ là Đồng Phạm Nguyên(SN 1986, trú tại xã Tân Dân, huyện Nhơn An, tỉnh Bình Định). Trước khi trao số tiền cho Nguyên, chính chị N.A đã cảm nhận thấy những hành động khuất tất của anh ta và cấp báo lên cơ quan công an phường.

Bóc trần

Chân dung gã trai giả bệnh tật đi lừa tiền

Trao đổi với PV, Trung tá Mạc Đình Thắng – Trưởng công an phường Dịch Vọng Hậu cho biết: “Ngay khi nhận được tin báo, chúng tôi đã ngay lập tức triển khai lực lượng, cho hai chiến sĩ công an mặc thường phục theo sát chị N.A để quan sát nam thanh niên nghi vấn kia”.

Theo Trung tá Thắng, điều khiến chị N.A thấy băn khoăn nhất là mặc dù nói bị u não, vừa trải qua phẫu thuật nhưng Nguyên vẫn chủ động hẹn gặp chị N.A tại một quán cà phê trên đường Xuân Thủy (quận Cầu Giấy, Hà Nội) để nhận tiền ủng hộ vào hồi 19h30 tối 2/11.

“Sau khi quan sát thấy các cử chỉ hành động của Nguyên tại quán cà phê, nhận thấy anh ta hoàn toàn bình thường, không giống một người bị bệnh nên chúng tôi đã quyết định đưa Nguyên về trụ sở công an phường để làm rõ”, Trung tá Thắng cho biết.

Lột trần chiêu “khổ nhục kế”

Ban đầu khi đưa về trụ sở cơ quan công an, Nguyên vô cùng lì lợm, khăng khăng nói rằng mình thực sự là người bị bệnh và số tiền trên hoàn toàn là tiền tùy tâm của chị N.A chứ không phải do thúc ép.

Để minh chứng cho những gì mình nói, Nguyên còn xin cho gọi điện cho một số người đã từng ủng hộ mình tiền, nhờ họ tới trụ sở công an để làm chứng.

Mặc dù hàng loạt những người thân của Nguyên cứ lần lượt xuất hiện rồi sẵn sàng làm chứng nhưng với sự tinh tế trong nhiều năm công tác, Trung tá Thắng quyết định chỉ đạo cấp dưới đưa Nguyên đến bệnh viện để kiểm tra.

Tại đây, khi cầm kết quả giám định sức khỏe hoàn toàn bình thường, Nguyên mới chịu cúi đầu thừa nhận toàn bộ thủ đoạn tinh vi của mình.

Theo Nguyên khai nhận, chị N.A chỉ là một trong số rất nhiều những nạn nhân của Nguyên. Trước đó, dọc từ Nam đến Bắc, Nguyên đã thực hiện trót lọt hàng loạt các vụ lừa đảo với một kịch bản tương tự, tổng số tiền đạt được lên tới gần 300 triệu đồng.

Đặc biệt trước đây, Nguyên từng có tới 2 tiền án về tội trộm cắp. Nguyên lần đầu phạm tội khi mới chỉ học lớp 11, và ăn cắp tới 14 chiếc xe đạp.

Tự nhận mình là con lai

Qua điều tra về quá khứ lừa đảo của Nguyên, cơ quan công an cho biết rằng, trước đây, Nguyên tự cho đăng những hình ảnh của mình với các bạn học người nước ngoài (những bức ảnh này sau đó bị phát hiện là ảnh ghép – PV), nhận mình có tên Tây là James, nghiên cứu sinh ở Pháp về và hiện đang là CEO (giám đốc điều hành) cho một công ty lớn ở TP.HCM.

Để tăng thêm phần hoành tráng, Nguyên cũng đăng tải liên tiếp những văn bằng, chứng chỉ của mình thời còn là sinh viên của một trường đại học danh tiếng ở trong nước như: sinh viên xuất sắc, đạt giải Olympic, Bí thư đoàn trường…

Với vỏ bọc hoành tráng như vậy, Nguyên thường xuyên lê la vào các diễn đàn của những người yêu động vật để tìm kiếm “con mồi”. Cứ với mỗi người quen được (chủ yếu là các cô gái trẻ), Nguyên ngay lập tức vẽ lên một hoàn cảnh vô cùng đáng thương. Rằng anh ta là kết quả của một cuộc tình ngang trái giữa một người đàn ông ngoại quốc và một cô thôn nữ Việt Nam. Chính vì vậy, sau khi sinh hạ ra anh ta, người mẹ đã bỏ lại cho ông bà rồi biệt xứ luôn từ dạo ấy.

Bóc trần

Một trong số những nạn nhân đã lầm tin vào gã trai Đồng Phạm Nguyên

Trong câu chuyện vẽ ra, Nguyên lớn lên trong sự ghẻ lạnh của đằng ngoại, nhưng vẫn luôn cố gắng hết sức để vươn lên. Điển hình là anh ta thi đậu đại học điểm cao, giữ nhiều chức vụ quan trọng trong trường và giành được học bổng toàn phần đi học thạc sĩ tại Pháp. Bây giờ trở lại Việt Nam, anh ta đang có một công việc đáng mơ ước với mức lương cao.

Sau khi gây dựng được niềm tin với các bạn trẻ này, Nguyên liền bắt đầu công cuộc tán tỉnh. Nguyên cũng luôn lựa chọn cho mình cách xuất hiện ngoài đời thực lạnh lùng nhất và bí hiểm nhất có thể.

Theo H, một trong những cô gái sập bẫy lừa của Nguyên, anh ta luôn tỏ ra lạnh lùng và khác hẳn với vẻ vồ vập trên mạng. Chính sự lạnh lùng đó, cùng một lý lịch hoàn hảo, nhiều cô gái càng thấy thêm say mê chàng trai trẻ, coi Nguyên như một hình tượng cần vươn tới, là một người đàn ông hoàn hảo vượt lên số phận.

Để lấy được tiền từ những cô gái trẻ, sau khi chiếm được cảm tình, bỗng một ngày Nguyên đột nhiên biến mất và bất ngờ xuất hiện sau đó khá lâu, tiều tụy và ốm yếu, nói rằng mình bị bệnh u não và cần tiền chữa trị. Điều này đã đánh trúng tâm lý yếu lòng khiến các cô gái trẻ hết sức thương xót và tin tưởng Nguyên. Vì vậy, họ không ngần ngại vận động người thân, bạn bè để giúp Nguyên tiền chữa bệnh.

Theo tìm hiểu của PV, Nguyên đã lừa trót lọt trong 240 triệu đồng, của nhiều nạn nhân khác nhau. Trong đó, một người ở Nhật đã gửi về cho Nguyên tới 180 triệu đồng.

Sau khi bị nghi ngờ khi gây ra hàng loạt vụ “lùm xùm” ở khu vực miền nam, Nguyên đã “khăn gói quả mướp” dạt ra Hà Nội để tiếp tục dùng “mưu hèn kế bẩn” của mình đi lừa tiền các cô gái nhẹ dạ cả tin.

Chia sẻ