Bị ép phá thai còn mang tiếng “phản quốc”
Vụ việc thai phụ 7 tháng bị ép phá thai ở Trung Quốc đã khiến dư luận bất bình, cả gia đình thai phụ tội nghiệp còn bị buộc tội là “những kẻ phản bội tổ quốc”.
Câu chuyện về thai phụ Feng Jianmei, sống ở thành phố An Khang, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc bị chính quyền ép nạo thai 7 tháng dù gia đình không đồng ý cách đây hơn 2 tuần vẫn còn khiến nhiều người bức xúc mỗi khi nhắc lại.

"Bức ảnh phá thai" từng gây chấn động dư luận Trung Quốc và quốc tế.
Tuy nhiên, mới đây, khi gia đình Feng đồng ý trả lời phỏng vấn của một nhà báo Đức thì những người dân trong làng đã phô trương biểu ngữ nguyền rủa họ là kẻ phản bội tổ quốc, đi kèm với đó là hành động đe dọa. Cha của thai phụ đã buộc phải bỏ trốn.
Ngoài việc gọi gia đình Feng là kẻ phản bội, một số người còn đứng trước nhà của cô và đe dọa bằng biểu ngữ: “Trừng phạt những kẻ phản bội tổ quốc, hãy trục xuất chúng khỏi thị trấn”.

Người dân trong thị trấn giơ biểu ngữ gọi gia đình thai phụ là phản quốc.
Vào hôm 24/6 vừa qua, một blogger đã chia sẻ hình ảnh người dân
tỉnh Thiểm Tây cầm biểu ngữ nhục mạ thai phụ và người nhà của cô. Những
hình ảnh này đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều cư dân mạng với hơn
10.000 lượt xem và hơn 2.000 bình luận.
Cũng trong ngày này, blogger nói trên tiếp tục cho biết thêm thông tin rằng nhiều người dân bắt đầu tung tin đồn chính gia đình thai phụ đã đồng ý bỏ đứa bé chứ không phải bị ép buộc.

Nhiều người còn lớn tiếng yêu cầu trục xuất cả nhà thai phụ khỏi thị trấn.
Thậm chí, một số người ác ý còn bôi nhọ danh dự và bịa đặt những điều không đúng sự thật về người nhà của Feng Jianmei. Vụ việc ép phá thai từng gây nên làn sóng tranh cãi lại một lần nữa trở thành đề tài nóng trên các diễn đàn mạng Trung Quốc.

"Bức ảnh phá thai" từng gây chấn động dư luận Trung Quốc và quốc tế.
Ngoài việc gọi gia đình Feng là kẻ phản bội, một số người còn đứng trước nhà của cô và đe dọa bằng biểu ngữ: “Trừng phạt những kẻ phản bội tổ quốc, hãy trục xuất chúng khỏi thị trấn”.

Người dân trong thị trấn giơ biểu ngữ gọi gia đình thai phụ là phản quốc.
Cũng trong ngày này, blogger nói trên tiếp tục cho biết thêm thông tin rằng nhiều người dân bắt đầu tung tin đồn chính gia đình thai phụ đã đồng ý bỏ đứa bé chứ không phải bị ép buộc.

Nhiều người còn lớn tiếng yêu cầu trục xuất cả nhà thai phụ khỏi thị trấn.