Trung Quốc:

Bé gái 7 tháng tuổi khóc ngất vì bị bỏ rơi trong nhà vệ sinh công cộng

Lê Dịu,
Chia sẻ

Bị bỏ rơi bên trong một nhà vệ sinh công cộng, bé gái 7 tháng tuổi đáng thương khóc đến đỏ cả mặt, trên người đầy nước tiểu.

Vào lúc 2 giờ chiều ngày 13 tháng 6, một cô gái đi qua khu nhà vệ sinh công cộng của công viên Tây Hồ ở thành phố Phúc Châu, Trung Quốc bỗng nghe văng vẳng đâu đó có tiếng trẻ con đang khóc. Cô vội chạy đến mở của phòng vệ sinh ra thì chị thấy có một bé gái đang nằm trong đó, trên người đầy nước tiểu. Bé gái khóc đến đỏ cả mặt, hai tay không ngừng quờ quạng.
 
Cô gái đã báo cảnh sát ngay lập tức. Khi nhân viên cảnh sát đồn Cổ Tây đến và bế bé gái, em vẫn khóc riết không nín.
 
Nhân viên cảnh sát tìm xung quanh thì không thấy bất cứ đồ đạc hay giấy tờ gì nói tiết lộ thân phận của em. Họ hỏi những người dân quanh đó cũng không có ai nhận là người nhà của em hay biết ai đã để em bé ở đó. 
 
Bé gái 7 tháng tuổi khóc ngất vì bị bỏ rơi trong nhà vệ sinh công cộng 1
Hình ảnh bé gái trong trong bệnh viện nhi Phúc Châu


Sau khi nghe chuyện, người dân quanh đó tỏ ra rất bất bình: "Không biết người mẹ nào lại nhẫn tâm bỏ con gái mình ở trong nhà vệ sinh như thế này. Nếu không có người phát hiện thì không biết chuyện gì xảy ra?"

Cảnh sát sau đó đã mang em về đồn, tắm rửa sạch sẽ và thay bộ đồ khác cho em. Trên người bé gái không có bất cứ một vế thương nào, tuy nhiên em vẫn khóc nức nở. Không còn cách nào khác, một nữ nhân viên cánh sát 9x đã học cách "làm mẹ", hát, ru, dỗ dành cho bé nín.
 
Hiện em bé đã được đưa đến bệnh viện nhi thành phố Phúc Châu. Theo số liệu về chiều cao và cân nặng, các bác sĩ ước chừng em bé khoảng 7 tháng tuổi.

Theo phán đoán của cảnh sát, có thể bố mẹ em còn quá trẻ, không có đủ sức để nuôi con nên đã bỏ rơi em như vậy. Giả thiết khác là gia đình em trọng nam khinh nữ nên mới nhẫn tâm bỏ rơi em.
  
Chia sẻ