Bé gái 12 tuổi vỡ mộng sau 4 ngày làm vợ

Theo Pháp luật Việt Nam,
Chia sẻ

Lớn lên trong sự thiếu chăm sóc của bố mẹ đẻ, Trần Ngọc Hương đã bị dụ dỗ, nhiều lần quan hệ tình dục. Chỉ đến khi cô bé sau nhiều ngày trốn nhà, rồi trở về với cái bụng chửa, mọi người mới ngã ngửa.


Bé gái 12 tuổi vỡ mộng sau 4 ngày làm vợ
Hình chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Bé gái bất hạnh

Khi mới sinh ra, cô bé Hương (SN 1999, ngụ phường Thới An, quận Ô Môn, Cần Thơ) đã không biết mặt bố mẹ mình là ai. Ngay từ khi còn đỏ hỏn, bé được một người phụ nữ sinh năm 1968 ở phường Thới An, là người sống độc thân, không con cái nhận về nuôi. Cuộc đời cô bé đã báo hiệu nhiều sự chẳng lành khi ngay ngày được khoảng một tuổi, Hương từng bị một người bạn của mẹ nuôi bế biệt tăm gần một tuần lễ.

Ngày đó Huỳnh Hữu Nghĩa (SN 1985, ngụ Khu vực Thới Trinh A, phường Thới An, quận Ô Môn) mới là một cậu trai mới lớn, có quen biết mẹ nuôi của cô bé. Được cậy nhờ, Nghĩa khi đó đã đi tìm kiếm và bất ngờ tìm lại được cô bé. Từ đó mẹ con cô bé coi Nghĩa như người nhà. Cô bé gọi Nghĩa là “anh Hai” như anh trai thân thiết.

Bà mẹ nuôi là người bán bánh mì dạo khắp phường Thới An, Nghĩa là cậu thanh niên giao bánh mỳ, cũng nhờ cùng nghề mà hai người mới quen biết nhau. Từ khi Nghĩa trở thành ân nhân của gia đình, bà mẹ nuôi càng quý chàng thanh niên hơn, thường mời Nghĩa về chơi rồi cơm nước như người nhà. Trong khoảng hơn 10 năm sau đó, Nghĩa cũng coi cô bé như em gái, cứ có thời gian là sang chơi đùa.

Đến khi cô bé hơn 10 tuổi, đã biết dùng điện thoại, cả đêm hai anh em thường nhắn tin “chát chít”. Thế nhưng bà mẹ nuôi không nhận ra “sự nguy hiểm” tiềm ẩn là cô con nuôi mình lớn trước tuổi, cao lớn hơn chúng bạn cùng trang lứa cả một cái đầu, thân thể phổng phao chẳng khác nào một thiếu nữ. Lúc này, “anh Hai” không chỉ đến nhà chơi mà lâu lâu còn hẹn hò “em gái” ra quán cà phê “ngồi tâm sự”.

Lục lại lí lịch của Nghĩa, được biết thanh niên này vốn mang tiếng là khá lẻo mép, từng trải, từng bị Công an quận Bình Thủy phạt hành chính 500 ngàn đồng vì hành vi sử dụng chất ma túy. Nảy sinh dục vọng với “em gái”, để lấy tình cảm của một cô bé ngây thơ, với Nghĩa có lẽ là việc không khó.

Nạn nhân và người nhà thuật lại, khi ấy Nghĩa rất chịu khó “đầu tư”, thường xuyên chở “em gái” đi chơi, ăn uống, mua sắm điện thoại, quần áo đẹp. Không ai ngờ đó là thủ đoạn của gã trai có dã tâm muốn “xơi tái” cô bé hơn 10 tuổi. Chẳng bao lâu sau, từ tình cảm của “em gái” với “anh Hai”, cô bé non nớt bị Nghĩa tiêm nhiễm quan niệm lệch lạc, coi gã như “một nửa cuộc đời”.

Cuộc trốn nhà táo tợn

Thời điểm đầu năm 2012, Nghĩa thường xuyên lui tới nhà cô bé đặc biệt nhiều. Để bà mẹ không phát hiện chuyện tình cảm của hai người, cặp “tình nhân” này thỏa thuận nếu ở nhà thì vẫn vờ vô tư, xưng hô “anh Hai, em gái”; còn nếu ra ngoài đường thì gọi nhau “rất tình cảm” “chồng, vợ”.

“Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, trưa ngày 21/1/2012, Nghĩa qua nhà cô bé chơi, đợi bà mẹ đi bán bánh mỳ thì vờ quan tâm nhắc nhở “em gái” vào buồng ngủ trưa. Ít phút sau gã vào nơi cô bé ngủ, buông những lời dụ dỗ cô bé cho làm “chuyện ấy”. 

Xong xuôi, Nghĩa mặc quần áo và đi về nhà như chưa hề có chuyện gì xảy ra, đồng thời hứa hẹn với cô bé nhiều “dự định tốt đẹp cho tương lai”, thực chất nhằm mục đích để nạn nhân khỏi bép xép chuyện này với người lớn.

