Bé theo chân người lớn đi xem hội

,
Chia sẻ

Trong dòng người tấp nập đổ về Hồ Hoàn Kiếm, nơi khai mạc Đại lễ 1000 năm Thăng Long, có không ít các cô, cậu nhóc bíu chân ông bà, cha mẹ, tranh thủ tạo dáng.

Cậu bé 2 tuổi này tranh thủ sờ vào chú chim bồ câu, trước khi chú chim được thả lên trời trong một màn của đại lễ sáng nay.
Nghe tín hiệu, cô bé được giao nhiệm vụ thả chú chim bồ câu đầu tiên xòe tay ra.
Mẹ mua cho bé cây cờ tổ quốc để thêm phần sôi động.
Do người xem khá đông, các bé bị "chìm nghỉm" trong biển người, nên nhiều bé phải được bồng cao mới trông thấy được màn biểu diễn nghệ thuật.
Cô bé có biệt danh Nhím thích thú ngắm nhìn chùm bóng bay được treo trên tháp rùa. Đa số các cháu bé đi cùng ông bà, bởi sáng nay vẫn là ngày làm việc bình thường của các công ty, công sở.
Dù đã rất mệt phải bắt mẹ bế nhưng khi được chụp ảnh cô bé vẫn làm dáng cười rất tươi.
Nhiều bé lại tranh thủ tạo dáng chụp hình khi hết phần khai mạc.
Hai anh em họ bẽn lẽn đứng trước bức tranh đền Quán Thánh vì bị nhiều ống kính "chĩa vào".
Hết màn biểu diễn, các bé ùa lên sờ thử vào dàn trống. Cô bé học trường tiểu học Nguyễn Du cũng tranh thủ được nghỉ học đi xem khai mạc Đại Lễ.
Sau hơn một tiếng đi quanh hồ Gươm, em bé này mệt quá ngủ gục trên vai mẹ.
Em bé người nước ngoài này mới hơn 3 tháng tuổi nhưng cũng theo mẹ đi lễ, chỉ có điều em hầu như không ngắm được gì vì mải ngủ...
Còn cậu bé này cùng bố chọn khu vực quanh Vườn hoa Lý Thái Tổ nghỉ chân và tranh thủ "nạp năng lượng".

Theo Vnexpress

Chia sẻ