Bố mẹ nuôi cá ăn thịt, con bị cắn đứt ngón tay

Nguyễn Nguyệt (Theo Huffington),
Chia sẻ

Một bé gái 18 tháng tuổi ở Chicago, Mỹ đã bị con cá ăn thịt mà bố mẹ nuôi trong bể làm cảnh cắn đứt đốt ngón tay.

Tai nạn đáng sợ này xảy ra ở Chicago, Mỹ vào tối hôm thứ Ba tuần trước (19/6). Khi nghe tiếng cô con gái nhỏ khóc ré lên, bố mẹ em chạy lại và vô cùng hoảng hốt khi thấy tay con gái đầy máu, một đốt ngón tay bị cắn đứt hoàn toàn. Hai người vội vàng gọi xe cấp cứu đưa con gái đến bệnh viện.


Trong lúc chơi đùa gần bể cá cảnh, cô bé đã bị một con cá ăn thịt
cắn đứt đốt ngón tay.


Ban đầu, cặp vợ chồng nghi ngờ chính con chó Pitbull trong nhà đã tấn công cô con gái nhỏ. Tuy nhiên, sau khi xem xét vết thương, các bác sĩ kết luận “thủ phạm” chính là con cá ăn thịt mà gia đình nuôi trong bể cảnh.

Frank Bilecki, một đại diện của phía cảnh sát cho biết, bố của bé gái sau đó đã mổ bụng một trong hai con cá ăn thịt và tìm thấy đốt ngón tay. Ông vội mang đốt ngón tay đến bệnh viện nhờ bác sĩ nối lại nhưng chưa biết ca mổ có thành công hay không.

Cặp vợ chồng hiện đang trong tình trạng vô cùng rối trí và từ chối trả lời phóng viên. Bệnh viện cũng không đưa thêm bất kỳ thông tin nào về vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, bố mẹ của bé gái sẽ không bị buộc tội vì vụ tai nạn đáng tiếc này.
Chia sẻ