Vụ việc đáng sợ này xảy ra vào ngày 11/7 tại vườn thú Copenhagen ở Đan Mạch. Người thanh niên có hành động dại dột này đã leo qua hàng rào và vượt qua một con hào để tới khu vực thuộc “lãnh địa” của đàn hổ vào lúc trời tối.
Khi phát hiện ra người thanh niên, 3 con hổ đã lao vào tấn công. Xác của nạn nhân được phát hiện bị đàn hổ Siberia vây quanh khi các nhân viên vườn thú đến làm việc vào sáng sớm.
Du khách tò mò kéo đến vườn thú nơi xảy ra vụ tai nạn.
Cảnh sát hiện đang tiến hành điều tra vụ việc.Hiện vẫn chưa rõ lý do tại sao chàng thanh niên này lại leo vào chuồng hổ nhưng cảnh sát nghi ngờ có khả năng anh này muốn tự sát. Khám nghiệm tử thi cho thấy chàng trai bị nhiều vết cắn ở đùi, ngực, mặt và cổ họng.
Lars Borg, phát ngôn viên cảnh sát, kể lại:
“Chúng tôi nhận được một cuộc gọi khẩn cấp vào khoảng 7 giờ 30 sáng thông báo việc 3 con hổ đang vây quanh một người, lúc đó đã bị cắn chết. Có vẻ vết cắn vào cổ họng chính là đòn tấn công chí mạng khiến thanh niên tử vong”.
2 trong số những con hổ trong vườn thú Copenhagen.Được biết, nạn nhân không phải là người Đan Mạch nhưng anh có giấy phép cư trú ở đây. Hiện vẫn chưa rõ quốc tịch của người này. Các nhân viên điều tra đang rà soát đoạn băng do camera ở sở thú ghi lại để tìm hiểu xem người thanh niên đột nhập chuồng thú dữ bằng cách nào.
Giám đốc vườn thú Steffen Straede cho biết đây là lần đầu tiên xảy ra một vụ tai nạn như thế này trong lịch sử 152 năm của vườn thú. Tuy nhiên ông cũng khẳng định không có ý định kiểm tra lại hệ thống an ninh và nói:
“Nếu có một người nào cố tình muốn leo vào bên trong thì chúng tôi cũng không thể ngăn cản được”.