Bố chấn thương cột sống ôm con nguy kịch vì ung thư máu

Nhã Đan,
Chia sẻ

Đó là tình cảnh đáng thương của bé Phạm Đức Phú, sinh năm 2011, quê ở Hưng Yên, con của anh Phạm Văn Hiếu và chị Chu Thị Lựu, ở Cự Phú, Tam Đa, Hưng Yên.

Khóc hết nước mắt vì con thơ mắc bệnh hiểm nghèo

Hình ảnh người bố người mẹ trẻ nhưng xanh xao, gầy yếu cứ ôm con mà khóc trong viện khiến ai ai cũng phải chảy nước mắt. Nước mắt giàn giụa, ngồi trước mặt tôi cặp vợ chồng trẻ nức nở mãi mới nói được một lời: “Con em khổ quá! Em phải làm gì đây?”.

Giọng chị Lựu chậm rãi, miên man kể chuyện về bé Đức Phú với ánh mắt hạnh phúc bởi bé là một đứa con ngoan và đáng yêu, biết thương bố mẹ. Nhưng rồi thực tại nhanh chóng kéo chị về với nỗi đau đến quặn lòng mà chị đã cố tình quên. 1 năm trước, khi bé Phú được hơn 2 tuổi, bỗng một ngày anh chị thấy toàn thân bé có có vết xuất huyết xuất hiện ở tay, lưng, rồi những vết thâm tím cũng từ đâu xuất hiện một cách lạ thường thậm chí có cả một quãng thời gian dài, bé bị chảy máu cam từ sáng tới chiều không dứt. Đưa con đi khám ở bệnh viện tỉnh, các bác sĩ chỉ định bé cần xuống ngay bệnh viện Nhi Trung ương để thực hiện các xét nghiệm. Tại đó, bác sĩ lại chỉ định bé cần phải điều trị tại bệnh viện Huyết học Trung ương. Chuyển viện liên tục, ánh mắt lo ngại của các y bác sĩ khiến trực giác người làm bố làm mẹ như anh chị bàng hoàng. 

Bố chấn thương cột sống ôm con nguy kịch vì ung thư máu 1
Bé Phú tuy còn nhỏ nhưng bé rất tình cảm, yêu thương, vâng lời bố mẹ. Ảnh: H.H

Tại viện Huyết học, anh chị nghe bác sĩ báo tin dữ bé bị ung thư máu phải cấp cứu luôn. Là nông dân, ít học và cũng chưa một lần biết đến căn bệnh này nhưng "Lời nói cũng như gương mặt của bác sĩ đã nói lên tất cả. Em hiểu, tính mạng của con chỉ còn trong gang tấc, leo lét như ngọn nến trước gió cả và phụ thuộc vào những lần lên viện truyền máu và hóa chất”.

Khuôn mặt của anh chị đầy khắc khổ, đôi mắt quầng thâm vì bao đêm thức trắng, trông cho con ngủ được tròn giấc. Chị Lựu chia sẻ: "Em thương con lắm nhưng chính bản thân em cũng không biết làm gì để cứu con lúc này". Được biết, những ngày trong viện, bé phải điều trị bằng thuốc kháng sinh thường xuyên, giá mỗi liều thuốc do bác sĩ hướng dẫn mua cũng mất đến 700 - 800 nghìn đồng. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tạm thời, còn về lâu dài bé cần phải có nguồn tủy thích hợp để ghép.

Bố chấn thương cột sống ôm con nguy kịch vì ung thư máu 2
Bé lúc nào cũng trong tình trạng mệt mỏi, lờ đờ. Ảnh: H.H

Gặp bé Phú tại sảnh của bệnh viện Huyết học và Truyền máu TW, nhiều người đã không cầm được nước mắt. Trên người bé xuất hiện nhiều vết xuất huyết,  nhiều mảng tím bầm ở chân tay, bụng, má. Bé đang được điều trị theo phương pháp sử dụng hóa chất ức chế các tế bào ác tính tuy nhiên phương pháp này chỉ mang tính kéo dài, duy trì và hạn chế những đau đớn cho bé. Còn nếu bé được thực hiện ghép tủy thì bệnh sẽ được giải quyết triệt để hơn, tuy nhiên điều khó khăn đối với bé vì nguồn tủy để ghép tìm được là rất phức tạp. Bình thường anh chị em ruột sẽ là người hiến tủy cho bệnh nhân, tuy nhiên bé là con đầu, tuổi lại nhỏ, thể trạng yếu nên đây là vấn đề vô cùng khó khăn. 