Suốt nhiều ngày sau đó, buổi trưa nào đối tượng cũng sang nhà cô bé chơi, lợi dụng lúc bà mẹ đi bán bánh mì để thực hiện trò đồi bại. Đến khoảng đầu tháng 2/2012, tự cho rằng “quá say đắm em Hương” nên Nghĩa quyết định thổ lộ “chuyện tình cảm” của mình cho bà mẹ cô bé biết, tỏ ý định “cưới Hương về làm vợ”.

Đương nhiên đề nghị bất ngờ này bị bà mẹ cô bé cương quyết từ chối vì đứa con của bà còn là trẻ con. Từ đó bà mẹ cũng “cấm cửa”, không cho con gái mình gặp “anh Hai” như trước. Bà mẹ vất vả với nghề bán bánh mì dạo ngày ngày dãi nắng dầm mưa, ít thời gian chăm sóc con gái, không biết rằng việc cấm đoán của mình đã là quá muộn.

Những ngày sau đó, Nghĩa liên tục nhắn tin, gọi điện dụ dỗ bé gái ra ngoài. Không cưỡng lại được trước những lời nói ngon ngọt của “chồng yêu”, cô bé non nớt đã trốn nhà đi theo Nghĩa.

“Cặp tình nhân” thuê một phòng ở nhà trọ Út Dừng (thuộc Khu vực 5, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn) sống chung với nhau. Đương nhiên là cuộc sống của hai đứa trẻ con chỉ vài ngày là sinh chuyện. Sau bốn ngày sống chung, đôi “vợ chồng nhí” liên tục nảy sinh xích mích, cãi cọ, “cô vợ” nhất quyết đòi về nhà.

Sợ mất “vợ” 12 tuổi, chàng trai 27 tuổi dùng những lời ngon ngọt dụ dỗ cô bé ở lại. Biết ba má đi bán cá ở xa, mấy ngày mới về một lần, Nghĩa đưa “vợ” về nhà mình ở xã Trường Xuân (huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ). Về “tổ ấm” mới, Nghĩa tiếp tục giở trò đồi bại với bé gái thêm nhiều lần.

Thấy con gái trốn nhà đi mấy ngày không trở về, bà mẹ nuôi lo lắng, cuống cuồng tìm kiếm. Một ngày cuối tháng 2/2012, bà tìm được con gái đang sinh sống ở nhà “chồng hờ”.

Thảm cảnh trẻ con làm mẹ trẻ con

Ban đầu không dám nói thật nhưng trước những lời tra khảo của mẹ, bé Hương đã khai ra toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối. Nghe những gì con nói, bà mẹ chết lặng, không cất nên lời. Ngay sau đó, mẹ cô bé đã làm đơn tố cáo hành vi phạm tội của “rể hờ” lên cơ quan công an, đồng thời đưa con đi giám định, được kết luận đứa con mới ở tuổi “vắt mũi chưa sạch” đã trở thành đàn bà từ lâu.

Chưa hết, “sao quả tạ” tiếp tục kéo đến khi hơn một tháng sau đó, vào đầu tháng 4/2012, thấy con có những biểu hiện ốm nghén, bà đưa con đi siêu âm và phát hiện con đã có thai gần 3 tháng. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã giám định và kết luận: Cha đẻ của bào thai trong bụng bé gái chính là đối tượng Huỳnh Hữu Nghĩa. 

Trước những chứng cứ và lời khai của bị hại, Nghĩa đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Mới đây, trong phiên tòa sơ thẩm, tòa án đã tuyên phạt bị cáo Nghĩa mức án 14 năm tù giam về tội hiếp dâm trẻ em.

Mẹ của cô bé vừa trách mình, vừa băn khoăn hậu vụ án. Bà không ngờ sự chủ quan lơ là của mình đã vô tình tạo điều kiện cho tên “yêu râu xanh” hại đời con gái.

Nhưng hàng ngày rong ruổi khắp các ngõ ngách bán bánh mì kiếm những đồng bạc lẻ mưu sinh, bà cũng đâu có nhiều thời gian để kèm cặp con. Nay cứ nhớ đến chuyện của con gái, khuôn mặt người mẹ lại buồn rười rượi, thôi thì vừa trách mình, vừa trách cái nghèo.

Bà Trần Thị Yến (Trung tâm trợ giúp pháp lý Cần Thơ), người trợ giúp pháp lý trong vụ án cũng không kém phần trăn trở. Bà Yến cho biết gia đình nạn nhân có hoàn cảnh rất khó khăn, cô bé chưa học hết lớp 7 đã phải bỏ ngang do nhà nghèo. 

Chính vì nạn nhân có cuộc sống tạm bợ, nghèo khó, ít học, thiếu tình cảm yêu thương của người thân; những yếu tố này đã dẫn đến việc cô bé dễ bị kẻ xấu lợi dụng”, bà Yến nói. Được biết sau khi sự việc đau lòng xảy ra, cô bé đã được một Trung tâm hỗ trợ phụ nữ ở Cần Thơ nhận nuôi và cho học nghề miễn phí, hi vọng cô bé sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn.

Tên nạn nhân trong bài đã được thay đổi
Chia sẻ