Bình dị cảnh sinh hoạt một sáng đầu đông ở phố cổ Hà Nội

Thành Nam ,
Chia sẻ

Hà Nội đang trong những ngày đầu đông. Tiết trời lạnh lạnh như khiến phố phường thêm thanh bình, thơ mộng hơn, cuộc sống thường ngày cũng trở nên chậm rãi và đầy thú vị.

Những ngày này, Hà Nội thật sự vào đông bằng một đợt rét nhẹ dịu dàng. Hầu hết người Hà Nội đã phải mang áo khoác mùa đông, những chiếc khăn quàng cổ ấm ra mặc.

Có lẽ vì thế, sáng đầu đông ở phố cổ Hà Nội bỗng chốc nhẹ nhàng, thanh bình hơn. Cuộc sống vẫn thế, mà dường như cũng trở nên chậm rãi và đầy thú vị.

chợ
Phố Bảo Khánh gần 6 giờ sáng với những người bán hoa quả. Họ tụ tập ở đây để "đón" các bà, các cô đi tập thể dục sớm. 

chợ
Khi nắng lên, họ sẽ đạp xe tản ra khắp thành phố.
 
Một sớm đầu đông yên bình ở Hà Nội
7h sáng, chỉ tầm nửa tiếng sau con phố Hàng Đào sầm uất sẽ trở nên nhộn nhịp. Còn lúc này, nhiều cửa hàng mới chỉ rục rịch mở cửa đón ngày mới.

Một sớm đầu đông yên bình ở Hà Nội
Đi sâu vào những con phố nhỏ khác ở phố cổ, khung cảnh sáng sớm có vẻ trầm lặng hơn trong buổi sáng mùa đông. Người đàn ông ở phố Lãn Ông đang sắp hàng hóa chuẩn bị mở cửa hàng. 

Một sớm đầu đông yên bình ở Hà Nội
Đối với những gia đình không buôn bán, buổi sáng của họ mang một cảm giác nhẹ nhàng, thư thái.

Một sớm đầu đông yên bình ở Hà Nội
Chợ thu nhỏ trên vỉa hè trong sáng sớm. Những người bán hàng này thường tận dụng khoảng không gian trước những cửa hàng chưa mở cửa để kinh doanh.

Một sớm đầu đông yên bình ở Hà Nội
Một quán nước trên phố Hàng Vải được dọn sớm. 
 
Một sớm đầu đông yên bình ở Hà Nội
Những món ăn vặt bắt đầu được bày bán nhiều ở vỉa hè...

Một sớm đầu đông yên bình ở Hà Nội
Bước vào mùa đông, thời gian mở hàng của các bà các chị cũng muộn hơn những ngày trước. 

Một sớm đầu đông yên bình ở Hà Nội
Một quán bún, phở trên phố Hàng Mã bắt đầu đông khách.
 
Một sớm đầu đông yên bình ở Hà Nội
Một người đàn ông đang đọc tin tức buổi sớm sau khi dọn hàng xong trên phố Hàng Bồ. 

Một sớm đầu đông yên bình ở Hà Nội
Bữa sáng “vội vã” bằng gói xôi trước khi đi học của một em nhỏ. 

Một sớm đầu đông yên bình ở Hà Nội
Chiếc xe đạp chở đầy hoa cúc họa mi mang mùa đông rong ruổi khắp trên các con phố. 

Một sớm đầu đông yên bình ở Hà Nội
Một người đàn ông trong tư thế thoải mái nhìn ngắm phố phường vào đông. 

Một sớm đầu đông yên bình ở Hà Nội
Họ chia sẻ với nhau những điều thú vị trong cuộc sống.

Một sớm đầu đông yên bình ở Hà Nội
Những bạn trẻ xúng xính trong bộ quần áo thời trang mùa đông xuống phố. 

Một sớm đầu đông yên bình ở Hà Nội
Và chẳng thể quên việc lưu lại khoảnh khắc đó lại. 

Một sớm đầu đông yên bình ở Hà Nội
Hai vị khách nước ngoài thảnh thơi rảo bước ven Hồ Gươm. 

Một sớm đầu đông yên bình ở Hà Nội
Hà Nội càng đẹp, nhẹ nhàng, bình yên qua bức tranh đang hoàn thiện của người họa sĩ dưới phố. 

Chia sẻ