Tp.HCM: Bé trai 3 tuổi bị mẹ và cậu ruột đánh nát người, bắt đi ăn xin

TT,
Chia sẻ

Mới 3 tuổi nhưng Trịnh Nguyễn Thành Đức đã bị chính người thân ruột thịt bắt đi ăn xin khắp nơi, thậm chí thẳng tay đánh vào mắt, vào chân, châm tàn thuốc vào người bé.

Cậu đánh cháu vì không chịu đi ăn xin

Ngày 30/10, cơ quan chức năng P.Tân Hưng (Q.7, TPHCM) được phản ánh về việc bé Trịnh Nguyễn Thành Đức (SN 2010) có dấu hiệu bị bạo hành: mắt sưng to, cơ thể có nhiều vết thương cũ mới, lớn nhỏ. Cơ quan công an đã khẩn trương làm việc với gia đình bé. Đây không phải lần đầu cháu Đức bị bạo hành.

Tp.HCM: Bé trai 3 tuổi bị mẹ và cậu ruột đánh nát người, bắt đi ăn xin 1
Vì tiền, người mẹ mặc kệ con ruột mình bị đánh bầm dập khắp người (Ảnh: Dân Trí)

Cháu Đức đang sống cùng bà ngoại, dì, mẹ, ba dượng và cậu trong một căn nhà mục nát cuối hẻm 108, đường Lê Văn Lương, Q.7. Cách đây một tuần, ông Sang (Tổ trưởng Tổ dân phố 4, Khu phố 2, P.Tân Hưng, Q.7) được báo tin cháu Đức bị đánh rất nặng, máu chảy đầy mặt nên đã trình báo lên công an khu vực. Tại cơ quan công an, Trịnh Đắc Hòa (SN 1998) - cậu ruột của Đức - cùng bạn của hắn là Đặng Tấn Cường (SN 2001) đã khai nguyên nhân đánh cháu Đức là do ép cháu đi xin tiền nhưng cháu không nghe lời. Hòa khai đã cầm gậy dài đánh vào mông và vào chân của cháu. Hòa còn lấy tay tát, dùng gối đập vào mặt Đức làm hai mắt cháu bầm tím.

Sau đó cháu Đức đã được đưa vào bệnh viện Nhi Đồng 2 cấp cứu. Nhưng đến ngày 30/10 vừa qua, cơ quan chức năng vẫn thấy vùng lưng và mông cháu bé chằng chịt những vết thương ngang dọc, nghi là do bị đánh bằng roi, hai mắt cháu tím bầm, phần cổ, đùi và chân loang lổ vết bỏng do bị châm bằng điếu thuốc đang cháy. Cơ quan chức năng đã đến nhà để làm việc với gia đình lần nữa.

Tp.HCM: Bé trai 3 tuổi bị mẹ và cậu ruột đánh nát người, bắt đi ăn xin 2
Cháu Đức ăn ngấu nghiến chiếc bánh được cho vì quá đói (Ảnh: Dân Trí)

17g30 ngày 31/10 chúng tôi tìm đến Khu phố 2,  P.Tân Hưng để tiếp tục hỏi thăm tình hình của cháu Đức. Một người dân đá mắt về phía người đàn ông cởi trần đang mua đồ tạp hóa, ra hiệu cho chúng tôi: “Nói nhỏ thôi, ba dượng nó đó. Coi chừng gia đình nó nghe, nó đánh chết”.

2 giờ sáng còn bắt con đi mua đồ nhậu

Người dân khu phố 2 cho biết gia đình đối tượng Hòa khá đông người, thi thoảng kéo thêm bạn bè đến ở và cũng không qua lại với người xung quanh. Dân ở đây không biết hết tên các thành viên gia đình họ cũng như thời điểm chính xác họ đến đây. Cháu Đức còn có một chị gái và đứa em. Đứa bé ấy khi được vài tháng tuổi đã bị mẹ ẵm theo để xin ăn. Sau đó, bé bị mắc bệnh tay - chân - miệng. Đến nay, không ai thấy cháu bé đâu nữa. Đức và chị gái chưa tròn 10 tuổi phải đi ăn xin mỗi ngày. 

Cách đây 3 tháng, mọi người phát hiện Hòa có hành vi xâm hại tình dục với cháu gái. Do Hòa đang ở tuổi vị thành niên nên chỉ bị gọi vào lớp học tập cải tạo. Sau đó Hòa trở về và vẫn tiếp tục hành vi tàn ác với cháu Đức như hiện nay.

Tp.HCM: Bé trai 3 tuổi bị mẹ và cậu ruột đánh nát người, bắt đi ăn xin 3
Ngôi nhà mục nát mà gia đình cháu Đức trú tạm nằm rất sâu trong con hẻm phụ ngoằn ngoèo.

Chị K, một người hàng xóm kể: “Có lần tôi đi làm về lúc 2 giờ sáng, thấy 2 - 3 đứa trẻ còn chạy tới lui trên cầu Kênh Tẻ. Khi gọi lại hỏi mới biết là Đức đang đi mua mồi nhậu cho ba mẹ nó. Khi dân phòng đến, chúng nhảy xuống chân cầu, chạy mất. Thấy cảnh đó thật hết hồn. Ai đời 2 giờ sáng còn bắt con cái đi như vậy chứ”. 
Người dân khu phố này ai cũng bức xúc, nhất là mỗi khi thấy Đức mặt mày bầm tím, đau đớn lang thang trong con hẻm rồi ngủ bờ ngủ bụi chứ không dám về nhà. Hội phụ nữ, nhân dân khu phố từng nhiều lần đánh tiếng với mẹ Đức về việc gửi hai bé vào nhà mở, mái ấm nhưng đều bị bà ngoại cháu phản đối quyết liệt. Một chị bức xúc: “Bà ấy nói mẹ nó thương con lắm, không nỡ lìa xa, nhưng thực tế là toàn bắt chúng đi ăn xin về nuôi mình”. Riêng dì của Đức khi thấy em trai mình là Hòa bị tố cáo, đã nhiều lần đi ra vào chửi bâng quơ: “Chỗ này người ta ác quá, mới đánh cháu mình có tí xíu đã bị thưa kiện”.

Sau khi trò chuyện cùng tổ trưởng khu phố, tổ trưởng tổ dân phố và vài hộ dân Khu phố 2, chúng tôi tìm đến tận nhà cháu Đức thì những hàng xóm ngay cạnh đó cho hay: “Gia đình họ vừa dọn đi đó. Trốn rồi. Dọn nhanh lắm”.

Được biết họ là hộ dân cư trú bất hợp pháp nay đây, mai đó, chủ yếu là tại gầm cầu các quận 4, 7, 8. Vậy là đêm nay, cháu Đức với thương tích đầy mình sẽ phải chịu cảnh bôn tẩu cùng những người lớn nhẫn tâm. Liệu họ có tiếp tục mắng nhiếc, đánh đập cháu không? Hy vọng cơ quan chức năng sớm tìm thấy họ và giải cứu chị em cháu.
Chia sẻ