Bé gái 7 tuổi phải thay máu hàng trăm lần để duy trì sự sống

Lam Linh,
Chia sẻ

Từ khi cất tiếng khóc chào đời căn bệnh nghiệt ngã đã đeo bám lấy bé Nguyễn Thị Kiều ( ngụ ấp Hòa Hiệp, xã Long Hòa, huyện Cần Giờ, TP.HCM). Tuy chỉ mới 7 tuổi nhưng cô bé đã phải hàng trăm lần vào bệnh viện truyền máu, thay máu để duy trì sự sống.

Một số phận bất hạnh

Từ khi chào đời, dường như “nhịp sinh hoạt”: ở nhà - vô viện - thay máu cứ bám riết lấy cô bé Nguyễn Thị Kiều. Những tháng ngày đi học của em luôn bị đứt đoạn, thay vào đó là những ngày dài nằm ở bệnh viện chờ truyền máu, chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo để giành sự sống.

Trò chuyện với chúng tôi chị Lê Thị Ngọc (sinh năm 1966) - mẹ của Kiều - đã không cầm được nước mắt khi kể về số phận của đứa con gái út.

Chị bảo, trước Kiều chị đã sinh được 3 đứa con gái hoàn toàn bình thường, khỏe mạnh. Rồi khi tuổi đã cao, chị vẫn muốn sinh thêm đứa nữa với hi vọng là đó sẽ con trai. Tuy nhiên khi sinh đến lần thứ 4 này, chị vẫn sinh được một bé gái là Kiều. Từ khi ra đời Kiều đã phải chịu những cơn bạo bịnh “thập tử nhất sinh”. Khi em được một tháng tuổi, các bác sĩ chuẩn đoán là Kiều bị bệnh “Gan lá lách to” phải điều trị dài ngày trong bệnh viện.

Khi được sáu tháng tuổi Kiều bị sốt cao và hôn mê. Gia đình lo lắng đưa em đi Bệnh viện Nhi Đồng 2 để khám. Tại đây, các bác sĩ kết luận Kiều bị thêm chứng bệnh Thalassemia, phải thay máu để điều trị. Bác sĩ cho biết: Khi mới sanh ra, trẻ bị dạng bệnh nặng của thalassemia trông có vẻ khỏe mạnh bình thường. Nhưng trong vòng vài tháng hay một hai năm, bé sẽ khó chịu, mệt mỏi, biếng ăn. Trẻ sẽ chậm lớn và da hay ửng màu vàng. Nếu không chữa trị, lá lách, gan và tim sẽ sưng to. Xương bị xốp và dễ gãy, cấu trúc của xương mặt bị thay đổi. Vì hồng cầu vỡ sớm hơn bình thường nên tủy xương phải làm việc quá sức, khiến xương biến dạng. Từ đó đến nay cứ đều đặn một tháng một lần chị Lê Thị Ngọc lại phải đưa con mình đi bệnh viện để truyền máu hoặc thay máu.

Chị Lê Thị Ngọc chia sẻ : “Mỗi tháng một lần tôi phải bồng bé lên tận bệnh viện Nhi đồng để khám bệnh. Có khi truyền máu, có khi phải thay máu từ khi nó được một năm tuổi đến nay tôi không nhớ mình đã đưa con đi bao nhiêu lần...”

Chị Ngọc còn cho biết, do Kiều thuộc nhóm máu O, nhóm máu này thuộc hàng hiếm nên nhiều hôm lên bệnh viện phải đợi vài ngày, những lúc ấy chị phải bỏ bê công việc nhà ở lại nuôi con.

Tuy thời gian điều trị ở bệnh viện thường ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày của Kiều nhưng em vẫn rất ham học. Những lần đi điều trị dài ngày, chị Ngọc phải mang theo sách vở để nhờ người trong bệnh viện dạy cho Kiều hiệu. Đến nay Kiều đã học hết lớp một và bé đã đọc khá rành rọt.

Bé gái 7 tuổi phải thay máu hàng trăm lần để duy trì sự sống 1
Bé Kiều từ khi lọt lòng đã mang trong mình nhiều căn bệnh hiểm nghèo.

Bé gái 7 tuổi phải thay máu hàng trăm lần để duy trì sự sống 2
Do bị bệnh phải thường xuyên điều trị nên dù 7 tuổi Kiều vẫn chỉ nặng 12 kg.

Bé gái 7 tuổi phải thay máu hàng trăm lần để duy trì sự sống 3
Chị Ngọc đưa cho chúng tôi xem hàng loạt sổ khám bệnh và giấy nhập viện của bé Kiều.

Bé gái 7 tuổi phải thay máu hàng trăm lần để duy trì sự sống 4
 Rất nhiều thuốc đủ để sử dụng trong một tháng sau khi thay máu.

Từng đi xin 30.000 đồng để đi xe buýt về nhà

Từ ngày sinh con mắc bệnh hiểm nghèo đến nay, gia đình chị Lê Thị Ngọc và anh Nguyễn Văn Ngang vốn đã nghèo lại càng thêm cơ hàn.

