Bà mẹ trẻ chiến đấu với trăn để bảo vệ con

A Bích,
Chia sẻ

Bà mẹ trẻ tỉnh dậy thấy cô con gái 2 tuổi đang bị trăn cuốn lấy cánh tay, chị đã dũng cảm chiến đấu với con trăn để bảo vệ con.

Video câu chuyện bà mẹ trẻ chiến đấu với trăn để bảo vệ con

Bà mẹ trẻ chiến đấu với trăn để bảo vệ con 1

Chị Tess Guthrie

Chị Tess Guthrie, 22 tuổi, ở thị trấn Lismore, miền Nam New South Wales, Australia bị đánh thức bởi tiếng kêu của con mèo và phát hiện ra cô con gái 2 tuổi đang bị một con trăn cuốn lấy cánh tay. 

Bà mẹ trẻ chiến đấu với trăn để bảo vệ con 2

Chị Tess Guthrie và con gái

Bà mẹ trẻ kể lại sự việc: “Tôi nghĩ mình đang gặp ác mộng nhưng rồi tôi nhận ra đó không phải là một giấc mơ. Tiếng kêu của con mèo đã đánh thức tôi dậy và tôi kinh sợ thấy con trăn đang cuốn quanh cánh tay con gái tôi, Zara những 3 vòng”.

Chị Tess lao tới phía con trăn, chụp lấy đầu nó và cố gắng lôi nó ra khỏi Zara. Cô bé đang nằm ngủ cạnh mẹ. Nhưng con trăn vùng vẫy và cắn vào tay Zara 3 lần. Bà mẹ trẻ lấy hết sức gỡ nó ra khỏi con gái mình và gọi trợ giúp, xe cứu thương và người bắt trăn. 

Bà mẹ trẻ chiến đấu với trăn để bảo vệ con 3

Con trăn đã cắn bé Zara 

Trong khi Zara được điều trị tại bệnh viện, chuyên gia Tex Tillis đã bắt được con trăn. Anh phát hiện ra nó trốn dưới gầm giường. Tex Tillis cho rằng con trăn đã ở trong phòng ngủ từ vài ngày nay. Nó có thể là một giống trăn sống ở vùng ven biển và nó chỉ muốn tìm một chỗ ám áp chứ không định cắn đứa trẻ.

Chia sẻ với tờ Sydney’s Daily Telegraph, anh nói: “Hàm dưới của loài trăn có cơ quan cảm giác, khiến chúng có thể nhìn thấy thế giới xung quanh bằng hình ảnh hồng ngoại. Vì thế, trong bóng tối, chúng sẽ nhìn thấy đứa trẻ như là một điểm nóng”. Theo anh Tillis, con trăn đang trong độ tuổi từ 5 đến 10 và khi trưởng thành, nó sẽ đạt kích thước lớn hơn rất nhiều.

Sau khi được sát trùng tại bệnh viện Lismore Base, cô bé Zara đã được về nhà cùng với mẹ. Chị Tess cho biết, chị đã thấy con mèo có biểu hiện khác thường suốt mấy ngày trước khi tai nạn này xảy ra. Dù bị tấn công nhưng bà mẹ trẻ kiên quyết cho rằng không nên giết con trăn và yêu cầu thả nó về tự nhiên, cách nhà chị 3 dặm. 



Bà mẹ trẻ chiến đấu với trăn để bảo vệ con 4
Chia sẻ