Trung Quốc:

Bố dượng dùng kìm kẹp dương vật con riêng

Hồng Hạnh (Theo China),
Chia sẻ

Toàn thân cậu bé chỗ nào cũng đầy thương tích, tinh hoàn bên trái và mông bị dập nát, khuỷu tay phải bị gãy…

Tối hôm 4/6, chị Lý Hiến, mẹ của bé Vĩ Vĩ 9 tuổi ở Thành Đô, Trung Quốc gọi điện về báo cho chồng là sẽ ở nhà bạn chơi, và định đón con qua chơi luôn. Tuy nhiên, Văn Hào - chồng chị nói rằng anh ta đón con cũng được. Chị Lý Hiến không bao giờ ngờ nổi cậu con trai riêng của mình ở nhà đã bị anh ta hành hạ, thương tích đầy mình.

Vĩ Vĩ kể: “Bố bảo mẹ mày không về đâu, tao sẽ xử lý mày. Rồi bố lấy cái kẹp hạt dẻ kẹp "ấy" của con, lấy cả kìm để kẹp nữa, con đau quá đẩy tay bố ra, bố lại càng kẹp mạnh hơn…”

Trên người cậu bé không chỗ nào không bị thương: tay, lưng, chân, bụng… bầm tím, tinh hoàn trái và mông dập nát, dương vật bị rách…

(Ảnh minh họa)

Chỉ cần 2 vợ chồng cãi nhau, gã bố dượng mất nhân tính lại nhân lúc vợ đi làm tăng ca lôi con ra đánh đập. “Bố lấy dao gọt hoa quả và kim đâm vào chân con cho chảy máu, con ăn cơm chậm thì bố lấy đũa đập vào đầu, vào tai con…”

Chuyện như vậy đã xảy ra nhiều lần trong suốt một thời gian dài, tuy nhiên bé Vĩ Vĩ lại không hề nói lại cho mẹ biết vì bị bố dượng đe dọa. Khi mẹ hỏi, Vĩ Vĩ cùng chỉ đáp là bị ngã.

Các bác sĩ cho biết, do Vĩ Vĩ bị kẹp dương vật trong một thời gian dài như vậy, ống dẫn tinh có thể bị tắc, sau này khả năng sinh sản của cháu sẽ bị ảnh hưởng.

Sau khi biệt tích 2 ngày, Văn Hào đã gọi điện về nói là đang gom tiền để chữa trị cho Vĩ Vĩ, sau đó sẽ ra đầu thú và chịu trách nhiệm về những gì đã gây ra

Chia sẻ