Bộ ảnh về tình yêu vô điều kiện lay động hàng triệu trái tim

Theo Kênh 14,
Chia sẻ

Một bộ ảnh chụp lại khoảnh khắc kỳ diệu khi 1 gia đình lần đầu tiên được gặp đứa con mà họ nhận nuôi đã khiến hàng triệu người cảm động về tình yêu thương vô điều kiện.

Kristen Prossen, một nữ nhiếp ảnh gia 31 tuổi ở Minnesota, đã cùng 2 người bạn của mình là David và Sarah Olsen đến bệnh viện để chào đón thành viên mới nhất của gia đình, bé Tilly Pearl Olsen. "Tôi đã luôn mong muốn được chụp khoảnh khắc lần đầu tiên những đứa trẻ gặp gỡ cha mẹ nhận nuôi mình, và tôi đã trở thành một phần trong giây phút tuyệt vời này cùng với những người bạn thân nhất của mình!"

18_01-d7836

Kristen Prossen chụp ảnh 2 người bạn của mình, Davis và Sarah Olsen khi lần đầu tiên họ gặp đứa con gái.

18_02-d7836

18_03-d7836

Bộ ảnh này bắt đầu bằng những hình ảnh của cặp đôi tại sân bay, trông họ vô cùng phấn khởi khi khoe hình cô con gái trên điện thoại.

18_04-d7836

Khi đến Florida, họ ngồi đợi trong bệnh viện với đầy vẻ lo âu.

David và Sarah nhận được tin một trường hợp họ có thể nhận nuôi vào thứ ba tuần trước. Sáng sớm ngày thứ tư, họ lập tức bay từ Minneapolis-Saint Paul đến Florida, nơi mà cô con gái nhỏ bé đang chờ đợi họ.

"Đây là một trong những khoảnh khắc đặc biệt nhất đời tôi" - Kristen viết lên Facebook cùng với những bức ảnh tuyệt đẹp này. "Tôi đã có được đặc ân để chứng kiến toàn bộ câu chuyện. Đây quả thực là một minh chứng tuyệt vời cho tình yêu vô điều kiện và thiêng liêng."

18_05-d7836

Cha mẹ run lên vì hạnh phúc khi nhìn thấy cô con gái bé bỏng tại bệnh viện.

18_06-d7836

18_07-d7836

Kristen chia sẻ cô luôn mong muốn được chụp lại khoảnh khắc khi một gia đình lần đầu tiên gặp đứa con nuôi và cô đã rất hạnh phúc khi có được cơ hội này.

Và rồi, họ đã gặp được cô con gái bé bỏng, lần đầu tiên. Sarah xúc động đưa tay ôm chặt môi, trong lúc đó, David đứng ngay phía sau vợ nhìn cực kỳ vui thích.

Giây phút cha mẹ nuôi gặp gỡ và bế đứa con trên tay lần đầu tiên là một khoảnh khắc vô giá. Trong những thước ảnh trắng đen, Sarah nhìn như muốn tan chảy khi cô nâng niu đứa bé trong tay và trao ánh nhìn trìu mến khi David bế bé Tilly. Sarah nằm cạnh cô con gái mới sinh, bé thoải mái nép gọn vào ngực mẹ. Cặp đôi đã lấy nhau được 10 năm, sinh được 2 cậu con trai là Zakary 6 tuổi và Levi 3 tuổi.

18_08-d7836

Sarah trao ánh nhìn trìu mến khi David bế bé Tilly.

18_09-d7836

Sarah nằm cạnh cô con gái mới sinh, bé thoải mái nép gọn vào ngực mẹ.

18_10-d7836

"Tôi nghĩ ý tưởng nhận nuôi bắt đầu xuất hiện khi vợ tôi mang thai đứa con thứ 2, Levi" - David giải thích.

"Đúng vậy, mang thai Levi là khoảng thời gian rất khó khăn. Cả 2 lần mang thai đối với tôi rất nhọc, ngay cả lúc sinh cũng gian truân. Nhưng khi sinh Levi, chúng tôi phát hiện ngay cháu đã bị tật nứt đốt sống" - Sarah chia sẻ thêm.

Tật nứt đốt sống (spina bifida) là một dị tật bẩm sinh khi tủy sống của bé chưa phát triển hoàn toàn. Nó gây ra nhiều khó khăn trong việc kiểm soát cơ bắp. "Chúng tôi đã được cảnh báo trước, rằng Levi có thể sẽ không đi lại được, thậm chí bé cũng không thể tự đi vào nhà vệ sinh. Những điều này quá sức tưởng tượng, chúng tôi đã bị shock khi lần đầu tiên nghe đến trong khi tôi đang ôm trong tay đứa con mới lọt lòng" , Sarah tâm sự.

18_11-d7836

18_12-d7836

18_13-d7836

Sarah tiếp tục kể: "Chúng tôi biết gia đình mình vẫn chưa đông đủ. Chúng tôi luôn muốn có 3 đứa con. Và trái tim tôi vẫn còn nhiều thổn thức."

Cặp đôi đã từng thử thụ tinh nhân tạo đứa con thứ 3 nhưng không thành công, mặc dù bác sỹ không khuyến khích điều này, vì người mẹ đã từng sinh con bị tật nứt đốt sống sẽ có khả năng lặp lại với đứa trẻ tiếp theo. Sarah nói: "Thật quá đỗi bất ngờ, lúc ấy mọi thứ như ngọn đèn vụt tắt... và tôi bắt đầu khao khát đến việc nhận con nuôi. Chúng tôi đã cầu nguyện hàng tháng trời sau đó, lúc nào cũng nghĩ về chuyện này, chúng tôi tâm sự với nhau rất nhiều..." David nói tiếp: "Và tôi cảm thấy dường như, đây là cách mà Chúa giúp chúng tôi hoàn thiện gia đình của mình."

Chia sẻ