Bí mật bẽ bàng của người vợ giết chồng

Theo Phunutoday,
Chia sẻ

Một người đàn bà đoạt mạng chồng mình bằng 3 nhát cuốc. Khi được hỏi vì sao lại ra tay tàn nhẫn thế, thị im lặng với bí mật ấy, nhưng không ngờ, sự thật đã được phanh phui.

Hai đứa con và những nghi vấn

19 năm trước, bắt đầu từ tình yêu, Nguyễn Đức Hiếu (SN 1968) và Nguyễn Thị Hồng Linh (SN 1974) trú tại xã Tân Sơn, TP. Pleiku, Gia Lai tự nguyện gắn kết cuộc đời với nhau.

Tuy hai vợ chồng làm nghề nông nhưng Hiếu vốn là người hiền lành, siêng năng và chịu khó nên sau nhiều năm, hai vợ chồng đã xây được ngôi nhà khang trang và mua được hơn 1ha rẫy trồng cà phê.

Cuộc sống vợ chồng có lẽ sẽ rất hạnh phúc nếu như không có những lời dị nghị của xóm làng về việc Linh ngoại tình và do buồn chán nên Hiếu ngày càng hay nhậu nhẹt say xỉn.

Những trận cãi vã xung quanh vấn đề đời sống vợ chồng ngày một nhiều hơn. Mãi đến năm 1998, Linh mới sinh đứa con đầu là Nguyễn Đức Chương. Đến năm 2004, Linh sinh thêm bé gái Nguyễn Ngọc Kiều My.

Bí mật bẽ bàng của người vợ giết chồng
Bị cáo Linh tại phiên tòa.

Do nghi ngờ cả hai đứa con này không phải là giọt máu của mình nên Hiếu và vợ thường xuyên mâu thuẫn. Tuy thường cãi nhau là vậy, nhưng Hiếu vẫn yêu vợ và đặc biệt thương con bởi suy nghĩ bao năm mới được làm bố, Hiếu không muốn vì cha mẹ mà các con phải chịu thiệt thòi.

Sau mỗi lần to tiếng với vợ, Hiếu thường chạy về nhà mẹ đẻ là bà Lê Thị Lan (64 tuổi, trú tại thôn 2, xã Biển Hồ, TP. Pleiku) để tìm sự an ủi.

Khoảng 21h ngày 26/10/2010, Hiếu đi uống rượu, khi về nhà, Hiếu và Linh lại tiếp tục tranh cãi về tiền bạc và nương rẫy. Sau đó Hiếu đi tắm nhưng vẫn tiếp tục chửi Linh: “Mày là đồ theo trai, mày làm đơn đi, ly dị bỏ đi”.

Linh nói: “Nếu anh muốn thì để sáng làm, bây giờ tôi đi ngủ”. Đang còn mặc đồ ướt chưa kịp thay, từ trong nhà tắm, Hiếu nhảy ra định đánh Linh thì Linh cầm ngang cán cuốc làm cỏ của gia đình để gần đó, cản không cho Hiếu xông vào đánh.

Trong lúc giằng co, do nền nhà trơn nên Hiếu loạng choạng rồi ngã bổ ngửa, càng cay cú hơn, Hiếu vừa chồm dậy vừa nói: “Tao đứng dậy được thì mày chết với tao”.

Nghe vậy, Linh hoảng sợ nên đã dùng cuốc làm cỏ bổ 3 nhát trúng vào phía sau đầu gối hai chân của Hiếu gây thương tích. Hiếu đau đớn kêu con trai là Nguyễn Đức Chương (SN 1998) gọi người cứu. Nhưng vì vết thương quá nặng và do bị mất máu nhiều nên Hiếu đã tử vong sau đó.

Nỗi đau sau sự thật bẽ bàng

Trong quá trình điều tra và cả khi đứng trước vành móng ngựa vì tội giết người, bị cáo Linh vẫn luôn miệng khẳng định mình là người vợ thủy chung với Hiếu, rằng hai đứa con đều là con ruột của Hiếu.

Nhưng khi luật sư Võ Thị Tuyết (Đoàn Luật sư tỉnh Bình Định) đưa ra phiếu kết quả xét nghiệm ADN ngày 22/11/2010, chứng minh Nguyễn Đức Hiếu không phải là cha đẻ của Nguyễn Ngọc Kiều My và Nguyễn Đức Chương thì người đàn bà này cúi đầu lặng thinh.

Khắp phiên tòa xôn xao. Thị đã định im lặng với bí mật “sống để dạ, chết mang theo” ấy, nhưng không ngờ, sự thật đã được phanh phui…

Khi biết được sự thật hai đứa trẻ không phải là con ruột anh Hiếu, không phải là cháu ruột của mình, bà Lê Thị Lan và ông Nguyễn Ngõa (68 tuổi) đổ sụp xuống vì quá sốc.

Ông bà chưa hết vật vã đau đớn khi con trai mình bị con dâu giết chết, giờ lại nhận hung tin hai đứa cháu nội mà ông bà hết mực thương yêu lại không phải là máu mủ, ruột rà, thật không còn nỗi đau nào lớn hơn.

Kết thúc phiên tòa, kẻ giết người đã phải nhận bản án 20 năm tù giam. Nhưng nỗi xót xa vẫn còn chất chứa khi hai cái bóng già cả liêu xiêu lặng lẽ dìu nhau về.

Anh Hiếu vốn là chỗ dựa lớn nhất của ông bà tuổi xế chiều, giờ anh mất đi, tuổi già của ông bà không biết sẽ nương dựa vào ai.

Đứng nhìn chiếc xe bít bùng chở người phụ nữ tội đồ đi khuất, hai đứa trẻ, đứa lớn chưa đầy 14 tuổi gạt nước mặt nghẹn ngào, bơ vơ, không biết nên dắt em đi về đâu khi không còn người thân thích…
Chia sẻ