Bất ngờ trước thành tích học tập của các em học sinh vượt khó ở Tiền Giang

Saga,
Chia sẻ

Tại buổi lễ trao học bổng của “Quỹ Viso: Áo trắng mới – Khởi đầu mới” tại tỉnh Tiền Giang, chúng tôi đã bất ngờ trước thành tích học tập của những em dù có hoàn cảnh vô cùng khó khăn.

Bất ngờ trước thành tích học tập của các em học sinh vượt khó ở Tiền Giang 1
Anh Quách Hải Đạt (GĐ Trung hỗ trợ HS - SV TP.HCM), cùng Lãnh đạo tỉnh Đoàn Tiền Giang trao học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi.

Em Nguyễn Hoài Thuận (SN 2002) hiện là học sinh trường THCS Tịnh Hà. Năm học rồi điểm trung bình học lực của em cao ngất ngưỡng: 9,7. Đồng thời em đã Đạt VIO Toán cấp huyện năm học 2013 – 2014.

Mẹ Thuận đã mất do Tai nạn giao thông. Gia đình em gồm 5 thành viên: bà nội, cha, cô út, chị và em. Cha là trụ cột trong gia đình nhưng từ khi bị té xe hai chân cũng đã yếu, nên gia đình càng khó khăn hơn. Bà nội em thì bệnh nằm trên giường không đi lại được. Chị gái em đang học lớp 10. Cả hai đều ham học và là học sinh giỏi nhiều năm liền.

Em Nguyễn Thị Kim Phụng (THCS Vĩnh Bình) cũng có điểm học tập rất cao. Từ bé, Phụng đã tham gia tích cực các hoạt động Đội do trường tổ chức, đạt giải học sinh vỡ sạch chữ đẹp cấp trường lớp 5, đạt giải kể chuyện cấp trường lớp 5, danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ cấp trường 2011-2012, cấp huyện 2013-2014 và là học sinh giỏi từ năm lờp 01 đến lớp 8.

Gia đình em hiện rất khó khăn, mẹ em đã qua đời khi em vừa tròn 5 tuổi do bệnh, cha em thì bị bệnh thận nặng, nó đã dần dần cướp đi thể lực, tinh thần của ông. Gia đình chỉ có 10 sào ruộng. Cuộc sống rất vất vả ngày càng đe dọa đến con đường học vấn của em.

Bất ngờ trước thành tích học tập của các em học sinh vượt khó ở Tiền Giang 2
Hoài Thuận và Kim Phụng

Em Lê Thu Trinh (hiện đang học THCS Bình Thạnh) từ khi lên 2 tuổi đã không còn cha. Mẹ em dù bị liệt một chân nhưng vẫn cố gắng đi làm công nhân để kiếm tiền nuôi con ăn học và trang trải gia đình. Ông bà ngoại tuổi đã cao ngoài 70, nhà không có đất canh tác, mọi thứ đều phụ vào đồng lương công nhân của mẹ em.

Thương mẹ vất vả, Phụng luôn chăm ngoan học giỏi. Phụng cũng tham gia tích cực các hoạt động Đội: Liên đội phó xuất sắc, đạt giải III hát quốc ca cấp huyện, giải khuyến khích IOE cấp tỉnh. Năm học rồi điểm số học tập 9.2 của em khiến mọi người ngưỡng mộ.

Ở một ngôi trường khác - THCS Bình Ninh, em Võ Thị Bảo Ngân cũng khiến bạn bè ngưỡng mộ với điểm số 9,2.

Cha bỏ đi từ nhỏ, mẹ Ngân có tật do ảnh hưởng chất độc màu da cam, đi lại khó khăn. Một mình mẹ ở nhà chỉ biết chuốt ve để có thu nhập nuôi 2 em ăn học. Thu nhập hàng ngày không đủ chi tiêu chỉ dựa vào tiền hàng tháng trợ cấp của Hội nạn nhân chất độc màu da cam. Bà ngoại em cũng đã già, mất sức lao động. Hiện Ngân còn em gái đang học lớp 3. Ngân chia sẻ: “Phải cố gắng học tập để làm gương cho em gái và làm mẹ vui lòng”.

Bất ngờ trước thành tích học tập của các em học sinh vượt khó ở Tiền Giang 3
Anh Hiển – đại diện nhãn hàng Viso trao học bổng các em học sinh ở trường Long Bình. Các em cũng đạt điểm số học tập trên 9.0

Lần trao học bổng này trong chuỗi hoạt động, “Quỹ Viso: Áo trắng mới - Khởi đầu mới” đã tiếp sức cho 50 em học sinh ở Tiền Giang.

Bất ngờ trước thành tích học tập của các em học sinh vượt khó ở Tiền Giang 4
Các em học sinh vui mừng khi nhận được học bổng


Chia sẻ