Nếu với những bệnh nhi khác, sau khi nằm viện truyền máu, truyền thuốc khoảng 15 ngày sẽ được bệnh viện cho về nhà 15 ngày điều trị nhưng riêng Phú, đến ngày thứ 7 đã xuất hiện những nốt xuất huyết, chảy máu chân răng. Căn bệnh khiến cho bé không còn được đi nhà trẻ mà phải bắt đầu làm quen với việc chọc tủy và những chai truyền hóa chất hàng tuần, hàng tháng, năm trời.

Mẹ của bé tay run run cầm tờ phiếu xét nghiệm có kết quả con bị ung thư máu dạng hiếm gặp (tiểu cầu suy tủy, biến chứng từ bệnh tiểu cầu vô căn), đôi mắt đỏ hoe, mếu máo: “1 năm cầm tờ giấy này nhưng em vẫn không sao tin được con em bị bệnh này”. Nói rồi, chị òa khóc. “Thằng bé đi viện như cơm bữa khiến hàng xóm xa lánh, trẻ con khác không ai dám chơi cùng vì sợ lây bệnh”.

"Con ăn thừa còn bao nhiêu thì vợ chồng em mỗi người một miếng..."

Nói về gia cảnh, chị Lựu thẫn thờ, trước đây, thương vợ con vất vả, anh Hiếu xin đi làm thuê rất nhiều, lúc thợ nề, lúc cấy ruộng, khi lại bốc vác nhưng tai họa ập đến vào một ngày anh bị chấn thương cột sống khiến anh ốm lên ốm xuống, đi lại khó khăn. Đi khám, các bác sĩ tại bệnh viện Việt Đức bảo phải mổ và chi phí "cứng" lên tới 40 triệu đồng nhưng vì không có tiền nên căn bệnh cứ bám riết lấy người đàn ông trẻ này. 

Chị Lựu làm công nhân may lương 2 triệu đồng 1 tháng. Bố mẹ chồng chị gần 80 tuổi, mẹ chồng bị sỏi thận, cả hai ông bà già chỉ có thể ngồi một chỗ chứ không giúp được gì nhiều. Không có tiền, cũng không còn chỗ để vay nên những lần lên viện của Phú cũng bập bõm mà lần nào cũng trong tình trạng cấp cứu khẩn cấp.

Bố chấn thương cột sống ôm con nguy kịch vì ung thư máu 3
Sau 15 ngày liên tục truyền thuốc trong việc, bé được trở về nhà nhưng rồi chỉ sau 1 tuần, các nốt xuất huyết lại xuất hiện, bé bị chảy máu cam ồ ạt nên bé phải vào viện sớm. Ảnh: H.H

Khi được hỏi về chi phí sinh hoạt của gia đình chị trong viện, chị cười buồn: “Mỗi bữa, chúng em chỉ dám mua một phần cơm chủ yếu cho con ăn, con ăn thừa bao nhiêu thì chúng em mỗi người một miếng. Con mới quan trọng chứ chúng em... thế nào cũng chịu được”… 

Ai tiếp xúc, cũng phải nhận ra một điều rằng bé Phú có hơn 3 tuổi nhưng con rất hiểu mọi việc xung quanh mình. Kết thúc cuộc nói chuyện với chúng tôi, đôi mắt con cũng bắt đầu ướt kéo theo hai hàng nước mắt chảy dài xuống khóe mắt. Bé ngước lên nhìn mọi người rồi ú ơ: “Con sắp không được ở với bố mẹ nữa ạ?”

Câu hỏi của bé khiến ai ai cũng phải thảng thốt không biết trả lời sao. Bé dường như hiểu sự "không được ở" giống như sự tất yếu bởi "Các bạn giường bên cũng đi hết rồi, còn ai nữa đâu"...

Những ai muốn giúp đỡ gia đình bé Phú có thể đến trực tiếp ủng hộ tại địa chỉ: Chị Chu Thị Lựu. P630 giường 86, tầng 6 khoa Nhi Viện Huyết học. Điện thoại của chị Lựu: 01697193642


Hoặc gửi qua tài khoản bố của bé: 
Anh Phạm Văn Hiếu
Tên ngân hàng: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
STK: 8010205065703
Chi nhánh: Cẩm Phả - Quảng Ninh
Địa chỉ nhà: Cự Phú, Tam Đa, Phù Cư, Hưng Yên (xóm 12)

Hy vọng tấm lòng của các nhà hảo tâm gần xa sẽ giúp bé và gia đình vượt qua khó khăn này. 
Chia sẻ