Cưới nhau từ năm 17 tuổi đến nay, cái chữ bẻ làm đôi cũng không biết, vợ chồng anh Ngang, chị Ngọc chỉ biết quanh năm đi mót củi trong rừng đem đi bán để nuôi con. Đến năm 2009 trong một lần đi mót củi chẳng may anh bị người đi xe máy tông phải rồi họ bỏ chạy. Từ đó đến nay anh Ngang bị đau cột sống triền miên không làm gì được chỉ quanh quẩn ở nhà phụ chị nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa.

Một mình chị đi mót củi nuôi mấy miệng ăn, những khi không có củi chị tranh thủ đổi sang đi cào nghêu. Chị thu nhập một ngày chỉ vỏn vẹn mấy chục ngàn đồng không đủ nuôi sống gia đình lại thêm đứa con hay đau ốm.

Ngó nghiêng một vòng quanh nhà chị, chúng tôi thấy tài sản quý giá nhất có lẽ là một chiếc tivi và chiếc xe đạp cũ. Chiếc tivi là do một người quen chị tặng còn chiếc xe đạp là công cụ chính để chị đi mót củi kiếm ăn hàng ngày.

Do hoàn cảnh khó khăn, nên chi phí chữa bệnh cho bé Kiều vợ chồng đều đi vay mượn của hàng xóm. Nhiều lần do nhập viện gấp không đi mượn tiền gấp anh chị phải chấp nhận vay nóng với lãi cao để có tiền chữa bệnh cho con.

Chị kể, có lần chị chỉ vay được của một người hàng xóm 400.000 đồng để dắt con đi Bệnh viện Nhi đồng 2 tái khám. Tuy chi phí khám đã có bảo hiểm lo nhưng số tiền 400.000 vẫn không đủ. Chị trả chi phí hết sạch cả tiền nên không có tiền về xe buýt chị phải bồng con đi xin mọi người xung quanh. “Tôi đi vòng quanh bệnh viện hơn nửa tiếng đồng hồ để xin tiền mọi người, mỗi người cho vài ngàn để đủ 30.000 đồng về xe buýt, vì khi ấy tiền mang theo đã thanh toán hết tiền viện phí” - chị Ngọc nghẹn ngào kể.

Bé gái 7 tuổi phải thay máu hàng trăm lần để duy trì sự sống 5
Công việc hằng ngày của chị Ngọc là đi mót củi bán cho mọi người.

Bé gái 7 tuổi phải thay máu hàng trăm lần để duy trì sự sống 6
Căn nhà dưới xập xệ phải che bạt để tránh mưa dột của vợ chồng chị Ngọc.

Bé gái 7 tuổi phải thay máu hàng trăm lần để duy trì sự sống 7
Một góc nhà đầy lỗ thủng được chắp vá.

Bé gái 7 tuổi phải thay máu hàng trăm lần để duy trì sự sống 8
Giường ngủ cũng được che bạt phía trên để tránh mưa dột.

Bé gái 7 tuổi phải thay máu hàng trăm lần để duy trì sự sống 9
Khi được hỏi : sao đình chị thuộc diện nghèo nhất ấp vẫn không nhận được tiền trợ cấp hàng tháng ở địa phương chị bật khóc và cho biết : “Do cả chị và chồng không biết chữ nên không viết được đơn xin cấp sổ hộ nghèo, khi nhờ người khác viết đưa lên trên không đúng nên trên trả về, đã nhiều lần như thế...”

Bé gái 7 tuổi phải thay máu hàng trăm lần để duy trì sự sống 10
Anh Nguyễn Văn Ngang bị đau cột sống do một lần đi làm bị tai nạn, đến nay anh chỉ quanh quẩn ở nhà làm việc nhà

Bé gái 7 tuổi phải thay máu hàng trăm lần để duy trì sự sống 11

Địa phương xác nhận gia đình chị Ngọc anh Ngang là hộ khó khăn và bé Kiều bị bệnh hiểm nghèo.

Theo chia sẻ của gia đình thì trường hợp của bé Ngọc hàng tháng phải vào bệnh viện điều trị, căn bệnh này có thể kéo dài đến suốt cuộc đời và hiện tại số nợ của gia đình chị ngày một lớn hơn. Sắp tới chị không biết phải xoay sở ở đâu để có tiền đưa con mình tiếp tục đi chữa bệnh thay máu và truyền máu.

Trước lúc chia tay gia đình, chúng tôi vẫn chỉ biết động viên Ngọc hãy vững tin, vì một ngày nào đó phép nhiệm màu từ các nhà hảo tâm sẽ giúp đỡ bé vượt qua những nghiệt ngã của cuộc đời.

Các bạn đọc nếu có lòng hảo tâm muốn ủng hộ gia đình chị Ngọc xin liên hệ anh Nguyễn Văn Ngang hoặc chị Lê Thị Ngọc số nhà 170A, ấp Hòa Hiệp, xã Long Hòa, huyện Cần Giờ, TP.HCM.

Số điện thoại : 01676901327 (anh Ngang).

Chia sẻ