Bị giết vì không cho con gái kết hôn

Maika - Theo Dailymail,
Chia sẻ

Một bà mẹ đã bị giết chết bởi vì nghĩ rằng cô con gái 15 tuổi của mình còn quá trẻ để kết hôn...

Khi bị phản đối không cho kết hôn, cậu bạn trai của cô con gái đã ôm mối hận và giận dữ lao vào bà mẹ này và dùng dao đâm bà cho đến chết. Sau khi đâm chết “mẹ vợ”, cậu con rể hụt này cũng đã dùng dao cắt cổ một người bạn của mẹ bạn gái mình.

Theo cơ quan điều tra thì Recep Celik, 17 tuổi, là một bồi bàn, anh ta đã hẹn hò với cô con gái 15 tuổi tên là Shannon của Marion Graham – người phụ nữ Ailen được khoảng 2 năm.

Được biết Shannon quen biết với Reccep khi cô gái 15 tuổi này cùng mẹ đến Thổ Nhĩ Kỳ du lịch. Vẻ hào nhoáng bên ngoài của Reccep đã khiến Shannon bất chấp bất chấp khoảng cách xa xôi và cứ vào mỗi kỳ nghĩ lễ cô gái này lại di chuyển bằng máy bay từ Ailen qua Thổ Nhĩ Kỳ thăm bạn trai của mình, thậm chí cô đã được bạn trai cầu hôn khi mới 15 tuổi. Sự việc không bị bà Graham ngăn cấm.
 
Shannon và gã bạn trai Reccep - kẻ đã giết  mẹ mình vì bị ngăn cấm kết hôn.

Tuy nhiên, khi một lần phát hiên rằng Shannon bị bạn trai đánh đập, bà Graham đã thẳng thừng cấm không cho Recep Celik tiếp tục mối quan hệ với con gái mình, bà cũng nói rõ rằng sẽ không có cuộc hôn nhân nào được tiến hành.

Bực tức vì bị mẹ bạn gái ngăn cản, Recep Celik đã có ý đe dọa bà và y ngấm ngầm lên một kế hoạch vô cùng dã man.

Ngày 18/8 vừa qua, khi Shannon và mẹ của cô sang Thổ Nhĩ Kỳ chơi, Recep Celik đã sắp đặt để bố mình là Eyup Cetin đưa Shannon đến Kusadasi chơi trước khi mời Marion Graham và Kathy Dinsmore (một người bạn của Marion) đi thành phố Izmir, cách đó khoảng 60 dặm.

Shannon đã đợi chờ 1 ngày sau khi anh chàng bạn trai đưa mẹ mình và người bạn của bà đi mà vẫn không thấy mẹ về, lúc này Shannon gọi điện báo cho cảnh sát.
Ban đầu, Recep Celik phủ nhận sự dính dáng của mình tới việc hai người phụ nữ bị mất tích cho đến khi cảnh sát tìm thấy một chiếc áo dính máu trong thùng rác gần nhà, Recep Celik đã phải cúi đầu nhận tội.

Recep Celik thừa nhận rằng hắn đã lái xe đưa mẹ của Shannon và bạn của bà đến một khu rừng vắng vẻ ở ngoại ô Izmir, sau đó hắn đã ra tay giết hại họ một cách dã man.

Được biết đây không phải là lần đầu tiên gia đình Graham phải hứng chịu thảm kịch kinh hoàng. 14 năm trước, em gái của bà Marion Graham cũng đã bị người chồng cũ bắn chết tại nhà riêng khi đang mang thai.
Chia sẻ