Bị đánh vì để mất chào mào, vẫn viết đơn xin cho con

Theo PNTD,
Chia sẻ

Ông Lê Khắc Hậu, cán bộ điều tra, công an huyện Sông Lô cho biết sẽ khởi tố vụ án Nguyễn Văn Xuân đánh mẹ là bà Nguyễn Thị Tung (73 tuổi) tàn bạo vì để mất 3 con chim chào mào.

Nguyễn Văn Xuân sinh năm 1966, trú tại thôn An Khang, xã Yên Thạch, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phú. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Xuân đã thừa nhận hành vi đánh mẹ tàn bạo và nguyên nhân là do say rượu.
 

Cụ Nguyễn Thị Tung, sau 4 ngày những vết thương bầm tím đã giảm.

Trao đổi với phóng viên, bà Tung cho biết sẽ làm đơn để xin giảm án cho con trai mình.
 
Tuy nhiên, theo ông Hậu, trong quá trình điều tra phát hiện dấu hiệu phạm tội thì vẫn xét xử đúng pháp luật. Lá đơn chỉ được xem là yếu tố tình tiết giảm nhẹ trong vụ việc.

Diễn biến vụ việc

Vào trưa ngày 25/3, sau khi đi xây mộ giúp một gia đình và được hậu đãi no say, Nguyễn Văn Xuân (46 tuổi) - con trai bà Nguyễn Thị Tung (73 tuổi) ở thôn An Khang (xã Yên Thạch, Sông Lô, Vĩnh Phúc) trở về nhà thì phát hiện lồng chim 4 con đã sổng mất 3.
 
Sẵn có ma men trong máu, hắn ra sức chửi bới và lao vào đánh mẹ. Cú tát đau điếng khiến bà Tung ngã sóng soài.
 
Ngày 26/3, Công an huyện Sông Lô cùng đại diện VKS, cơ quan pháp y huyện đã về làm việc tại địa phương. Sau khi xem xét tính chất của vụ việc, Nguyễn Văn Xuân đã được mời lên công an huyện để làm việc.


Chia sẻ