Bé 8 tuổi và 6 tuổi hiến toàn bộ da đầu cứu cha bị bỏng nặng

Anh Đào,
Chia sẻ

Bởi tình yêu vô bờ bến và lòng hiếu thảo với đấng sinh thành, cậu anh trai 8 tuổi và cô em gái 6 tuổi đã chịu đau đớn hiến phần da đầu non nớt của mình để giúp cha sống sót vì bỏng nặng.

Wang Xiyong, một người đàn ông có vợ và hai con bất ngờ bị bỏng tới 91% cơ thể do ánh sáng hồ quang từ cáp điện cao thế hồi tháng 8 vừa qua. Trong vòng 2 tháng, anh đã được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật ghép da nhưng vẫn không thể nào đủ để hồi phục sức khỏe. Thêm vào đó, gánh nặng kinh tế cũng khiến cho việc chữa bệnh gặp nhiều khó khăn bởi gia đình anh thuộc diện nghèo khó ở địa phương. Mặc dù ngành điện đã có chi phí bồi thường tai nạn nhưng mạng sống của anh vẫn luôn trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc.

Ngày 16/9, vợ anh Wang là chị Li nhận được một cuộc gọi từ bác sĩ cảnh báo rằng nếu muốn anh được sống thì nhu cầu cấp bách nhất bây giờ là cần phải ghép da đồng thời đề xuất phương án dùng da của hai con để chữa cho bố.

Cho rằng cách đó quá tàn nhẫn với bọn trẻ nên vợ anh một mực từ chối. Các bác sĩ sau đó cũng khuyên chị rằng da của các em bé còn non và rất khỏe nên sẽ sớm tái tạo mà không có vấn đề gì cả. Chị chỉ biết im lặng và khóc thầm.

Chị Li về nhà, nước mắt lưng tròng nhìn các con chơi đùa mà lòng đau như thắt. Chị một phần rất muốn cứu chồng khỏi đau đớn nhưng lại không nỡ lấy da của các con nhỏ. Chị không biết phải nói với các con như thế nào.

trung quốc
Anh Wang Xiyong bị bỏng tới 91% cơ thể vì điện đã phải nằm viện điều tri rất lâu và cần phải có da để ghép mới mong sống sót.

Thời gian chịu đựng vết thương của chồng không còn nhiều, cuối cùng chị đành phải ngỏ lời với hai con. Trái với tưởng tượng, hai đứa trẻ một 8 tuổi và một 6 tuổi đồng ý cứu cha ngay lập tức không một chút do dự. Chúng thậm chí còn hào hứng và giục mẹ phải đi nhanh thì mới kịp cứu cha.

Tại bệnh viện, các bác sĩ đã tiến hành lấy da đầu của hai em nhỏ để ghép cho cha của chúng. Ai nấy đều thấy vô cùng xúc động trước hành động hiếu thảo của hai em. Nhiều người có mặt ở đó cho biết, đến người trưởng thành cũng không chắc làm được điều đó.

Wang Xiyong cuối cùng cũng được phẫu thuật thành công. Anh đã sinh ra những đứa con bằng máu của mình và giờ đây chúng đã đền đáp lại anh bằng một nghĩa cử vô cùng cao đẹp. Tình yêu của chúng đã chảy ngược về cơ thể của anh.

trung quốc
Hai em bé nhỏ tuổi nhưng sớm bộc lộ đức tính hiếu thảo và lòng dũng cảm phi thường.

trung quốc
Bức ảnh chụp ba cha con anh Wang trước khi xảy ra tai nạn.

Câu chuyện và những bức ảnh về các em bé dũng cảm đã được truyền đi và làm tan chảy trái tim của hàng triệu triệu người Trung Quốc. Nhiều người bày tỏ sự cảm phục đức tính hiếu thảo của hai em mặc dù tuổi đời còn rất nhỏ. Có những người còn bất giác nghĩ về chính mình và những hành động của bản thân còn thậm chí chưa được bằng các em.

(Nguồn dịch: CCTV)

Chia sẻ